Mới đây, người bạn thân của Jose Mourinho đã cho xuất bản cuốn sách với tựa đề “Mối quan hệ lãnh đạo - những bài học của Mourinho”, mà trong đó có đề cập đến mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa chiến lược gia này với ông chủ Roman Abramovich…
Một bức ảnh châm biếm về mối quan hệ giữa Abramovich và Mourinho.
Trong một cuộc gặp mặt tại văn phòng, Abramovich khởi đầu câu chuyện bằng một câu hỏi: "Bây giờ tôi đang muốn mua Ronaldinho. Ông có thích điều đó không?”
- Không , Mourinho lạnh lùng đáp.
- Thế tôi sẽ mua Zinedine Zidane
Lại một lần nữa Mourinho nói không
- David Beckham chăng?
- Cũng không
Sự kiên nhẫn của Roman dường như đã lên đến giới hạn khi hỏi:
- Thôi được rồi, đây sẽ là cái tên mà ông không thể từ chối. Tôi sẽ mua Andriy Shevchenko về Chelsea .
Tuy nhiên, bất chấp Roman đã kiên nhẫn hết sức, Mourinho vẫn lặp lại câu trả lời của mình khi nói: " Không, không và không ".
Đến lúc này thì ông chủ người Nga đã không còn chịu đựng nổi và phải quát lên với Mourinho: "Tôi tới đây để mang về Chelsea những ngôi sao thế giới. Thế nhưng ông lại không hiểu, Mourinho ạ.”
Không tỏ ra yếu kém, Mourinho cũng "bật” lại ông chủ của mình một cách gay gắt: "Chính ông mới là người không hiểu, ngài Abramovich ạ. Ngài chỉ cần một ngôi sao tại Chelsea và người đó chính là tôi chứ không phải ai khác.”
Câu chuyện trên chỉ là một phần trong rất nhiều lần hai người xung khắc với nhau. Với tựa đề “ Mối quan hệ lãnh đạo - những bài học của Mourinho”, cuốn sách đã thực sự miêu tả được đầy đủ mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa Mourinho và người đứng đầu tại Chelsea.