Đại gia vất vả!

Dẫn trước 1-0 ngay từ phút 3 nhưng ĐKVĐ Chelsea chỉ đủ sức cầm hòa 1-1 với đội khách dưới cơ Aston Villa vào tối 30-9. Liverpool không may như thế khi thất thủ 0-2 trên sân Bolton trong một thế trận tấn công đầy bế tắc...

Liverpool suýt mở tỉ số ngay từ phút 8, khi cú bay người đánh đầu của Kyut từ đường đá phạt nhanh của Gerrard bị thủ môn Bolton Jaaskelainen xuất sắc tung người cản phá. Các cầu thủ đội khách tiếp tục tỏ ra thiếu may mắn 12 phút sau đó, với cú vôlê sấm sét từ khoảng 20m của Xabi Alonso đưa bóng chạm cột dọc.

Kết quả các giải vô địch quốc gia châu Âu

- Vòng 7 Giải ngoại hạng Anh: Charlton - Arsenal 1-2, Everton - Manchester City 1-1, Sheffield United - Middlesbrough 2-1, West Ham - Reading 0-1, Blackburn - Wigan 2-1, M.U - Newcastle 2-0, Tottenham - Portsmouth 2-1.

- Vòng 5 Giải vô địch Ý: Atalanta - Reggina 1-1, Torino - Lazio 0-4, AC Milan - Siena 0-0, AS Roma - Empoli 1-0, Cagliari - Inter 1-1, Fiorentina - Catania 3-0, Messina - Livorno 0-1, Sampdoria - Parma 3-2, Udinese - Ascoli 0-0.

- Vòng 5 Giải vô địch Tây Ban Nha: Athletic Bilbao - Barcelona 1-3.

Lấn lướt về thế trận và cả sự nguy hiểm trong những pha tấn công, vậy mà Liverpool đã thất bại. Đơn giản, Bolton là đội biết tận dụng cơ hội tốt hơn dù có ít cơ hội hơn hẳn. Phút 30, trọng tài cho đội chủ nhà được hưởng quả phạt trước khu vực 16,50m, khi cho rằng thủ môn Reina đã dùng tay phá bóng bên ngoài vòng cấm.

Và từ pha đá phạt gián tiếp này, lão tướng Gary Speed ghi bàn mở tỉ số 1-0. Chưa dừng tại đó, Bolton đã có bàn ấn định chiến thắng 2-0 ở phút 51, sau khi Ivan Campo thoải mái đánh đầu hạ thủ môn Reina trước sự bất lực của các trung vệ đội khách.

Thua trắng hai bàn nhưng HLV Benitez lại đổ lỗi cho trọng tài về tình huống dẫn đến bàn mở tỉ số; dù lời biện minh đó cũng có phần khá chính xác: pha chiếu chậm của truyền hình cho thấy trọng tài đã sai lầm. Ông Benitez nói: “Quyết định đó đã thay đổi trận đấu. Chúng tôi đang chơi tốt và làm chủ thế trận. Reina đã phát bóng lên trước khi bước ra khỏi vòng cấm”.

Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận các cầu thủ Liverpool vẫn chưa cải thiện phong độ kém cỏi khi thi đấu trên sân khách, bởi đây là thất bại thứ ba liên tiếp của họ kể từ đầu mùa và chỉ ghi được một bàn thắng.

Còn Bolton, đây là một chiến thắng xứng đáng. Mặc dù để mất một số trụ cột trong mùa hè vừa qua cũng như là đội có lực lượng khá mỏng tại Giải ngoại hạng Anh, nhưng họ đã thi đấu ấn tượng trong suốt hơn một tháng qua để vươn lên ngôi nhì bảng với 14 điểm sau bốn trận thắng, hai hòa và một thua.

Cùng chuyên mục