Lâu nay, trong giới thể thao có câu: "Là phụ nữ đã khổ, nhưng phụ nữ mà chơi thể thao còn khổ hơn gấp nhiều lần". Đúc kết ấy hoàn toàn chính xác.
Cái sự khổ đó có lẽ cũng chính là góc khuất sâu thẳm trong tâm hồn rất nhiều VĐV nữ chót theo nghiệp thể thao đỉnh cao mà ít khi nó được bộc lộ ra ngoài kể cả khi họ đang ở đỉnh cao thành tích. Vì lâu nay, người ta vẫn nhiều định kiến và chẳng mấy thích thú với những cô gái chơi các môn thể thao mạnh mẽ, nhiều tính đối kháng của đàn ông như bóng đá, võ thuật, điền kinh… bởi nhìn họ nam tính quá. Đấy cũng là một thực tế, bởi môi trường tập luyện và thi đấu nặng nhọc khiến nhiều nữ VĐV có thành tích càng cao thì càng trở nên… "đẹp trai" hẳn. Điều đó chẳng một VĐV nữ nào mong muốn, và âu đấy cũng là sự hy sinh rất lớn khi họ đánh đổi cả tuổi xuân, lẫn nhan sắc cho những môn mà gần như chẳng phải gia đình nào cũng muốn con gái của mình theo tập luyện. Cứ nhìn môn bóng đá nữ mà xem. Chẳng phải Việt Nam, các nước trong khu vực cũng chung tình trạng. Thế mới có chuyện SEA Games 26 diễn ra vào tháng 11 tới tại Indonesia, nước chủ nhà không tổ chức môn bóng đá nữ vì chỉ có Thái Lan, Việt Nam và Myanmar tham dự.
Tôi còn nhớ lần đến phỏng vấn một VĐV nữ, khi ấy cứ vô tư hỏi những câu đại loại như: "Đã gần 30 tuổi sao bạn chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình?", "Bạn nghĩ sao về tình yêu?"... khiến nữ VĐV nọ cứ quay mặt đi, trả lời nhấm nhẳng. Sau này, khi đã rất thân với tôi, cô mới tâm sự thật: "Lúc đó anh có biết khi em trả lời rằng mình gần 30 tuổi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai và đổ cho bận tập luyện và thi đấu, nên chưa nghĩ đến tình riêng, nếu không dằn lòng em đã bật khóc. Bởi là người, ai mà không muốn có tình yêu, có một mái ấm gia đình riêng hả anh? Nhưng mà ai sẽ yêu mình, gia đình, bạn trai nào chấp nhận một đứa con gái cứ đi suốt ngày, đen đúa, nghề nghiệp bấp bênh hả anh?".
Có không ít VĐV nữ đang miệt mài luyện tập để mang về những thành tích cho thể thao Quảng Ninh. Thế nhưng ít ai biết họ phải cực khổ thế nào để có được điều đó. Ít ai biết rằng đằng sau những tấm huy chương là sự hy sinh của những người phụ nữ ấy.