Một vị thẩm phán người Singapore đang có nguy cơ đối mặt với án phạt và phải bồi thường cho người bị hại hàng triệu đô la Singapore sau khi ông lỡ tay đánh quá một tội nhân 3 roi.
Dickson Tan bị kết tội chuyển tiền bất hợp pháp và bị kết án 9 tháng tù giam. Theo luật pháp Singapore trước khi "xộ khám" anh chàng sẽ bị vị thẩm phán xử mình đánh 5 roi vào mông. Nhưng chẳng hiểu vì đang giận vợ hay giận tên tội nhân có hành vi bất chính, vị quan toà đã quất vào mông hắn 8 cái liền. Luật pháp nghiêm minh với tất cả những hành vi sai trái kể cả khi người đó là một thẩm phán. Chưa biết vị quan tòa sẽ bị xử ra làm sao, nhưng theo những người trong cuộc cho biết thì khả năng xấu nhất xảy ra ông ta sẽ không được hành nghề nữa. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất, mới đây mẹ của nạn nhân còn đòi vị quan toà phải bồi thường 3 triệu đô la cho 3 cái roi quất vào mông con bà.
Hiện tại vụ việc của vị thẩm phán đang được đưa ra xem xét để có thể đưa ra hình phạt thích đáng nhất. Hơn lúc nào hết, giờ đây vị thẩm phán mới thấm thía câu "xảy một ly đi một dặm".