Một ngày trước cuộc tổng tuyển cử tại Pakistan, bạo lực đã trở lại. 1 tay đánh bom tự sát đã lao một chiếc xe ô tô chở đầy thuốc nổ vào một đám đông tham dự một cuộc vận động tranh cử ở miền tây bắc Pakistan. 37 người đã thiệt mạng.
Poster vận động tranh cử của các ứng cử
Các sự cố diễn ra chỉ hai ngày trước cuộc tổng tuyển cử 18/2 nhằm khôi phục dân chủ tại Pakistan. Nguồn tin an ninh cho hay, vụ đầu tiên xảy ra tại thị trấn Parachinar thuộc vùng bộ lạc Kurram, Tây Bắc đất nước.
Hơn một chục quả bom phát nổ đã gây hư hại nặng đối với một nhà tù mới xây dựng một phần và được sử dụng làm địa điểm bỏ phiếu ở Khar, thị trấn chính của vùng Bajur giáp biên giới Afghanistan. Theo quan chức cảnh sát địa phương Mowaz Khan, các quả bom được kích nổ từ xa.
Hầu hết các nạn nhân trong vụ tấn công là thành viên của đảng Nhân dân Pakistan của cựu thủ tướng bị ám sát năm ngoái Bhutto.
Cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 18/02 được coi là có vai trò đưa Pakistan quay lại chế độ dân chủ sau 8 năm nằm dưới quyền của tổng thống đồng thời là một viên tướng quân đội Musharraf. Nhưng hàng loạt các vụ đánh bom, đặc biệt là vụ ám sát cựu Thủ tướng Bhutto và vụ đánh bom ngày hôm qua (16/02) đã làm nhiều cử tri quyết định sẽ không ra khỏi nhà để đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử.