Dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng ngày 26/4 (tức 10/3 năm Đinh Hợi), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Doãn Khánh, thay mặt cho đồng bào cả nước làm Chủ lễ dâng hương.

Dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng ảnh 1

Đúng 7h sáng, tại sân trung tâm lễ hội Khu di tích lịch sử Đền Hùng bắt đầu các nghi thức trang nghiêm trọng thể hành lễ lên đền Thượng. Tiếng trống đồng thiêng liêng âm vang trong suốt buổi hành lễ. 

Dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng ảnh 2

Lễ vật được rước lên đền Thượng, ngoài ngũ quả, hương hoa còn có bánh chưng, bánh dày, hai vật thờ cúng này khởi nguồn từ truyền thuyết chọn người hiền tài nối ngôi vua từ đời Vua Hùng thứ 6, do hoàng tử Lang Liêu người con hiền lành, hiếu thảo dâng lên vua cha. Bánh dày tròn tượng trưng cho trời, bánh chưng vuông tượng trưng cho đất - Đây là cách hiểu sơ khai của ông cha ta về thuyết âm dương và vũ trụ.

Dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng ảnh 3

Dòng người hàng nối hàng, tất cả mọi con tim hòa cùng nhịp đập, thành kính hướng về Kính thiên lĩnh điện.

Dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng ảnh 4

Sau một hồi chiêng, trống rền vang cẩn báo tổ tiên, trong không khí trang nghiêm, thành kính Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Doãn Khánh – Chủ lễ dâng hương, TBT Nông Đức Mạnh, Bộ trưởng Bộ VH-TT Lê Doãn Hợp, Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh Phú thọ Ngô Đức Vượng đã thay mặt cho hơn 80 triệu đồng bào cả nước và kiều bào ở nước ngoài thành kính dâng lễ vật, châm tửu, thắp hương tưởng niệm các Vua Hùng. Vạn vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh như được phủ khí thiêng sông núi chứng giám lòng thành của con cháu với tổ tiên.

Dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng ảnh 5


Tại buổi lễ, các tiêu binh rước quốc kỳ, cờ hội đứng dọc theo 2 bên của Đền Thượng, 2 tiêu binh rước vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước”. Đi sau là 8 thiếu nữ thướt tha trong chiếc áo dài truyền thống mang hương, hoa và lễ vật (những chiếc bánh chưng, bánh dầy có dán chữ “Phúc” màu đỏ, mâm xôi, thủ lợn, mâm ngũ quả). Cùng đoàn 100 con Lạc cháu Hồng tay cầm cờ Hội. 

Dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng ảnh 6

Đọc diễn văn tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Doãn Khánh – Chủ lễ dâng hương đã tri ân công đức tổ tiên có công khai sơn, phá thạch, mở lối, đắp nền chiến thắng thiên tai, dã thú, bệnh tật, tạo dựng cơ nghiệp thêu dệt nên giang sơn gấm vóc của chúng ta. Các Vua Hùng đã dựng nên Nhà nước Văn Lang - Quốc gia độc lập đầu tiên của người Việt, góp phần dựng nên nền văn minh Sông Hồng rực rỡ của nhân loại.

gioto3.jpg
gioto4.jpg

Sự ra đời của Nhà nước Văn Lang đánh dấu bước phát triển lớn lao, có ý nghĩa đặc biệt của lịch sử Việt Nam, mở đầu thời đại dựng nước và giữ nước, đặt nền móng cho sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của dân tộc. Ông Nguyễn Doãn Khánh khẳng định: Phú Thọ phấn đấu thoát khỏi đói nghèo, trở thành tỉnh văn minh, tiến bộ, xứng đáng với sự tin yêu của cả nước đã giao giữ gìn trông coi Thái Miếu tổ tiên.

Dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng ảnh 9

“Cầu mong cho xã tắc thịnh vượng, Quốc thái dân an, bách gia trăm họ vạn đại hưng long. Trăm con một bọc, trăm cành một gốc, con cháu Lạc Hồng xin nguyện cùng nhau bảo vệ vẹn toàn giang sơn gấm vóc, giữ gìn và phát triển cơ nghiệp của cha ông, đời đời hương khói, phụng thờ thái miếu tổ tiên” - trích diễn văn.

Kết thúc lễ dâng hương tại đền Thượng, đoàn đại biểu đã đặt vòng hoa tại Mộ Tổ.

Sau khi thắp hương tại Lăng, đoàn đại biểu đã đặt lẵng hoa tại Bức phù điêu Bác Hồ nói chuyên với Đại đoàn quân Tiên Phong tại ngã năm đền Giếng. 

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã cắt bánh chưng và bánh dầy kỷ lục chia lộc cho nhân dân.

Dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng ảnh 10

Nhiều hoạt động tưởng nhớ của Vua Hùng

Tại TP.HCM, từ 7h sáng nay, diễn ra một lễ hội văn hoá dân tộc do Trung tâm văn hoá thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Tại khu vực đền thờ các Vua Hùng ở Thảo Cầm Viên là các tiết mục khai hội cho lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nghi lễ rước kiệu, lễ dâng hương, múa rồng, khánh thành bức trướng thư pháp bằng đồng thể hiện câu nói nổi tiếng của Bác Hồ “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Đây là bức trướng do một số doanh nghiệp của thành phố dâng tặng.
 
Dịp này, Khu văn hoá Suối Tiên đã đầu tư trên 4 tỷ đồng tôn tạo đền thờ Vua Hùng. Tối 25/4, tại đây đã diễn ra hội trại “Mừng Giỗ Tổ Hùng Vương” với sự tham dự của 1.000 sinh viên bao gồm các chương trình văn hoá nghệ thuật dân tộc độc đáo, hấp dẫn. Trọng tâm của lễ hội là lễ rước kiệu Quốc Tổ Hùng Vương vi hành miền đất tứ linh với sự tham gia của trên 1.000 diễn viên và đại diện của 54 dân tộc anh em từ mọi miền đất nước.
 
Ngày 25/4, các lễ vật của thành phố Hồ Chí Minh đã ra đến miền đất tổ Phú Thọ và được đem dâng cúng tại Đền Hạ. Đó là một chiếc bánh chưng khổng lồ nặng 2,5 tấn, một chiếc bánh dày nặng 1,2 tấn và một số vật phẩm là đặc sản miền Nam. Theo lời ông Nguyễn Hữu Trung – Phó Giám đốc Công viên văn hoá Đầm Sen - chiếc bánh chưng này đã phá vỡ kỷ lục của chiếc bánh chưng thực hiện năm 2005 - nặng 2 tấn. Ngày hôm nay (26/4), chiếc bánh chưng này được cắt để mời tất cả bà con từ mọi miền đất nước đang có mặt tại Đền Hùng cùng thưởng thức.
 
Từ ngày 24 - 26/4, thành phố Cần Thơ tổ chức nhiều chương trình lễ hội long trọng mừng Giỗ Tổ Hùng Vương. Trong đó, Đình Thới An (Quận Ô Môn) và Đình Bình Thủy (Quận Ninh Kiều) tổ chức nghi lễ dâng hương và dâng các lễ vật địa phương lên bàn thờ Quốc Tổ; đồng thời tổ chức nhạc lễ cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.

Nhiều địa phương còn tổ chức thi bày mâm ngũ quả, đồ xôi, các trò chơi dân gian, tổ chức văn nghệ ca ngợi công đức các Vua Hùng. Tại Bảo tàng thành phố Cần Thơ và sân khấu vòng xoay Công viên nước còn diễn ra các chương trình tái hiện những câu chuyện dựng nước, giữ nước của các vua Hùng.

Cùng chuyên mục