Đang cơn bĩ cực

Vòng I Giải bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc năm 2007 đã tạm khép lại với nhiều bất ngờ xảy ra khi một số đội bóng mạnh đã không đạt được thành tích như mong muốn. Đội bóng chuyền nữ Quảng Ninh là một ví dụ điển hình trong việc đó. Khủng hoảng lực lượng chính là điều dẫn đến việc bóng chuyền Quảng Ninh không thể quyết định được số phận của mình.

Đã từ rất lâu rồi bóng chuyền Quảng Ninh mới lại có cơn “vật vã” trong việc thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng như bây giờ. Còn nhớ khi đội bóng đạt thành tích 3 năm vô địch liên tiếp giải bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc, ai cũng nghĩ đã đến lúc bóng chuyền Vùng mỏ bắt đầu sang trang mới. Tuy nhiên, ngay sau đó, bóng chuyền Quảng Ninh chao đảo và bắt đầu xuống dốc một cách không thể ngờ được. Việc này có nhiều nguyên nhân và một trong những nguyên nhân chính là công tác đào tạo VĐV trẻ kế cận đang gặp rất nhiều khó khăn.

Bóng chuyền Quảng Ninh bắt đầu đi xuống khi những trụ cột như Trần Yến, Tô Dung, Lan Anh nghỉ thi đấu khiến cho đội bóng rơi vào bế tắc với một loạt những kết quả thi đấu thảm hại. Đến lúc đó bóng chuyền Quảng Ninh mới bắt đầu bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài trong vinh quang. Lực lượng trẻ để bổ sung cho tuyến đội tuyển không có mà nếu có đều không đáp ứng được nhu cầu chuyên môn trong thi đấu. Điều đó làm cho bóng chuyền Quảng Ninh khủng hoảng lực lượng. Đến lúc này, những người làm thể thao mới nhìn thấy “yếu huyệt” của mình. Nhưng cũng đành chịu vì không thể lấp chỗ trống kịp thời. Và cũng thời điểm này các đội tuyển khác trong toàn quốc bắt đầu phát triển mạnh về chuyên môn, cùng với việc Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam tháo cơ chế cho phép các đội bóng chuyền trong nước thuê cầu thủ ngoại. Bóng chuyền Quảng Ninh cũng đi thuê cầu thủ ngoại! Nhưng cầu thủ ngoại này cùng với Trần Hiền cũng chỉ “kéo” được đội bóng chuyền Vùng mỏ lên đôi chút, chứ không thể giúp cho đội bóng “thay da đổi thịt” lâu dài được. Mùa bóng năm 2007, đội còn gặp nhiều “khốn khó” về lực lượng hơn nhiều. Việc đầu tiên đội tiến hành làm là “thay tướng”; HLV Trần Yến nhường vị trí cho ông Vũ Đình Chiến lên nắm giữ cương vị này. Tuy nhiên, HLV Chiến cũng không thể làm gì khác được khi lực lượng VĐV mạnh, có trình độ chuyên môn tốt quá ít. Ngày 24-3, giải bắt đầu thì đến ngày 13-3 đội bóng mới tập hợp đủ 9 VĐV để tiến hành luyện tập. Một việc mà từ trước đến nay chưa đội bóng nào phải làm như thế. Nguyên nhân do một số VĐV có chuyện gia đình riêng không thể tiến hành tập trung ngay được. HLV Vũ Đình Chiến cho biết: “Không đủ cầu thủ để luyện tập chúng tôi đành chịu, đến sát ngày thi đấu, các VĐV mới tập hợp đủ, mà tình trạng đội tuyển thì mới khổ chứ; người thì lớn tuổi, có người phải mang theo cả con nhỏ. Đội hình như thế thử hỏi lấy đâu ra thành tích thi đấu tốt”.

Trong điều lệ thi đấu, mỗi đội có quyền đăng ký 12 cầu thủ nhưng Quảng Ninh vẻn vẹn chỉ có 9 cầu thủ để đăng ký. Thêm nữa, một thiệt thòi cho bóng chuyền Quảng Ninh năm nay là cây chủ công Trần Hiền do lập gia đình riêng, không thể tham gia thi đấu được. Còn cầu thủ ngoại người Thái Lan o­numa Sitirac tuy có chuyên môn tốt nhưng còn quá “non” nên không thể trở thành trụ cột cho đội bóng. Đã thế, đến giai đoạn II, cầu thủ này cũng không thể tham gia thi đấu được do phải cùng đội tuyển bóng chuyền quốc gia Thái Lan luyện tập để chuẩn bị SEA Game. Theo HLV Vũ Đình Chiến, đội tuyển sẽ tiến hành thuê cầu thủ người Trung Quốc. Mặc dù khó khăn như vậy nhưng đội bóng chuyền Quảng Ninh cũng đã kết thúc vòng I với kết quả tạm được khi xếp vị trí thứ 5/6 đội cùng bảng.

Việc đội bóng chuyền bị khủng hoảng VĐV có chuyên môn tốtlà hậu quả của việc đào tạo lớp VĐV kế cận không được tốt của ngành TDTT. Thiết nghĩ đã đến lúc ngành TDTT cần nhìn lại cách đào tạo cầu thủ trẻ của mình và tình trạng của đội bóng chuyền hiện nay là một bài học điển hình.

Cùng chuyên mục