Dân Hà Nội vẫn thờ ơ với mũ bảo hiểm

"Nước đến chân mới nhảy", câu thành ngữ này đúng với thời điểm hiện nay khi người tiêu dùng Hà Nội vẫn thờ ơ, bình chân và đổ dồn vào giờ G (ngày 15/12) mới đi mua mũ bảo hiểm và làm giá đẩy lên chóng mặt.

Rục rịch cơn sốt mũ bảo hiểm đợt 2 do giờ G đến gần, thị trường mũ bảo hiểm đã tăng giá nhiều mặt hàng và theo người kinh doanh, đầu tháng 12 kéo đến sát ngày 15/12 giá mũ còn tiếp tục tăng.

Giá tăng vì sắp đến giờ G

Cơn sốt mũ bảo hiểm lần thứ nhất xảy ra cách đây hơn 2 tháng khi Chỉ thị 18 của Thành ủy về việc vận động cán bộ công chức Thủ đô đội mũ bảo hiểm khi đi môtô, xe gắn máy có hiệu lực.

Mũ tốt, có thương hiệu đều cháy hàng, người tiêu dùng buộc phải mua mũ chất lượng phập phù, giá thành cao ngất ngưởng vì giờ G đã điểm.

Một thời gian ngắn sau, cơn sốt mũ bảo hiểm lên đến đỉnh điểm rồi lại xuống, mũ trong nước sản xuất tăng tốc, mũ nhập khẩu ùn ùn kéo về nhưng người tiêu dùng vẫn thờ ơ.

Tuy nhiên, giá thành lại không chịu hạ. Chỉ còn gần 1 tháng nữa đồng loạt việc chấp hành đội mũ bảo hiểm sẽ có hiệu lực, nhiều người dự đoán sẽ có cơn sốt mũ bảo hiểm đợt 2.

Đầu giờ sáng 20/11, chúng tôi có mặt tại đại lý độc quyền mũ bảo hiểm Protec trên phố Ngọc Khánh đã thấy có nhiều khách vào tìm hàng. Bên ngoài trông rất bắt mắt nhưng khi vào trong thì chỉ có độc loại mũ trơn của trẻ em và mũ thời trang của người lớn.

Cô nhân viên cho biết, hiện tại đã hết hàng mũ trơn do quá đắt hàng. Câu trả lời này khiến nhiều khách hàng thất vọng, bởi loại mũ trơn của Protec vẫn được thịnh hành nhất. Giá mũ trẻ em ở đây được bán với giá 205 nghìn đồng/chiếc và mũ thời trang người lớn 255 nghìn đồng/chiếc.

Loại mũ trơn Protec không kính trước đây chỉ 165 nghìn/chiếc, nhưng vào thời gian sốt mũ này ở ngoài thị trường đã đẩy giá lên thành 250 đến 270 nghìn đồng/chiếc nhưng cũng không có mà mua.

Dạo quanh một vòng qua các điểm bán mũ bảo hiểm chính của Hà Nội, chúng tôi thấy mũ được bày bán khá nhiều, nhưng người mua còn thưa thớt. Tuy nhiên, giá mũ lại không hề giảm mà nó còn tăng lên.

Theo một số chủ cửa hàng thì "Bây giờ có vẻ vắng, đầu tháng 12 mọi người mới đổ xô đi mua và không có giá như hiện nay đâu".

Một cô bé bán hàng thuê ở Phố Huế mời chào: "Protec xịn đấy, 220 nghìn chiếc. Vài hôm nữa giá còn cao hơn nhiều, chị mua luôn đi". Cả cửa hàng mũ khá lớn nhưng chỉ có độc một chiếc Protec màu đỏ vẽ thêm hoa, còn lại là những cái tên lạ hoắc.

Sang một cửa hàng khá nổi tiếng về bán mũ bảo hiểm Amoro trước đây, tôi được nhân viên nam bán hàng đưa chiếc mũ của Đài Loan có giá 250 nghìn đồng bảo: "Hàng này vừa thời trang vừa xịn. Bọn em giờ không bán Amoro nữa vì mẫu mã xấu".

Nhiều cửa hàng ở Phố Huế  bày bán chủ yếu là mũ do Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Hồng Kông… sản xuất, các thương hiệu nổi tiếng trong nước bị lép vế hơn.

Đừng chỉ là đối phó

Tại cuộc họp Ban An toàn giao thông TP Hà Nội mới đây nhất, đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND TP - Trưởng ban An toàn giao thông TP đã chỉ đạo Sở Văn hoá - Thông tin tăng cường tuyên truyền, trong và sau thời điểm ngày 15/12, kể cả bằng panô tại các khu vực, tuyến giao thông.

Từ 15/12, CATP sẽ tăng cường kiểm tra xử lý quyết liệt các vi phạm được nêu trong Nghị quyết 32/2007/NQ-CP của Chính phủ, Chỉ thị số 18 của Thành ủy và Kế hoạch 62 của UBND TP. Những ngày đầu thực hiện Chỉ thị 18 của Thành ủy Hà Nội, việc chấp hành của nhiều cán bộ công chức đã thực hiện tốt.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, việc thực hiện còn mang tính đối phó. Sáng 20/11, chúng tôi có mặt ở UBND quận V, nhiều cán bộ đội mũ bảo hiểm rất nghiêm chỉnh, nhưng cũng không ít người lại để trên giỏ xe hoặc vẫn đội mũ mềm. Nhưng đó là buổi sáng, đến buổi chiều hoặc giờ nghỉ trưa có việc phải đi ra ngoài thì rất ít người thực hiện. Việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan không sát sao, cán bộ ngại… dẫn đến mũ bảo hiểm nhiều khi chỉ để ngắm.

Người dân, cán bộ công chức vẫn chưa mặn mà với việc đội mũ bảo hiểm là thực tế hiện nay. Ở trên tuyến quốc lộ tình trạng đội mũ để đối phó với lực lượng CSGT vẫn diễn ra.  Bao giờ ý thức của tất cả người dân coi việc đội mũ bảo hiểm là bảo vệ quyền lợi và tính mạng của chính mình thì lúc ấy có lẽ chẳng cần vận động hay hô hào, bắt buộc thì mọi người vẫn nghiêm chỉnh chấp hành.

Chuẩn bị đến giờ G - thị trường mũ bảo hiểm sẽ có đợt sôi động mới. Mỗi đợt sốt mũ người tiêu dùng bị mất oan một khoản tiền ảo do người sản xuất và kinh doanh vẽ ra, những thiệt thòi ấy ai chịu trách nhiệm?

Làm thế nào để chống tăng giá, kiểm soát chất lượng mũ là cả một vấn đề mà các cơ quan chức năng cần phải làm khi còn kịp.

Cùng chuyên mục