Đằng sau những chiến công

Trong nhiều năm qua, trung bình mỗi năm, lực lượng chức năng của tỉnh phát hiện, bắt giữ, xử lý khoảng 300 vụ án về ma tuý. Nhưng không nhiều người biết rằng, đằng sau những thành tích, những lần vinh danh, còn là những nỗ lực vượt khó thầm lặng của lực lượng chuyên trách trong cuộc chiến cam go, nóng bỏng này.

MÁU VẪN ĐỔ GIỮA THỜI BÌNH

Thượng tá Vũ Thế Vị, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh trao tiền từ chương trình “Thắp sáng ước mơ” của Cục CSĐT tội phạm về ma tuý (Bộ Công an) cho Thượng sĩ Hoàng Hà Long.

Thượng tá Vũ Thế Vị, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh trao tiền từ chương trình “Thắp sáng ước mơ” của Cục CSĐT tội phạm về ma tuý (Bộ Công an) cho Thượng sĩ Hoàng Hà Long.

Hơn 2 tuần sau khi Thượng sĩ Hoàng Hà Long, cán bộ Đội CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an TX Cẩm Phả bị đối tượng mua bán ma tuý chống trả, sử dụng hung khí đâm trọng thương, chúng tôi cùng đoàn công tác của Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý và Phòng Công tác Chính trị, Công an tỉnh Quảng Ninh có mặt tại nhà riêng của Hoàng Hà Long, ở phường Cẩm Thành (Cẩm Phả) để trao số tiền 5 triệu đồng từ Chương trình “Thắp sáng ước mơ” của Cục CSĐT tội phạm về ma tuý hỗ trợ Thượng sĩ Long. Được gia đình, các bác sĩ tận tình chăm sóc, sức khoẻ của Thượng sĩ Long đã ổn định. Về quá trình lập chuyên án đấu tranh với đối tượng buôn bán ma tuý ở phường Cẩm Thạch (Cẩm Phả), Hoàng Hà Long cho biết, qua công tác nắm tình hình, cuối tháng 5 vừa qua, trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma tuý phát hiện một đối tượng tạm trú tại tổ 27, khu Hồng Thạch B, phường Cẩm Thạch có dấu hiệu bán ma tuý lưu động, với thủ đoạn tinh vi là nhận “đơn đặt hàng” qua điện thoại, sau đó sử dụng xe máy để giao ma tuý cho các đối tượng nghiện. Tổ chức xác minh về đối tượng, trinh sát nắm được, đó là Nguyễn Tiến Hùng (có tên gọi khác là Sơn), SN 1979, quê ở tỉnh Lào Cai.

Sau gần 3 tuần theo dõi nắm bắt quy luật hoạt động của đối tượng, vào sáng ngày 31-5, nhận được tin báo đối tượng Hùng đang bán ma tuý tại khu vực đường tàu vận chuyển than, gần Nhà máy xi măng Cẩm Phả, tổ công tác của Đội CSĐT tội phạm về ma tuý chia thành các mũi triển khai phương án bắt giữ. Hoàng Hà Long là mũi chính tiếp cận đối tượng. Khi phát hiện Nguyễn Tiến Hùng vừa giao ma tuý cho 2 đối tượng nghiện, Thượng sĩ Long lập tức lao đến khống chế, bắt giữ. Trong lúc giằng co, đối tượng chống trả quyết liệt rồi bất ngờ rút dao nhọn giấu  sẵn trong người đâm vào ngực Thượng sĩ Long. Khi các mũi trinh sát khác có mặt hỗ trợ Thượng sĩ Long bắt giữ tên Hùng và 2 đối tượng mua ma tuý thì phát hiện Hoàng Hà Long khụy xuống do vết thương quá nặng. Theo kết quả giám định, Thượng sĩ Long bị tổn hại 25% sức khoẻ.

Theo số liệu thống kê, đến nay, trên trận tuyến đấu tranh trấn áp tội phạm ma tuý, tại Công an Quảng Ninh đã có hơn 20 lượt cán bộ, chiến sĩ bị thương và phơi nhiễm HIV/AIDS trong khi truy bắt tội phạm ma tuý. Tuy nhiên, theo Thượng tá Vũ Thế Vị, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh, một trong những điển hình xuất sắc, từng nhiều năm công tác và trực tiếp tham gia truy bắt, chỉ đạo khám phá các chuyên án ma tuý lớn, thì thực tế số cán bộ, chiến sĩ bị thương và phơi nhiễm còn lớn hơn rất nhiều và là “chuyện thường ngày” của Cảnh sát ma tuý. Thượng tá Vị kể: Trong lần bắt tội phạm tại khu vực bến phà Bãi Cháy, đối tượng bị nhiễm HIV giai đoạn cuối liều lĩnh chống trả, điên cuồng ôm lấy người, cắn vào tay anh, máu đối tượng và máu anh chảy lênh láng. Cũng may, do vị trí bắt đối tượng gần bờ biển, anh đã nhanh trí dùng nước biển rửa vết thương, sau đó đi cấp cứu, kịp thời tiêm thuốc phơi nhiễm. Còn Trung tá Nguyễn Hải Phong, Phó trưởng Phòng thì đùa vui “Đến thời điểm này, tôi không dám chắc mình có nhiễm HIV hay không, mà có nhiễm thì cũng đành chấp nhận, vì thực tế những lần truy bắt, mục tiêu hàng đầu của anh em là bắt đối tượng, mà ít để ý đến việc va chạm, sây sát, lây nhiễm”.

CHUYÊN KHÔNG CÓ TRONG HỒ SƠ ÁN

Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh mỗi năm xác lập hàng chục chuyên án để đấu tranh với các đường dây, ổ nhóm buôn bán, sử dụng ma tuý hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia. Trung tá Phạm Văn Phú, Đội trưởng Đội Điều tra, từng tham gia phá nhiều chuyên án lớn, thống kê: Khá nhiều trong số các đối tượng, nhất là số cầm đầu, đã bị đơn vị bắt, xử lý đều tự trang bị vũ khí “nóng”, súng các loại, bình hơi cay và sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện, bắt giữ. Khó có thể kể hết những thủ đoạn của tội phạm ma tuý, bởi tội phạm trong lĩnh vực này thường xuyên thay đổi hoạt động; như các đối tượng bán lẻ ma tuý, trước đây chúng sử dụng đối tượng trung gian để giao hay để ma tuý tại một điểm cố định rồi nhận tiền tại một điểm khác, thì hiện đối tượng trực tiếp giao hàng, ngồi trên xe nổ máy để sẵn sàng bỏ chạy... Từ những thay đổi về đặc điểm đối tượng, phương thức hoạt động, dẫn đến quá trình phát hiện, đấu tranh khám phá, bắt giữ xử lý các đối tượng ngày càng khó khăn và nguy hiểm hơn.

Trong chuyên án 125T triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý từ Lào về Việt Nam qua tuyến Tây Bắc, đưa đi nhiều tỉnh, thành trong nước và đưa sang Trung Quốc tiêu thụ; sơ kết bước I chuyên án, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh đã bắt 31 đối tượng, ra lệnh truy nã đặc biệt 3 đối tượng, xác định đường dây này từng tiêu thụ trót lọt 236 bánh heroin; tang vật thu giữ gồm 3 bánh heroin, 8 súng các loại, 10kg đạn, lượng lớn tiền, tài sản liên quan trị giá khoảng 1 tỷ đồng.

Theo Trung tá Phạm Văn Phú, trong hơn 1 năm đấu tranh chuyên án, anh em đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn, thử thách để hoàn thành nhiệm vụ, trong đó nhiều chuyện không thể nói thành lời và dĩ nhiên không bao giờ có trong hồ sơ án. Anh kể: Hầu hết đối tượng trong chuyên án  ở những vùng núi cao hiểm trở, cư trú rải rác những nơi hẻo lánh, lối vào chủ yếu là đường độc đạo, một bên là vực sâu, bên là núi cao, có nhóm đối tượng còn bố trí “chim lợn”, xây dựng chòi canh cảnh giới công an. Đối tượng đều ở những địa bàn “nóng” về tội phạm ma tuý, lại được che chắn của anh em họ hàng, nên sẵn sàng dùng súng bắn trả khi bị phát hiện nhằm chạy trốn hoặc giải thoát cho đồng bọn. Mỗi lần truy bắt, kế hoạch luôn được các trinh sát xây dựng chi tiết, phân công cụ thể, trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ, như áo giáp chống đạn, súng, đạn cay và đều phải xuất phát trong đêm, thường là khoảng từ 3-4 giờ, bất kể mùa đông hay hè. Khi đã bắt được đối tượng thì bằng mọi cách phải đưa ra khỏi bản trước khi trời sáng. Có đối tượng như Lầu A Chia, SN 1972, dân tộc Mông, ở Pa Cốp, Vân Hồ, Mộc Châu, Sơn La, phải lập chuyên án truy bắt, huy động lực lượng công an, quân đội phối hợp liên tục trong 6 tháng mới có thể buộc hắn phải tra tay vào còng. Nhiều đối tượng anh em rình phục bất kể ngày đêm, tới hai, ba tuần trên khu vực miền núi Tây Bắc mới bắt được. Việc cả tháng ròng rã trên các tuyến đường, vừa xác minh, vừa lần theo dấu vết tội phạm là chuyện thường tình. Ước tính, quá trình đấu tranh chuyên án 125T, cán bộ chiến sĩ Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý đã đi khoảng 20 vạn km đường để xác minh, truy bắt đối tượng.