Tô Hiến Thành là người rất được vua Lý Anh Tông tin dùng. Khi Tô Hiến Thành bệnh nặng, nhiều người đến thăm hỏi; đặc biệt có Tham tri chính sự Võ Tán Đường lúc nào cũng có mặt, ngày đêm hầu hạ thuốc men. Duy có quan Gián nghị đại phu Trần Trung Tá là ít đến...
Lúc Tô Hiến Thành sắp mất, Hoàng Thái hậu đến bên, hỏi:
- Một mai tướng công qua đời, lấy ai nối nghiệp?
Tô Hiến Thành trả lời:
- Gián nghị đại phu Trần Trung Tá!
Thái hậu rất ngạc nhiên mà rằng:
- Võ Tán Đường hết lòng phục dịch tướng công, sao tướng công không tiến cử?
Tô Hiến Thành đáp:
- Xem trong triều chỉ có Trần Trung Tá là người làm được việc lớn, nên tôi tiến cử. Nếu Thái hậu hỏi người giỏi việc hầu hạ, tôi sẽ tiến cử Võ Tán Đường.
Thái hậu nghe vậy, chưa kịp nói gì; chợt có viên quan hầu đứng bên cạnh thở dài, miệng lẩm bẩm:
- Võ Tán Đường quả là đã phạm vào một “sai lầm chết người”...
Hoàng Thái hậu nghiêm mặt:
- Nhà ngươi nói vậy là có ý gì?
Viên quan hầu đáp:
- Muôn tâu Lệnh bà! Lệnh bà không thấy quan Thái uý nói sao, người tận tuỵ phục dịch cấp trên như Võ Tán Đường, nếu được chọn làm cấp phó giúp việc thì tốt. Còn trong trường hợp tiến cử người thay mình như quan Thái uý Tô Hiến Thành đây thì cần gì điều đó nữa. Bởi vậy cho nên thần đồ rằng Võ Tán Đường chắc tưởng bệnh quan Thái uý Tô Hiến Thành rồi sẽ ngày một thuyên giảm nên mới tận tuỵ, phục dịch ngài như vậy, nếu không thì dại gì...
- !!