Nạn nhân bị người cùng xóm dùng chai đập vào trán tạo thành vết rách phải dài 4 cm sâu đến gần xương và bị hàng chục vết tím bầm trên mắt, gáy, đuôi tai, bụng... Nhưng đến nay sau gần 1 tháng, sự việc dường như vẫn rơi vào im lặng.
Chị Nguyễn Thị Kim Xuyến bị đánh phải nằm viện điều trị
Bà Nguyễn Thị Gấm, chứng kiến sự việc hôm đó cho biết: " Thấy mọi người kêu có đánh nhau tôi chạy ra thấy chị Xuân một tay túm tóc, một tay đánh chị Xuyến. Anh Bốn đá vào bụng chị Xuyến nhiều lần". Anh Nguyễn Quang Huy, nhà gần đó cho biết thêm: "Lúc tôi chạy ra thấy chị Xuyến bị ngất nằm trước cửa nhà, trên đầu máu chảy rất nhiều. Tôi đã đưa chị xuyến vào bệnh viện". Nhiều người dân xung quanh chứng kiến sự việc hôm đó rất phẫn nộ trước những hành vi hung đồ của vợ chồng chị Xuân đối với chị Xuyến.
Sau 3 tuần nằm viện chị Xuyến được xuất viện nhưng vẫn còn rất yếu. Chị cho chúng tôi biết thêm, hôm đó chị Xuân có sang lăng mạ, doạ không cho tôi bán xổ số ở khu vực này và đánh tôi (chị Xuyến làm nghề bán xổ số-PV). Khi lên viện vẫn còn mảnh chai găm ở trên đầu phải nhờ đến các bác sỹ lấy ra.
Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Hồng Biên, Phó Trưởng công an phường Giếng Đáy cho biết: "Sau khoảng 45 phút nhận được tin báo về vụ xô xát chúng tôi đã đến để xác minh sự việc. Qua thông tin mà chúng tôi thu thập được vụ xô xát này xuất phát từ việc mâu thuẫn làm ăn kinh tế. Chúng tôi đã lập biên bản hiện trường và lập hồ sơ gửi cơ quan cấp trên..."
Được biết, Vũ Thị Xuân đã từng có tiền án về tội buôn bán ma tuý.
Cho đến nay đã gần 1 tháng kể từ ngày xảy ra vụ việc, những người gây ra thương tích cho chị Xuyến vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật? Dư luận người dân đang tự hỏi chị Xuyến bị đánh và bị chai đập vào đầu gây thương tích nằm viện mà tại sao công an phường lại khẳng định chỉ là một vụ xô xát bình thường? Lực lượng công an phường luôn có người thường trực công tác đảm bảo an ninh và cũng ở cách nơi xảy ra vụ việc không xa nhưng sao sao gần 1 tiếng đồng hồ nhận được tin báo mới có mặt, khi nạn nhân đã bị đánh ngất và được đưa đi bệnh viện rồi?