Vụ tuyển mộ Adebayor nâng số tiền mà "Man xanh" chi để tăng cường lực lượng trong năm 2009 vượt mốc 130 triệu bảng. Đây là một biểu hiện cụ thể cho quyết tâm chen chân vào top 4 mùa tới của CLB thành Manchester.
Emmanuel Adebayor là bản hợp đồng bom tấn thứ tư của Man City trong hè này, sau Carlos Tevez (25,5 triệu bảng), Santa Cruz (18 triệu bảng) và Gareth Barry (12 triệu bảng). Giá trị chuyển nhượng chân sút người Togo không được các bên liên quan tiết lộ, nhưng theo tìm hiểu của truyền thông Anh, số tiền mà Man City trả cho Arsenal vẫn là 25 triệu bảng, như dự đoán trước đó.
Trở lại với vụ tuyển mộ Adebayor, quá trình đàm phán giữa các bên tưởng như đi vào ngõ cụt giữa tuần qua, khi Man City bác bỏ đòi hỏi của chân sút người Togo về mức lương tuần 170.000 bảng. Nhưng bằng nước cờ cao tay - úp mở về việc có thể quay sang đàm phán với MU hoặc Chelsea, tay săn bàn 25 tuổi này buộc Man City phải chịu lún, chấp thuận đòi hỏi trên để vụ tuyển mộ diễn ra suôn sẻ.
Adebayor đã tới Manchester hôm qua để làm thủ tục kiểm tra y tế, trước khi ký hợp đồng 5 năm với Man City. Anh dự kiến sẽ bay sang Nam Phi, nơi thầy trò HLV Mark Hughes đang du đấu, để hội quân vào đầu tuần tới. "Tôi đến đây để giúp làm nên lịch sử Man City và đem lại niềm vui cho các fan. Đó cũng là điều mà ngài chủ tịch và HLV Mark Hughes nói họ muốn ở tôi và tôi rất háo hức được bắt đầu cùng CLB", website Man City dẫn lời tân binh người Togo.
Từ Nam Phi, HLV Mark Hughes xác nhận: "Tôi rất vui khi cậu ấy đồng ý gia nhập Man City. Adebayor đã chứng tỏ được khả năng của cậu ấy từ nhiều năm qua. Đó là một tay săn bàn có tiếng ở Anh và sự hiện diện của cậu ấy là một biểu hiện nữa cho thấy Man City quyết xây dựng một đội hình mạnh với nhiều ngôi sao ở đẳng cấp quốc tế. Adebayor sẽ đem đến cho đội nhiều phương án nhân sự chiến thuật cho hàng công, đảm bảo đem lại thật nhiều bàn thắng".
Adebayor hầu như vô danh khi gia nhập Arsenal từ Monaco hồi tháng 1/2006. Nhưng sau đó, anh tiến bộ với tốc độ tên lửa và trở thành một trong những tiền đạo được săn đón nhiều nhất ở châu Âu khi thay Thierry Henry trở thành tay săn bàn số một của Arsenal mùa 2007-2008, với 30 bàn thắng sau 48 trận trên tất cả các giải đấu. Mùa vừa qua, dù ít nhiều bị thiệt thòi khi 2 đối tác tấn công là Van Persie và Eduardo liên tiếp vắng mặt vì chấn thương, Adebayor vẫn đóng góp cho Arsenal 16 bàn, 10 trong đó ở giải Ngoại hạng.
Điều duy nhất mà Adebayor còn thiếu trong 3 mùa giải đầu quân cho Arsenal có chăng chỉ là một danh hiệu. Lần anh cùng "Pháo thủ" tiến gần nhất đỉnh vinh quang là trận chung kết Cup Liên đoàn mùa 2006-2007. Nhưng đó lại là một kỷ niệm đáng quên nhất trong sự nghiệp của tay săn bàn người Togo khi cá nhân anh lĩnh thẻ đỏ, bị FA treo giò cả thảy 4 trận, phạt tiền, còn Arsenal thì thua Chelsea 1-2.
"Chúng tôi sẽ nhớ cậu ấy, nhưng tất nhiên, Arsenal sẽ dựa vào những cầu thủ hiện có để thực hiện các mục tiêu sắp tới của đội. Chúng tôi chúc Adebayor may mắn và cảm ơn những đóng góp của cậu ấy cho CLB. Tôi tin Adebayor sẽ đem lại điều gì đó đặc biệt cho Man City", HLV Wenger phát biểu trên Sky Sports về cậu học trò từng đá cho Arsenal 142 trận và ghi 62 bàn trong 3 mùa giải vừa qua.
Với Adebayor, hàng công Man City trở nên chật chội hơn lúc nào hết khi có đến 6 chân sút (những người còn lại là Tevez, Santa Cruz, Robinho, Bellamy, Benjani Mwaruwari). Ngay cả khi Benjani được đẩy đi trong hè này, con số 5 người còn lại vẫn hứa hẹn sẽ tạo ra một cuộc đua khốc liệt tranh nhiều nhất là 3 suất đá chính (nếu Mark Hughes chọn sơ đồ có 3 tiền đạo) mùa tới. Tuy nhiên, nhà cầm quân người xứ Wales tỏ ra tự tin vào khả năng sắp xếp nhân sự của ông.
"Tôi từ lâu đã ngưỡng mộ Adebayor và tin rằng cậu ấy sẽ đem đến sự cân bằng, năng lượng cần thiết cho hàng công Man City. Adebayor sở hữu đủ mọi phẩm chất mà một trung phong hàng đầu cần có là lối chơi quyết liệt, mạnh mẽ, nhanh, xoay trở khéo léo, không chiến tốt và nhạy cảm trong khâu chọn vị trí. Tôi và các thành viên còn lại trong đội đều háo hức được làm việc với Adebayor. Cậu ấy sẽ đem lại những phương án mới cho lối chơi của Man City".