Hành động gì mà kỳ cục thế này? Một pha đánh lộn trong phim hành động hay sao? Xin thưa, đó là một bài tập đặc biệt.
Một bài tập mà tất cả các học viên trong khóa đào tạo chống khủng bố đều phải học. Để "bình an vô sự" với màn đập gạch trên đầu này yêu cầu học viên phải có kỹ năng hít thở và phản ứng nhanh nhẹn.
Đây là một phần trong chương trình đào tạo chống khủng bố mà hai quốc gia Ấn Độ và Trung Quốc tham gia được tổ chức tại Côn Minh, tỉnh Vân Nam.
Mỗi bên sẽ điều tới đây khoảng 100 quân lính. Khóa học kéo dài 9 ngày, và theo các quan chức, đây là hoạt động tăng cường hợp tác, hiểu biết giữa đôi bên, đặc biệt giữa quân đội hai nước.