Không phải do tác động của một loại thuốc nào đó mà chính phủ đã phải thu hồi, nguyên nhân căn bệnh bí hiểm khiến 21 người ở Pa-na-ma thiệt mạng thời gian vừa qua là do bị... đầu độc.
Phát biểu trước báo giới ngày 11-10, Bộ trưởng Y tế Pa-na-ma Ca-mi-lô A-giây-nê (Camilo Alleyne) cho biết với sự hỗ trợ của Trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh Mỹ và Cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm Mỹ, giới chức trách đã phát hiện một loại si-rô chống ho và dị ứng bị đổ thêm một loại hóa chất độc hại. Loại si-rô này được bào chế từ một phòng thí nghiệm của chính phủ, rất an toàn trong quá trình bào chế, song khi lưu hành trên thị trường đã bị ai đó trộn với diethylene glycol, một loại cồn được dùng như một chất làm nguội và không được chỉ định dùng cho con người. Khi bị nhiễm loaị hóa chất này, nạn nhân bị suy thận cấp và tê liệt cục bộ rất dễ dẫn tới tử vong. Ông Ca-mi-lô khẳng định lỗi không phải do nhà sản xuất mà có thể do thuốc đã bị pha chế với ý đồ đầu độc.
Hồi đầu tuần, chính phủ Pa-na-ma đã thu hồi 2 triệu viên thuốc điều trị cao huyết áp Lisinopril do nghi ngờ loại thuốc này có liên quan tới căn bệnh lạ. Tuy nhiên, kết quả các xét nghiệm cho thấy không có độc tố trong thuốc. Hiện cảnh sát Pa-na-ma đang điều tra để truy tìm thủ phạm gây ra vụ đầu độc này.