Ngày 17/3, một vụ đánh bom đã xảy ra gần một đền thờ ở thành phố Ca-ba-la (Karbala), cách thủ đô Bát-đa của I-rắc 80 km về phía Nam, làm ít nhất 43 người chết và 73 người khác bị thương. Quả bom đã phát nổ giữa một đám đông người Hồi giáo dòng Si-ai (Shi'ite) đang cầu nguyện.
Cảnh sát trưởng thành phố Ca-ba-la, Thiếu tướng Ra-ét Sa-ki Gio-đát (Raed Shakir Jawdat) đã xác nhận thông tin trên và cho biết quả bom đã được cài tại nơi những người cầu nguyện tập trung. Tuy nhiên, một cảnh sát và nhân chứng cho rằng đó là một vụ đánh bom liều chết được tiến hành bởi một phụ nữ. Quân đội Mỹ tại I-rắc cũng cho rằng đó là một vụ đánh bom liều chết.
Ông Ca-rim Kha-dim (Karim Khazim), Giám đốc Sở y tế thành phố Ca-ba-la, cho biết trong số những người chết có 7 người hành hương I-ran. Cảnh sát hiện chưa có những thông tin chi tiết về vụ đánh bom, trong khi Đại sứ quán và quân đội Mỹ tại I-rắc cáo buộc lực lượng khủng bố quốc tế Al-Qaeda ở I-rắc tiến hành vụ đánh bom này. Đây là vụ đánh bom đẫm máu nhất ở Ca-ba-la kể từ sau vụ đánh bom ngày 28/4/2007 làm 64 người thiệt mạng.
Trước đó cùng ngày, tại thủ đô Bát-đa đã xảy ra một số vụ đánh bom làm 4 người thiệt mạng, trong đó có 2 lính Mỹ, và 13 người khác bị thương. Các vụ đánh bom xảy ra chỉ ít phút sau khi Phó Tổng thống Mỹ Đích Chê-ni (Dick Cheney) bất ngờ tới thăm Bát-đa. Trong chuyến thăm I-rắc lần thứ ba với cương vị Phó Tổng thống Mỹ, ông Chê-ni đã có cuộc gặp kéo dài một tiếng với Thủ tướng nước chủ nhà Nu-ri An Ma-li-ki (Nouri al-Maliki) và đánh giá cao " những tiến bộ" về mặt lập pháp cũng như "những cải thiện" về tình hình an ninh ở I-rắc.
Tuy nhiên, phát biểu tại một cuộc họp báo chung với Đại sứ Mỹ tại I-rắc Ri-an Cróc-cơ (Ryan Crocker) và Tướng Đa-vít Pê-trớt (David Petraeus) - Tổng tư lệnh quân đội Mỹ tại I-rắc, ông Chê-ni một lần nữa cảnh báo việc rút binh sĩ Mỹ trên quy mô lớn khỏi I-rắc có thể gây nguy hiểm cho những thành quả an ninh đã đạt được gần đây. Ông tuyên bố rằng gần 4.000 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và Oa-sinh-tơn đã tốn hàng tỷ USD trong cuộc chiến I-rắc, nên Mỹ sẽ "không ra đi khi công việc chưa hoàn thành".
Bất chấp những đánh giá lạc quan về tình hình an ninh, song tình trạng bạo lực đẫm máu vẫn tiếp diễn ở I-rắc. Ngoài ra, nước này cũng phải đối mặt với những khó khăn rất lớn với khoảng 4 triệu người không có nhà cửa và hàng triệu người khác thiếu nước sạch và không được chăm sóc y tế.