Đàn ông Trung Quốc đối mặt với tương lai "ế vợ"

4 bé trai ngồi cạnh 1 bé gái. Ngay ở phía sau, 1 bé gái tóc thắt bím, váy hồng đang đứng giữa một nhóm mấy bé trai... Các vấn đề về tương lai của Trung Quốc có thể dễ dàng nhận thấy ngay trong một lớp học của Nhà trẻ Hui Kang ở thành phố Huizhou.

t
Số lượng bé trai áp đảo số lượng bé gái trong các lớp học
Kể từ cuối những năm 70, các cặp vợ chồng Trung Quốc chỉ được phép sinh một con và phần lớn trong số họ đều thích con trai. "Việc này thực sự tạo ra một ảnh hưởng rõ rệt đến cơ cấu dân số Trung Quốc", cô hiệu trưởng Zheng cho biết. Cô giáo này còn nhận mạnh, trong những năm gần đây, nhà trẻ này ngày càng đón nhận nhiều bé trai hơn: "Một lớp học của chúng tôi có tới 39 bé trai, trong khi số lượng bé gái là 8. Những bé gái học theo cách cư xử của bé trai, và chúng trở nên hung hăng hơn".

Chính phủ Trung Quốc hiện rất lo ngại về tương lai 20 năm tới khi những em bé này lớn lên và bắt đầu cuộc sống riêng. Một quan chức ước đoán có khoảng 30 triệu đàn ông ở độ tuổi kết hôn sẽ gặp khó khăn trong việc tìm vợ.

Mất cân bằng giới tính có rất nhiều nguyên nhân. Việc bỏ đi những bào thai nữ hiện đang rất phổ biến trong các cặp vợ chồng. Đặc biệt ở khu vực nông thôn, người dân đều mong có con trai để có người chăm nom họ khi về già.

Trên đảo Hải Nam của Trung Quốc, bạn sẽ thấy rõ những vấn đề mà quốc gia đông dân nhất Thế giới này phải đối mặt trong tương lai: quá nhiều đàn ông độc thân.

Tại một ngôi làng, khắp nơi chỉ thấy những căn nhà nhỏ và những chuồng heo, đã có quá nhiều đàn ông và không có đủ phụ nữ. Liu Yaxiao giới thiệu cho chúng tôi ba người anh trai của mình - họ đều ở tuổi 30 và đều chưa có gia đình. Họ ngồi trên một chiếc giường, trông rất ngượng ngùng và đáng thương. Họ đều được sinh ra trước khi Chính sách một con được thực hiện tại Trung Quốc. Nhưng, họ vẫn không thể nào tìm được ai để kết hôn. Vì tất cả phụ nữ độc thân đều rời làng đi tìm việc ở những nơi khác từ rất lâu. Ở nhà, những người đàn ông đều phải tự nấu nướng.

Liu Yading là một trong số ba anh em họ. Anh có một chiếc xe gắn máy, một áo khoác da và thường rất chăm chút tới hình thức bên ngoài. Nhưng anh cũng chẳng có cô gái nào quanh mình để tạo ấn tượng. "Trong làng có hơn 100 đàn ông từ độ tuổi 18 tới 40 hiện vẫn đang độc thân", anh cho biết. "Các làng lân cận cũng trong tình trạng giống chúng tôi. Chúng tôi phải làm thế nào để có thể lập gia đình? Tôi không biết phải làm thế nào hoặc đi đâu để tìm một người vợ. Tôi hoàn toàn bế tắc - trừ khi Chúa có thể giúp tôi".

Trong một cửa tiệm ngoài làng, những người đàn ông và thiếu niên đang tụ tập ở đó. Họ dõi mắt về phía con đường chính - dường như đang chờ đợi các cô gái đi qua. Nhưng con đường vẫn trống trơn. Trong những năm tới, tương lai đối với những đàn ông Trung Quốc độc thân sẽ còn tồi tệ hơn...

Cùng chuyên mục