Đám cưới voi - Chiêu hút khách mới của ngành du lịch Ấn Độ

Ấn Độ gần đây dường như trở thành một nơi cung cấp những tin tức buồn cười. Và một trong những mẩu tin ấy xuất phát từ một khách sạn bên bờ biển phía Nam Ấn Độ. Hai chú voi đã được "trang điểm" như cô dâu, chú rể trong một đám cưới vui nhộn để làm trò giải trí cho khách du lịch ở đó. Các chuyên gia cho rằng trong tương lai, đám cưới động vật sẽ càng trở nên phổ biến.

Đám cưới voi diễn ra tối chủ nhật vừa qua đã được thông báo như một buổi tối đầy hứa hẹn đối với các lễ cưới Hindu tại một khu an dưỡng của thành phố biển thuộc Kovalam, một điểm đến hấp dẫn đối với khách du lịch ở bang Kerala.

Một du khách Anh quốc phát biểu cảm tưởng: “Nói chung đó là một sản phẩm du lịch hấp dẫn hoàn toàn khác biệt”.

 

Tuy nhiên, một nhà hoạt động chính trị lại đặt ra câu hỏi liệu những chú voi bị giam cầm có được đối xử một cách tử tế không. Ông Renjith Devarajan - thành viên của CLB những người yêu thích loài voi cho rằng: “những ông chủ tham lam đã khai thác các con voi để kiếm lời nhưng lại không cho chúng ăn uống đầy đủ."

 

Chú rể voi tên là Raju, năm nay 12 tuổi còn cô dâu Rani trẻ hơn 2 tuổi. Cả hai đều được khoác những chiếc khăn trùm đầu dát vàng để phục vụ cho một buổi lễ kéo dài hàng giờ với âm nhạc thánh đường và pháo hoa.

 

Nói về mục đích của trò giải trí mới này, người quản lý của khu Resort Uday Samudra Beach cho biết: “Chúng tôi đã tổ chức đám cưới voi để thu hút thêm nhiều du khách và kết quả thu được rất tốt. Trong tương lai, chúng tôi dự định sẽ tổ chức thêm nhiều đám cưới tương tự nữa”.

 

Khoảng 180 khách nước ngoài đã tham gia sự kiện này. Ông V. Gopinath, uỷ viên của Hội bảo vệ thiên nhiên hoang dã của bang đã phát biểu với hãng thông tấn AFP rằng chính phủ đang lên kế hoạch ban hành một điều luật để đảm bảo sự an toàn cho các chú voi bị giam cầm.