Đêm 26 và rạng sáng 27-5, lực lượng cảnh sát Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an (C14B) đã đồng loạt đột kích vào năm địa điểm tại TP.HCM và TP Vũng Tàu, đánh sập các sòng bạc rất lớn, thu giữ hàng triệu USD và hàng tỉ đồng.
* Điều hành các sòng bạc là đàn em của Năm Cam
Những “Las Vegas”
Chuyên án triệt phá sòng bạc tại các khách sạn (KS), nhà hàng (NH) đã được C14B xác lập cuối năm 2006 với bí số 407B. Qua một thời gian trinh sát, ban chuyên án đã khoanh vùng năm địa điểm được xem là “Las Vegas”, gồm bốn KS, NH ở TP.HCM: KS Duxton (63 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q.1), NH Food Center Saigon (393B Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Q.1), KS Legend (2A-4A Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q.1), KS Equatorial (242 Trần Bình Trọng, Q.5); một KS ở TP Vũng Tàu là Dic Star (169 Thùy Vân).
Sáng 26-5, ban chuyên án đã triệu tập cuộc họp khẩn dưới sự chủ trì của trung tướng Phạm Nam Tào - phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và đại tá Hoàng Tân Việt - cục phó C14B - triển khai kế hoạch, lực lượng chờ đến giờ G.
20 giờ. Lệnh xuất quân được thi hành. Các mũi công tác gồm trinh sát, cán bộ điều tra C14B và lực lượng cảnh sát đặc nhiệm bí mật tiếp cận tại bốn địa điểm ở TP.HCM. Trước đó, một tổ công tác khác cũng đã về Vũng Tàu “ém” quân chờ lệnh.
Đồng hồ điểm 21 giờ. Tại Food Center, mũi công tác khoảng 50 người ập vào tầng trệt khống chế toàn bộ con bạc, quản lý, bảo vệ, tiếp viên. 45 con bạc, trong đó có 32 khách “nội địa” (23 nam, 9 nữ) và 13 khách nước ngoài (Hàn Quốc, Đài Loan, Hong Kong, Malaysia...) đang say sưa “ăn thua” bên những chiếc máy đánh bạc không kịp phản ứng. Một số con bạc định tháo chạy nhưng lập tức bị khống chế. Lực lượng công an phải phá bỏ các máy đánh bạc để thu giữ từng vốc tiền đôla cho vào thùng giấy niêm phong.
| Cao Văn Hồng vừa là con bạc bự vừa kiêm việc đổi phỉnh cho sòng bạc ở KS Equatorial |
Theo quan sát của phóng viên Tuổi Trẻ tại hiện trường, tòa nhà này gồm bảy tầng, bao gồm nhà hàng và Apollo Club được xem là khu ăn chơi có tiếng tập trung giới Việt kiều, khách Đài Loan, Hong Kong, Hàn Quốc... Mặc dù ngay tại sảnh dẫn vào phòng bài treo bảng “Dịch vụ giải trí chỉ dành cho người nước ngoài có hộ chiếu” nhưng phần lớn khách đến chơi là các đại gia VN giàu “tiềm năng” ở TP.HCM, Vũng Tàu và cán bộ các doanh nghiệp nhà nước.
Tài liệu trinh sát cho thấy một trong những con bạc “khát” nhất ở đây là H., chủ gara xe hơi ở Q.1 và một nhân vật có tiếng tăm trong lĩnh vực ngân hàng ở TP.HCM. Nếu H. đã “đóng góp” (thua bạc) vào đây số tiền tương đương 5-7 chiếc xe hơi đời mới thì vị cán bộ ngân hàng cũng “đốt” khoảng vài căn nhà. Rạng sáng 27-5, khoảng 50 đối tượng quản lý, điều hành, phục vụ... và 45 con bạc được đưa ra xe chở về trụ sở công an.
Cùng thời điểm, tại KS Duxton tổ công tác ập vào bắt quả tang 68 con bạc, gồm 19 người VN và 49 người nước ngoài đang đánh bài ăn tiền với máy, mức độ ăn thua mỗi ván bài lên đến hàng ngàn USD. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, KS Duxton được UBND TP.HCM có quyết định cấp phép cho Công ty TNHH Vina Metric. Cuộc khám xét kéo dài đến tận 7g30 ngày 27-5. Lực lượng công an đã huy động năm chiếc xe đặc chủng chở 22 thùng tang vật (phỉnh, tài liệu, CPU...), bốn thùng tiền và 68 con bạc, bốn quản lý sòng bài (hai người Malaysia, hai người VN) và khoảng 50 đối tượng phục vụ về trụ sở Tổng cục Cảnh sát.
Trong khi đó, một mũi trinh sát khác cũng tiến vào “casino” OV Club nằm trong KS Equatorial. Casino này nằm ngay vị trí thuận tiện nhất tầng trệt của KS. Tuy trước cửa ra vào của casino thông báo “dịch vụ giải trí này chỉ dành cho người mang hộ chiếu nước ngoài” nhưng tại thời điểm lực lượng công an xuất hiện có khoảng 15 đại gia trong nước đang sát phạt với... máy đánh bạc. Cuộc khám xét tại sòng bạc trá hình này kéo dài từ 21 giờ đêm 26-5 đến hơn 5 giờ sáng hôm sau, cơ quan điều tra tạm giữ khoảng 20 người liên quan, thu giữ trên 200.000 USD và bốn két sắt đựng tiền đã bị niêm phong. Điều tra ban đầu cho thấy casino này “núp bóng” một điểm kinh doanh “trò chơi có thưởng” của Công ty TNHH dịch vụ tư vấn và quản lý Việt Hải Đăng, do Nguyễn Ngọc Mỹ (Việt kiều Úc) làm giám đốc.
Cùng chung số phận với các sòng bạc trên, một casino khác nằm bên trong KS Legend (Q.1) sang trọng cũng bị tập kích bất ngờ, phát hiện nhiều con bạc là người Việt đang say máu đỏ đen. Cuộc khám xét tại địa điểm này kéo dài gần tám giờ mới kết thúc. Cơ quan điều tra phải dùng đến hai xe chuyên dụng để chở 50 người liên quan bị tạm giữ về trụ sở Bộ Công an. Thông tin ban đầu cho biết số tiền mặt bị thu giữ tại đây lên đến gần 100.000 USD, đó là chưa kể hàng trăm phỉnh đánh bạc khác có mệnh giá trên 400.000 USD còn nằm trong máy. Casino này do Công ty liên doanh Hải Thanh - Kotobuki đứng tên trong giấy chứng nhận đầu tư.
Theo TTXVN, khoảng 23 giờ ngày 26-5, lực lượng C14 phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ập vào câu lạc bộ vui chơi giải trí của KS Cap Saint Jacques (TP Vũng Tàu) bắt quả tang một vụ đánh bạc trá hình, tạm giữ 16 đối tượng, trong đó có một số người nước ngoài đang tham gia đánh bạc. Tang vật thu được hơn 100 triệu đồng tiền mặt và một số vật dụng liên quan khác.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.
Các sòng bạc được tổ chức như thế nào?
| Lim Leong Sing - đối tượng tổ chức sòng bạc tại KS Equatorial |
Theo thống kê sơ bộ đến chiều tối 27-5, ban chuyên án đã tạm giữ 217 đối tượng, gồm 81 con bạc là người VN, chín đối tượng là người nước ngoài (Trung Quốc 2, Malaysia 3, Hàn Quốc 4), 136 đối tượng là người quản lý, điều hành, phục vụ tại các điểm đánh bạc. Tang vật thu giữ gồm 16 đầu CPU, 10 két sắt đựng tiền, một số tiền mặt gồm tiền đồng VN, USD và một số tài liệu, phương tiện liên quan đến đánh bạc... Nguồn tin cho biết số tiền tang vật thu được từ năm sòng bạc lên đến hàng triệu USD và khoảng 5 tỉ đồng. Chỉ riêng tại KS Equatorial, số tiền thu được khoảng 1 triệu USD, còn tại KS Legend số tiền thu giữ khoảng 500.000 USD và 1 tỉ đồng.
Từ hơn một năm nay, cơ quan điều tra liên tục nhận được thông tin về các ổ cờ bạc trá hình “ẩn mình” trong các KS sang trọng ở khu vực trung tâm TP. Quá trình điều tra xác minh cho thấy lợi dụng chủ trương của Nhà nước cho phép các KS năm sao tổ chức mô hình “trò chơi có thưởng cho người nước ngoài”, một số đối tượng đã móc nối với các chủ casino ở Malaysia, Hàn Quốc đổ vốn vào đây để “làm ăn”.
Trực tiếp đứng ra tổ chức và điều hành mạng lưới này là một nhóm đàn em dưới trướng của Năm Cam trước đây, do tên Lương Cẩm Huy cầm đầu. Theo hồ sơ vụ án, để moi tiền các con bạc “béo”, vào tháng 6-2000, Năm Cam trực tiếp chỉ đạo Lương Cẩm Huy và các đàn em khác mở sòng bạc trên đường Nguyễn Đình Chiểu (Q.3, TP.HCM). Khi vụ án Năm Cam nổ ra, Huy tỏ ra thành khẩn và tự ra đầu thú. Trong thời gian được tại ngoại, Huy tiếp tục tham gia cá độ bóng đá và bị bắt. Sau đó, Huy bị TAND TP.HCM phạt 5 năm tù giam và được đặc xá tháng 2-2005. Tuy nhiên khi vừa được đặc xá trở về, Huy móc nối với các chiến hữu cũ, cùng với gần mười đối tượng khác ở Hà Nội và Hải Phòng, đứng ra nhận “vốn” từ các tổ chức cờ bạc nước ngoài để đầu tư mở casino tại VN. Dưới danh nghĩa các công ty TNHH hoặc công ty liên doanh, bọn chúng liên kết hoặc ký hợp đồng thuê mặt bằng ở các KS năm sao rồi đầu tư những máy đánh bạc tối tân nhất vào đây.
Tuy chỉ là những điểm kinh doanh “trò chơi có thưởng” nhưng thực tế mô hình các casino này hoạt động như những sòng bạc lớn ở Campuchia hoặc Macau. Mỗi casino đều có một nhóm “chuyên gia” nước ngoài phụ trách kỹ thuật, trong đó hầu hết đều là người Malaysia. Tuy các casino này được đặt ở những KS khác nhau nhưng điều tra bước đầu cho thấy đều có liên quan mật thiết với nhau. Tại các casino cũng luôn hình thành một nhóm người làm nghề môi giới cờ bạc, cứ mỗi 100 USD người chơi bị thua thì các tay môi giới này sẽ được hưởng 4 USD. Được biết, các casino có mối quan hệ mật thiết với các casino ở Campuchia.