Để giữ cho Vịnh Hạ Long xanh - sạch - đẹp là một nhiệm vụ lớn mà không chỉ có Đội thu gom rác của Ban Quản lý Vịnh Hạ Long làm hết được. Việc đó cần có sự chung tay giữ gìn không những của khách du lịch mà còn là trách nhiệm của những người ở trên bờ.
Thế nhưng, có người không những ngang nhiên vứt rác xuống biển lại còn thách đố, đe đánh những người phát giác ra hành động đổ rác xuống biển của họ. Một buổi chiều giữa tháng 9-2010, tại đường bao biển (ngang SVĐ Hồng Gai), phố Trần Quốc Nghiễn, TP Hạ Long có một chiếc taxi đỗ xịch. Trên xe một người đàn ông bước xuống ôm một bao được bọc kín trong túi nilon đen. Người này ngang nhiên đến gần bờ biển rồi lẳng chiếc túi xuống mặt nước. Thuỷ triều cuốn ngay chiếc túi ra xa bờ. Mấy người cao tuổi đang tắm biển gần đó thấy thế hỏi anh ta: Sao lại vút rác xuống biển? Không thấy biển cấm xả rác xuống biển đó sao? Hắn ngang nhiên giơ nắm đấm với mấy cụ và nói: Muốn gì, lên đây! Rồi lên xe đi mất tăm. Có người đã nhìn thấy dòng chữ trên xe của một hãng taxi quen thuộc ở TP Hạ Long. Hôm sau, lại có người ôm một bao nilon đen được chằng buộc bằng băng dính như một bao hàng đem ném xuống biển, gần chỗ hôm trước có kẻ vút rác xuống. Buổi sáng hôm sau, người viết bài này, đi tập thể dục còn nhìn thấy cái túi đen chằng buộc cẩn thận đang nổi lập lờ trên mặt nước gần bờ.
Hàng ngày BQL Vịnh Hạ Long phải cho người đi vớt rác trên Vịnh. (ảnh minh hoạ)
Thế đấy, bây giờ có người coi thường những biển cấm được chính quyền cho dựng lên ở những nơi cần ngăn chặn những hành vi xấu, để bảo vệ một công trình, một di tích... Họ không biết rằng biển cấm là tiếng nói của pháp luật. Vịnh Hạ Long hai lần được UNESCO công nhận là di sản thế giới về cảnh quan và địa mạo, lại đang trong giai đoạn chung kết là 1 trong 7 kỳ quan của thế giới.
Nhiều người đã nhìn thấy những hành vi thiếu văn hóa trên và hỏi nhau: Tại sao có kẻ đang sinh sống ở TP Hạ Long - bên bờ di sản, lại có hành động phản cảm, vô văn hoá đến thế nhỉ?