Ba điểm giành được tại Goodison Park tối qua giúp Arsenal vượt mặt MU để lại áp sát Chelsea trên bảng xếp hạng Premier League.
Thứ bảy, ngày 13/11 Chủ nhật, ngày 14/11
Trong năm 2010 tính đến thời điểm trước trận đấu với Arsenal, Everton đã giành nhiều điểm thứ 4 tại giải Ngoại hạng, chỉ xếp sau 3 ông "ngáo ộp" Chelsea, MU và ... Arsenal. Riêng ở mùa giải năm nay, dù khởi đầu khá chậm chạp nhưng thời gian qua Everton đã thể hiện được một phong độ khá ổn định với chuỗi 7 trận chưa thua. Do vậy, khó khăn là điều thầy trò Arsene Wenger đã lường trước khi hành quân tới vùng Merseyside. Thực tế, Everton đã thi đấu một trận không hề thua kém, "ăn miếng trả miếng". Thủ thành Fabianski lại có 90 phút thi đấu hết năng suất và nếu không có tài năng của anh không biết chừng Arsenal đã thể bảo toàn được thắng lợi. Có lẽ, thủ môn người Ba Lan đã chiếm trọn được cảm tình của "Giáo sư" người Pháp và giờ ngay cả khi Almunia có bình phục hoàn toàn cũng sẽ bị mất chỗ đứng trong khung gỗ. Vòng 13
Aston Villa 2-2 MU
(Young 72' pen, Albrighton 76' - Macheda 81', Vidic 85')
Man City 0-0 Birmingham
Newcastle 0-0 Fulham
Tottenham 4-2 Blackburn
(Bale 16', 75', Pavlyuchenko 42', Crouch 69' - Nelsen 80', Givet 90')
West Ham 0-0 Blackpool
Wigan 1-0 West Brom
(Moses 70')
Wolverhampton 2-3 Bolton
(Foley 69', Fletcher 77' - Stearman 1' phản lưới, Elmander 62', Holden 67')
Stoke 2-0 Liverpool
(Fuller 56', Jones 90'+1)
Everton 1-2 Arsenal
(Cahill 89' - Sagna 36', Fabregas 48')
Chelsea 0-3 Sunderland
(Onuoha 45', Gyan 52', Welbeck 87')
Arsenal có thể không chơi hay hơn bao nhiêu nhưng lại biết cách chuyển hoá cơ hội thành bàn thắng. Bacary Sagna, một hậu vệ cánh tấn công không tồi nhưng lại vô cùng khan hiếm bàn thắng trong màu áo Arsenal. Sau hơn 2 năm, cầu thủ người Pháp mới lại khai hoả và đưa đội khách vượt lên dẫn trước. Song bàn thắng của nhạc trưởng Cesc Fabregas vào những phút đầu hiệp 2 mới mang tính chất quyết định, làm giảm đáng kể sĩ khí của đối thủ đang nhăm nhe thực hiện cuộc lật đổ. Arsenal đâu phải "gà mờ" mà dễ dàng đánh mất lợi thế trong tay. Họ cũng chứng tỏ, lúc cần thiết, Arsenal có thể chơi thực dụng chẳng kém gì ai dù đó không phải là đấu pháp quen thuộc. Do đó, khi mà trận đấu đã gần ngã ngũ thì Everton mới có thể lên tiếng nhưng bàn thắng của Tim Cahill chỉ có tác dụng tăng thêm sự kịch tính và hồi hộp mà thôi còn thắng lợi thuộc về Arsenal là điều không cần phải bàn cãi.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội đã chủ động chơi nhanh và liên tục tổ chức tấn công về khung thành của nhau. Nếu như cú kết thúc của Nasri trúng vào chân Distin thì pha đánh đầu trong tư thế không bị ai kèm của Tim Cahill ở cự ly gần lại vọt qua xà ngàng, khiến đám đông CĐV nhà tiếc hùi hụi. Nếu thành công thì có lẽ, Everton đã đưa trận đấu đi theo một hướng khác. Phút 36, Arsenal chọc thủng lưới Tim Howard. Nhận bóng từ Arshavin, Sagna co chân dứt điểm cực mạnh, mở tỷ số của trận đấu. Bàn thua này có một phần lỗi của thủ thành người Mỹ khi không khép kín góc, khiến trái bóng có khe hở để lọt qua. Everton suýt chút nữa gỡ hoà thành công trong thời khắc cuối cùng của hiệp một nếu như pha đánh đầu của Saha không vô tình trúng vào người Fabianski đứng ngay trên vạch vôi.
Chiến thắng được đội khách củng cố vững chắc khi hiệp 2 mới bắt đầu được 3 phút. Vào sân chưa lâu, Denilson đã khởi nguồn bàn thắng thứ 2. Tiền vệ người Brazil chuyền thông minh cho Chamakh và chân sút tốt nhất của Arsenal từ đầu màu, mớm bóng thuận lợi rất đúng tầm chân của Fabregas. Rất nhanh chóng, Cesc sút volley mạnh về góc xa và Howard không kịp phản ứng. Tuy nhiên, không lâu sau đó, Fabregas phải nhận thẻ vàng do lỗi đạp vào chân Distin.
Lẽ ra tỷ số đã là 3-0 nếu Nasri đánh bại được Howard trong pha đối đầu dù trước đó, tiền vệ đang có phong độ ổn định thời gian qua đã đi bóng liền một mạch trên quãng đường hơn 70m từ phần sân nhà. Chamakh thậm chí còn tệ hơn khi dứt điểm ra ngoài dù cách cầu môn đối phương vài sải chân. Phút 63, Song giơ tay (dù không cố tình) ngăn chặn cú đá của Saha trong vòng cấm nhưng không có tín hiệu nào từ vị trọng tài đã dẫn dắt trận chung kết World Cup 2010, Howard Webb. Thế công của Everton chỉ được cải thiện hơn hẳn khi HLV David Moyes chơi bài liều mạng, tung thêm 2 tiền đạo nữa vào sân.
Bất chấp việc hàng thủ Arsenal đã chơi kín kẽ và tập trung, với những nỗ lực tuyệt vời, Everton vẫn tạo được không ít pha bóng nguy hiểm. Lần lượt Beckford, Pienaar rồi đến Saha thực hiện các pha dứt điểm không những mạnh mà còn khá hiểm hóc. Song tất cả đều bị Fabianski hoá giải bằng những màn cứu thua ngoạn mục. Phải đến phút 88, chàng thủ môn 25 tuổi mới chịu khuất phục. Ở khoảng cách chưa đến 10m, Tim Cahill quăng chân nhanh gọn từ cú “làm tường” của Saha và đưa trái bóng tìm đến mành lưới. Bàn thắng đã khích lệ mạnh mẽ tinh thần chiến đấu của Everton nhưng nếu nó đến sớm hơn thì nhiều khả năng, đội chủ nhà sẽ lật ngược được thế cờ. Khoảng thời gian còn lại chỉ đủ để Everton thể hiện họ đã thua trong danh dự.
Chiến thắng này giúp Arsenal quay về thứ hạng họ đã từng sở hữu trong mùa giải này. Hơn thế nữa, khoảng cách với Chelsea được rút ngắn xuống còn 2 điểm do ở trận đấu sau đó, The Blues đã thua mất mặt trên sân nhà trước Sunderland. Arsenal hoàn toàn có quyền mơ đến vị trí số 1 trong tương lai gần nếu như giữ được bộ mặt như trong vài trận gần đây: ổn định, có cá tính trong lối chơi và biết hạ sát đối thủ vào những thời điểm nhạy cảm.
Đội hình thi đấu
Everton: Howard, Neville (Beckford 69'), Jagielka, Distin, Baines, Coleman, Arteta (Yakubu 69'), Heitinga (Rodwell 46'), Pienaar, Cahill, Saha
Arsenal: Fabianski, Sagna, Djourou, Squillaci, Clichy, Nasri, Song, Wilshere (Denilson 46'), Arshavin (Rosicky 67'), Fabregas, Chamakh (Eboue 90')
| Ngoại hạng Anh 2010-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|