Đại thắng CLB của Malaysia, Bình Dương vào tứ kết AFC Cup

Đè bẹp CLB Kedah với tỷ số 8-2 ngay trên sân Gò Đậu chiều nay, trong đó tiền đạo Kesley đóng góp phân nửa số bàn thắng, nhà vô địch V-League Bình Dương đã lọt vào vòng tứ kết giải AFC Cup (Cup C2 châu Á).

Có phần tiếc nuối khi để đội khách có 2 bàn thắng ra về, nhưng bữa tiệc thịnh soạn mà các cầu thủ Bình Dương đã làm được trên sân Gò Đậu chiều thứ ba đã làm gần 20.000 khán giả có mặt chứng kiến phải mãn nhãn. Nỗi buồn của người hâm mộ về đội bóng nhà khi thi đấu không thành công tại giải quốc nội đã được xoa dịu khi Bình Dương hãnh diện là đội đầu tiên tại V-League lọt vào vòng 16 đội ở giải đấu cấp châu lục và giờ là tứ kết.

a
Tiền đạo trẻ Đức Thiện (phải) bén duyên với vị trí vào sân từ ghế dự bị khi có bàn thắng góp công vào trận đại thắng 8-2 của Bình Dương. Ảnh: An Nhơn.
Hạnh phúc đã lộ rõ trên khuôn mặt của từng cầu thủ và BHL Bình Dương. HLV Mai Đức thì thở phào nhẹ nhõm vì đã ghi được điểm với lãnh đạo đội bóng. Nhưng nổi bật trong bữa tiệc lớn mà Bình Dương có được trước Kedah chính là tiền đạo Kesley khi anh đóng góp tới 4 bàn thắng. Mỗi bàn thắng, chân sút gốc Brazil này đều có những màn ăn mừng làm cầu trường Gò Đậu phải dậy sóng. Ở bàn nâng tỷ số lên 3-0 và 5-1 ở phút 38 và 69 đều là màn biểu diễn cú santo xoay vòng đẹp mắt quen thuộc.

Đến Việt Nam đối đầu với Bình Dương, Kedah không có các ngoại binh trong đội hình (do qui định của Liên đoàn bóng đá Malaysia), nhưng với kinh nghiệm lọt vào tứ kết AFC Cup năm 2008, cùng với việc thắng HN.ACB ở lượt về (vòng bảng) với tỷ số 7-0 làm cho HLV Mai Đức Chung của chủ nhà cũng phải thận trọng khi bước vào cuộc chơi. Tuy nhiên, thực tế trên sân đã phần nào cho thấy đội bóng của Malaysia quá yếu.

Được thi đấu trên "chảo lửa" Gò Đậu đầy ắp khán giả, đội chủ nhà ra sân với đội hình mạnh và đã có thế trận áp đảo đối thủ toàn diện. Hai bàn thắng mà đội khách có được cũng chỉ là do sự chủ quan của hàng thủ chủ nhà. Trong đó Như Thành đã để bóng bật ra như phối hợp với tiền đạo phương ở phút 68 và Shahrul không bỏ lỡ cơ hội khi sút tung lưới Thế Anh. Bàn thắng còn lại mà đội khách có được cũng từ chấm phạt 11 mét của Azrul khi Helio phạm lỗi ở phút 90.

Ngoại trừ hai tình huống trên, các cầu thủ Bình Dương đã có những phút còn lại của trận đấu thật sự nhàn nhã. Helio khai tiệc cho chủ nhà khi có pha đánh đầu đẹp mắt ở phút 16, sau đường lật bóng của Vũ Phong. Tiếp sau đó, tiền vệ Vũ Phong tiếp tục bén duyên với thủ môn Helmi khi nâng tỷ số ở phút 18. Bởi trong màu áo tuyển quốc gia ở AFF Cup 2008 chính Vũ Phong đã có hai bàn thắng vào lưới Helmi giúp đội Việt Nam hạ Malaysia tỷ số 3-2 và tiến vào bán kết. Còn tiền đạo trẻ Đức Thiện tiếp tục bén duyên với vai trò vào sân từ ghế dự bị, bởi khi vừa vào sân thay Vũ Phong anh đã ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0. Và cá nhân còn lại giúp Bình Dương có trận thắng 8-2 chiến là tiền đạo Anh Đức khi có pha đánh đầu đẹp mắt ở phút 78.

Nhận thất bại nặng nề, HLV Moud Azraai Khor của Kedah cho rằng Bình Dương có đẳng cấp cao hẳn so với đội bóng của ông. Và với kinh nghiệm dẫn dắt Kedah từng thi đấu tứ kết AFC Cup 2008, ông Moud Azraai dự đoán Bình Dương sẽ vượt qua vòng tứ kết và có thể tiến sâu hơn nếu tiếp tục thể hiện lối chơi tốt.

Theo điều lệ thi đấu AFC Cup năm 2009: Vòng 16 đội sẽ thi đấu một lượt trên sân đội đứng đầu từng bảng. 8 đội giành chiến thắng sẽ được bốc thăm chia cặp vào cuối tháng 6 và thi đấu hai lượt đi về ở tứ kết vào tháng 9. Vòng bán kết sẽ diễn ra hai lượt vào tháng 10 và trận chung kết chỉ diễn ra một trận duy nhất ngày 3/11 trên sân một trong hai đội (bốc thăm).

Cùng chuyên mục