Các bàn thắng của Inzaghi và Kaka đã giúp AC Milan có được chiến thắng 2-1 trước đối thủ chiếu dưới Siena. Cùng lúc đó, Cú đúp của lão tướng người Czech Nedved giúp Juve thắng Bologna 2-1, đem lại cho "Lão bà" ba điểm trước chủ nhà Bologna.
Khi Shevchenko vẫn chưa tìm lại được chính mình, Ronaldinho và Borriello đều không thể thi đấu tại lượt trận này, HLV Ancelotti buộc lòng phải tung vào sân cặp tiền đạo “lệch”: Inzaghi – Pato.
Mặc dù không thực sự chơi ăn ý với nhau nhưng trước một Siena kém hơn hẳn về đẳng cấp, AC Milan không chút khó khăn cầm trịch trận đấu để rồi có được các bàn thắng của Inzaghi và Kaka. Thắng lợi 2-1 có phần nhọc nhằn nhưng từng đó là quá đủ để chủ sân San Siro vượt lên mạnh mẽ trên BXH.
| Vòng 9 Serie A |
| Milan 2-1 Siena Fiorentina 0-0 Inter Bologna 1-2 Juve Catania 0-2 Udinese Chievo 1-2 Lazio Genoa 2-1 Cagliari Lecce 1-1 Palermo Napoli 3-0 Reggina Torino 2-1 Atalanta Roma - S'doria (hoãn) |
Trở lại với diễn biến trận đấu, do “biết người biết ta” nên Siena chấp nhận lùi sâu bên phần sân nhà để cố thủ và để AC Milan khuấy đảo ở khu vực giữa sân. Tuy nhiên phải mất đến 20 phút thi đấu, đội bóng sọc đỏ đen mới có tình huống nguy hiểm đầu tiên.
Phút 23, từ tình huống phạt góc bên cánh trái, Pato bật cao đánh đầu. Bóng găm thẳng vào góc xa khung thành và khi cả thủ môn lẫn các hậu vệ Siena đã đứng sững lại thì bóng lại dội trúng cột dọc, nảy ra rất đáng tiếc.
Tuy nhiên, nếu như Pato thường xuyên có được những cơ hội khá ngon ăn nhưng lại bỏ lỡ đáng tiếc do thiếu chút “ma mãnh” trước khung thành đối phương thì đối tác hàng công Pippo Inzaghi lại thể hiện độ quái của mình bằng bàn thắng khi cơ hội đầu đến với anh.
Phút 31, từ giữa sân, sau pha phối hợp với Seedorf, Kaka bất ngờ tăng tốc và đột phá thẳng vào trung lộ. Một cú gạt ngang cho Gattuso và cầu thủ này nhanh nhẹn chọc khe rất thông minh để Inzaghi phá bẫy việt vị thoát xuống. Cú chọc bóng nhanh như chớp của anh đã không cho thủ thành Manitta kịp cản phá. 1-0, Milan vượt lên dẫn trước.
Dù cố gắng hết sức nhưng Siena không cản được Milan.
Lợi thế dẫn trước đã khiến các học trò HLV Ancelotti thi đấu có phần chủ quan và những đợt tấn công giảm sức mạnh rõ rệt. Thậm chí sang đầu hiệp hai, tình hình cũng không khả quan hơn. Chính điều này tạo điều kiện để đội khách gây sức ép và trước hàng thủ có nhiều xáo trộn, Siena nhanh chóng có được bàn gỡ hòa.
Phút 54, Gattuso phá bóng đến đúng vị trí của Zunniga. Tiền vệ này khéo léo tung ra cú căng ngang vào khu cấm địa cho Vergassola. Trong khi cả Bonera và Favalli đều đứng sững hết cả lại thì tiền vệ này nhẹ nhàng khống chế hai nhịp rồi sút cận thành tung lưới Abbiati khá dễ dàng san hòa tỷ số.
Không giấu được sự mất bình tĩnh trước lối chơi của các cầu thủ, HLV Ancelotti đã phải ra sát đường pitch để thúc giục Milan tấn công mạnh mẽ. Và điều này nhanh chóng tạo ra sự khác biệt bằng bàn thắng của Rossonerri chỉ sau đó chừng 10 phút.
Kaka và Inzaghi ăn mừng chiến thắng.
Phút 65, Inzaghi lao vào đón lõng cú căng ngang của Kaka nhưng Portanova phạm lỗi đẩy từ phía sau và trọng tài quyết định cho Milan được hưởng quả penalty. Từ chấm 11m, Kaka không chút khó khăn để đánh bại Manitta nâng tỷ số lên 2-1.
Gần 30 phút cuối trận, hai đội thi đấu có phần sòng phẳng hơn và cơ hội chia đều cho cả Milan lẫn Siena song không bên nào có thêm được bàn thắng và chấp nhận rời sân với thắng lợi 2-1 nghiêng về AC Milan.
| Đội hình thi đấu |
| Milan: Abbiati- Antonini, Bonera, Favalli, Zambrotta- Gattuso, Emerson (Ambrosini 71'), Seedorf, Kaka- Inzaghi (Shevchenko 77'), Pato. Siena: Manitta- Rossettini, Zuniga (Rossi 56'), Portanova, Del Grosso- Vergassola, Codrea, Jarolim (Galloppa 62'), Kharja- Ghezzal, Frick (Maccarone 77'). |
Juventus chưa thật sự lấy lại đúng phong độ cũng như đẳng cấp tương xứng với tên tuổi của họ và kỳ vọng từ phía các tifosi. Đó âu cũng là điều dễ hiểu, khi HLV Ranieri lúc nào cũng phải xoay sở với những phương án nhân sự, chiến thuật chắp vá, thiếu ổn định vì cơn bão chấn thưong đã lấy hết của ông những con người ưu tú nhất. Nhưng trong những thời khắc khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua ấy, bản lĩnh của đội bóng giàu thành tích nhất Italy mới được thể hiện rõ nét.
Nếu xem 2 chiến thắng quan trọng 2-1 trước Real Madrid và 1-0 trước Torino là phản ứng tức thời của một ông lớn khi danh dự, niềm tự hào bị thương tổn, thì trận thắng 2-1 trên sân Bologna hôm qua là sự khẳng định thuyết phục nhất cho sức sống bất diệt của Juventus. Trận thắng thứ ba liên tiếp này cũng cho thấy "Lão bà" đã đẩy lùi bóng ma khủng hoảng từng ám ảnh họ suốt giai đoạn đầu mùa này.
Trên sân Dall'Ara hôm qua, bên cạnh số bệnh binh quen thuộc gồm Buffon, Trezeguet, Zanetti, Zebina, Poulsen, Grygera, Salihamidzic, Marchisio và De Ceglie, Juventus còn mất thêm 2 vị trí chủ chốt nữa là tiền đạo thủ quân Del Piero và trung vệ Legrottaglie. Những sự vắng mặt ấy khiến họ gặp rất nhiều khó khăn trong khâu triển khai và kiểm soát thế trận. Nhưng tương tự khi hạ Torino bằng khoảnh khắc lóe sáng duy nhất của Amauri, Juventus vẫn biết cách kết liễu đối thủ bằng sự xuất thần của một cá nhân. Người hùng hôm qua là Pavel Nedved.
Phút 12, lão tướng 36 tuổi người CH Czech thực hiện màn solo ngoạn mục từ cánh trái vào trung lộ trước khi tung cú dứt điểm sấm sét sở trường, phá thế quân bình. 11 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, lại là Nedved làm câm lặng 25000 tifosi chủ nhà với pha đi bóng thần tốc bên cánh trái rồi dứt điểm đầy uy lực từ góc hẹp. Pha cản phá có phần lóng ngóng của thủ thành kỳ cựu Antonioli bên phía chủ nhà giúp cầu thủ đeo băng đội trưởng Juventus hoàn tất cú đúp nâng tỷ số lên 2-0.
Như không hề có gánh nặng tuổi tác, Nedved vẫn tỏa sáng và đóng vai trò quyết định, giúp Juventus vượt qua thời khắc khó khăn.
Có hai bàn thắng dẫn trước, đội khách bắt đầu chơi chậm lại và rút các trụ cột là Sissoko rồi Amauri khỏi sân để dưỡng sức cho trận đại chiến với Roma tại Torino cuối tuần này. Camoranesi, cầu thủ vừa bình phục chấn thương nhưng không đủ thể lực đá chính, cũng được tung vào sân để làm nóng. Tranh thủ thời cơ ấy, phía Bologna đẩy cao đội hình và tấn công dồn dập trong thời gian cuối trận. Tuy vậy, họ chỉ ghi được một bàn danh dự khi cựu cầu thủ Juventus, Marco Di Vaio đánh đầu hạ Maninger, sau pha đá phạt của đồng đội Carrus ở phút 75.
Bologna còn một lần nữa đưa bóng vào lưới đội khách với pha bay người đánh đầu dũng mãnh của trung phong Marazzina. Tuy nhiên, bàn thắng này không được công nhận vì trọng tài Trefoloni đã tuýt còi thổi phạt việt vị cựu cầu thủ Chievo.
Với trận thắng này, Juventus cải thiện được một bậc, vươn lên đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng Serie A. Nhưng quan trọng hơn, họ đã lấy lại tinh thần và sẵn sàng cho trận đấu quan trọng với Roma tại Grande Torino cuối tuần này cũng như chuyến làm khách hứa hẹn lắm chông gai trên sân Bernabeu của Real Madrid giữa tuần tới trong khuôn khổ vòng bảng Champions League.
Đội hình thi đấu:
Bologna (3-5-2): Antonioli - Moras, Castellini, Terzi - Zenoni (Marchini 46'), Lavecchia (Bernacci 89'), Mudingayi, Mingazzini (Carrus 67'), Bombardini - Di Vaio, Marazzina.
Juventus (4-4-2): Manninger - Mellberg, Knezevic, Chiellini, Molinaro - Marchionni, Tiago (Camoranesi 84'), Sissoko (Ekdal 60'), Nedved - Iaquinta, Amauri (Giovinco 70').
Bàn thắng: Di Vaio 75' - Nedved 12' & 51'
Ở hai trận đấu quan trọng khác, Napoli và Udinese tiếp tục khẳng định họ là những hiện tượng thú vị nhất, thách thức tham vọng của các ông lớn khi cùng nhau giành chiến thắng và chia sẽ hai vị trí dẫn đầu Serie A với 20 điểm. Trên sân nhà, Napoli đè bẹp Reggina trong trận cầu mà trung phong người Argentina, German Denis chói sáng với chú hattrick. Khó khăn hơn một chút, nhưng Udinese cũng hạ knock-out chủ nhà Catania bằng các bàn thắng của Alexis Sanchez đầu hiệp một và Quagliarella cuối hiệp hai.
Trận đấu trên sân Olimpico giữa chủ nhà Roma và Sampdoria chỉ diễn ra được 6 phút thì bị tạm dừng hoãn vì lý do thời tiết. Cơn mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ liền khiến mặt sân Olimpico sũng nước. Chờ một thời gian nhưng không thấy dấu hiệu tạnh mưa, trọng tài chính Tagliavento ra quyết định hoãn trận đấu.
| Serie A 2008-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|