Đánh cắp của hồi môn

* Một anh chàng bảo bạn:

- Tớ sẽ không gặp gỡ với Marta nữa.

- Tại sao?

- Vì cô ấy hỏi tớ có biết nhảy không.

- Cô ấy hỏi như thế thì có gì khiến cậu phải khó chịu.

- Nhưng cô ấy hỏi tớ lúc tớ đang nhảy với cô ấy.

* Sao cậu bị vào tù?

- À, tớ định cuỗm đi cô vợ chưa cưới khỏi nhà cô ta, nhưng trong lúc vội, tớ lại chỉ lấy đi… mỗi của hồi môn của cô ấy!

* Chàng: Xin lỗi, cho tôi hỏi có phải tôi với cô đã đính hôn với nhau năm ngoái không nhỉ?

   Nàng: Rất có thể như vậy, nếu hồi tháng bảy năm ngoái anh đã đến nghỉ ở Nice.

Theo thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục