Đánh chó hàng xóm bị bắn vào đầu

Ra cửa nhà hút thuốc lá thì thấy một con chó lai đến cửa nhà mẹ vợ mình đi tiểu bậy, anh Tân lấy chiếc dép nhựa ném đuổi chó đi... Không ngờ, chỉ vì hành động đó, anh Tân phải lãnh nguyên một viên đạn súng hoa cải vào đầu!.

Khoảng 22h ngày 27-5, tại gia đình bà Đặng Thị Thu (48 tuổi, số nhà 10 ngõ 36, đường vòng Vạn Mỹ, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng), Trần Quốc Hùng (tức Hùng "trố"), 48 tuổi (là người hàng xóm của bà Thu) vì xích mích nhỏ đã dùng súng hoa cải bắn qua cửa nhà bà Thu vào đầu anh Phạm Ngọc Tân (25 tuổi, là con rể bà Thu).

Anh Tân đã phải cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp trong tình trạng găm trong đầu 8 viên đạn hoa cải. Anh Tân dù đã được lấy ra 5 viên đạn hoa cải nhưng vẫn bị hôn mê.

Được biết, lúc 21h 45', anh Phạm Ngọc Tân ra cửa nhà hút thuốc lá thì thấy một con chó lai đến cửa nhà mẹ vợ mình đi tiểu bậy. Thấy vậy, anh Tân lấy chiếc dép nhựa ném đuổi chó đi.

Không ngờ Trần Quốc Hùng nhìn thấy và tiến lại gần chỗ anh Tân gây sự, ra điều "sao lại  đánh chó nhà ông?". Hai bên lời qua tiếng lại, Hùng liền chạy về nhà vác dao bầu, đuổi, đâm anh Tân.

Anh Hoàng Văn Tuấn (25 tuổi, con trai bà Thu) thấy em rể mình bị Hùng đuổi chém liền đến can ngăn, nhưng Hùng lại tiếp tục gây sự với anh Tuấn. Anh Tuấn vơ được chai nước của một quán nước chè cạnh đó để đuổi anh Hùng về nhà.

Được thể, Hùng chạy vào bảo con gái mình đưa cho khẩu súng bắn đạn hoa cải, rồi tiếp tục đuổi anh Tuấn và anh Tân để bắn, nhưng không trúng. Anh Tân vừa chạy vào nhà đóng cửa liền bị Hùng bắn 2 phát đạn qua cửa, vào đầu anh Tân.

Bị dính đạn nặng, anh Tân nằm gục tại chỗ.

Ngay lúc đó, gia đình đã kịp thời điện báo cho CS113 và Công an phường Vạn Mỹ đến can thiệp. Các lực lượng Công an đã kịp thời bắt Trần Quốc Hùng ngay tại nhà riêng và thu khẩu súng bắn đạn hoa cải.

Hiện Công an quận Ngô Quyền đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi côn đồ của Trần Quốc Hùng để xử lý trước pháp luật.