Đánh bom liều chết ở Pa-ki-xtan gây thương vong 200 người

Ngày 11/3, tại thành phố La-ho (Lahore) của Pa-ki-xtan đã xảy ra vụ đánh bom "kép" liều chết làm hơn 200 người thiệt mạng và bị thương.

Vào giờ cao điểm buổi sáng, các phần tử đánh bom liều chết đã cho phát nổ hai ô-tô tải cài bom, làm 26 người thiệt mạng, trong đó có hai trẻ em, và 175 người bị thương, phá hủy một toà nhà trụ sở cảnh sát tại thành phố La-ho. Theo nhà chức trách, một vụ nhằm vào trụ sở Cơ quan điều tra liên bang và vụ thứ hai nhằm vào một công ty quảng cáo. Giám đốc cơ quan điều tra liên bang Ta-rích Pơ-vát (Tariq Pervaz) cho biết trước đó đã có cảnh báo các trụ sở của cơ quan này có thể là mục tiêu đánh bom, tuy nhiên người ta không ngờ xảy ra ở La-ho. Ông Pơ-vát ước lượng có tới 50kg chất nổ đã được sử dụng trong hai vụ tấn công này.

Cơ quan điều tra liên bang chủ yếu đảm nhận giải quyết các vụ việc về nhập cư và tội phạm buôn người, nhưng trong tòa nhà trụ sở của cơ quan này có các văn phòng của một đơn vị đặc biệt do Mỹ huấn luyện chống khủng bố. Nhà chức trách chưa xác định được vì sao công ty quảng cáo nói trên lại trở thành mục tiêu tấn công, tuy nhiên công ty này ở gần nhà riêng của ông A-xíp A-li Da-đa-ri (Asif Ali Zardari), chồng của cựu Thủ tướng Bê-na-di Bút-tô (Benazir Bhutto) đã bị sát hại trong một vụ tấn công liều chết cuối năm 2007. Ông Da-đa-ri hiện là đồng Chủ tịch đảng Nhân dân Pa-ki-xtan (PPP).

Vụ đánh bom này làm trầm trọng thêm tình trạng khủng hoảng an ninh ở Pa-ki-xtan. Tổng thống Pê-vết Mu-sa-ráp (Perrvez Musharaf) đã lên án vụ đánh bom là một hành động tàn ác, đồng thời khẳng định những hành động như vậy không thể ngăn cản quyết tâm của chính phủ huy động toàn bộ lực lượng chống khủng bố.

Cùng chuyên mục