Gặp Phan Hoà và con trai tại nhà riêng ở phố Vĩnh Hồ - Hà Nội, cô “hoa hậu” Minh Phương ngoài đời có vẻ gầy hơn sau bô phim “Chạy Án” nhưng vẫn giữ được nét xinh đẹp và dịu dàng vốn có.
Cơ duyên nào đã đưa chị vào vai Minh Phương trong “Chạy án”?
Thật ra cũng rất tình cờ nhà biên kịch Tú Lan có nói chuyện với mình về phim này và đề nghị mình nhận vai Minh Lý, nhưng mình từ chối. Sau đó, do cho đến sát ngày bấm máy, đoàn làm phim vẫn chưa tìm được người vào vai Minh Phương thích hợp, nên cô Tú Lan lại đề nghị mình đến thử.
Đạo diễn thấy đạt thì cho nhận vai. Lúc đó, thật sự Hòa cũng chưa đọc đến kịch bản, chỉ mới nghe qua qua nên cũng hơi run. Đặc biệt, vì mình vốn là diễn viên kịch, khi chuyển sang phim thì có nhiều bỡ ngỡ.
Với mỗi cảnh phim, Hòa diễn không đạt, phải quay đi quay lại vài lần là anh quay phim tỏ vẻ khó chịu, thậm chí gắt gỏng... thế mà rồi thành duyên...
(Khi bộ phim Chạy án 1 kết thúc cũng là lúc Hòa lên xe hoa theo “anh quay phim” về nhà chồng rồi sinh con)
Khó khăn lớn nhất của chị khi nhận vai Minh Phương là gì?
Hòa quá trẻ, kinh nghiệm ở ngoài đời còn hạn chế, lại chưa bao giờ tiếp xúc với hoa hậu nên cứ rảnh là phải tìm sách nói về các hoa hậu để học hỏi phong cách, ứng xử trong cuộc sống để nhập vai cho đạt.
Hơn nữa tính cách ngoài đời của Hòa và Minh Phương ở trong phim hoàn toàn khác nhau. Minh Phương trong phim sắc sảo và hiểu đời còn mình ở ngoài (theo đánh giá của mọi người) rất hiền và ít va chạm nên mình luôn phải cố gắng.
Có những “cảnh nóng” khi đóng trên giường ngủ với Lê Thanh và Cao Thanh Lâm mình run quá, đạo diễn phải hét lên: Diễn như phim nước ngoài ấy! Mình càng run, phải quay mấy đúp mới đạt.
Chị thấy hoa hậu ở trong phim và ngoài đời giống và khác nhau như thế nào về tính cách, con người và cách đối nhân xử thế?
Khi bộ phim khởi chiếu, nhiều khán giả cứ bảo Minh Phương giống hoa hậu Phan Thu Ngân, nhưng vì mình chưa gặp Ngân bao giờ nên cũng không thể biết chắc có phải là cô ấy không?
Mình nghĩ hoa hậu trong phim chỉ là nhân vật hư cấu, còn ngoài đời có lẽ sẽ khác hơn, nhưng đã mang danh hiệu hoa hậu thì người đó phải có vẻ đẹp hoàn thiện về hình thức và nội tâm.
Nếu chị là hoa hậu thật sự, chị có giống Minh Phương không?
Khi bộ phim được đông đảo khán giả đón nhận, ra ngoài đường không ai gọi tôi là Phan Hòa mà cứ bảo là cô hoa hậu Minh Phương. Tôi rất vui vì vai diễn của mình thành công và được mọi người để ý.
Tôi không phải là hoa hậu nên cũng không biết mình có giống Minh Phương không nữa. Nếu giống chắc là chỉ có đức tính yêu thương chồng con hết mực…(cười).
Thành công trong vai Minh Phương, chị có nhận được nhiều chia sẻ của người hâm mộ?
Mình đã có gia đình trước khi đóng phim “Chạy án”. Chồng mình chỉ là một người quay phim bình thường của Hãng phim truyện nhưng yêu thương vợ con hết mực và mình hạnh phúc vì những gì đã có.
Nhiều người cứ nghĩ như mình phải lấy đại gia, nhiều tiền lắm của nhưng những thứ đó đối với mình chưa phải là tất cả.
Sau “Chạy án”, có rất nhiều điện thoại gọi đến cho mình (đại gia cũng có), họ nghĩ Hòa chưa có chồng. Khi biết mình có chồng, nhiều người còn bảo có chồng vẫn cứ hâm mộ.
Hòa cảm ơn những tình cảm đó của khán giả nhưng với Hòa tình cảm gia đình là trên hết, không gì có thể cám dỗ được.
Dự định sắp tới của chị là gì?
Sau “Chạy án” tôi nhận được nhiều lời mời đóng phim nhưng phải cân nhắc xem vai diễn có phù hợp với mình không đã. Tôi đã lên cho mình nhiều kế hoạch nhưng vẫn chưa thể “bật mí”.(Cười)…
Cảm ơn chị.