Là một giải mang tính tiên phong trong hệ thống các Hội cơ sở ở quy mô toàn quốc, Giải thưởng VHNT TP Hạ Long là một sân chơi lành mạnh, khuyến khích sự sáng tạo trong các văn nghệ sỹ thành phố. Giải lần thứ 3 vừa tổng kết dịp vừa qua cũng ?ánh dấu một chặng đường 30 năm thành lập của cơ sở Hội mang tính nòng cốt trong hoạt động sáng tác VHNT tỉnh nhà...
Thưởng thức những tác phẩm đoạt giải VHNT thành phố lần thứ III, sau lễ trao thưởng.
Giải lần này có tổng số 71 tác phẩm của 46 tác giả thuộc 6 bộ môn tham gia. Với hơn 200 hội viên thì đây chưa phải con số tác giả, tác phẩm lớn. Lý giải về điều này, ông Bùi Tiến An, Phó Chủ tịch thường trực Hội VHNT thành phố, cho biết: Những tác phẩm viết về mảnh đất, con người Hạ Long sẽ được ưu tiên hơn cả, sau đó mới xét đến những tác phẩm sáng tác về đề tài khác. Những tác phẩm đã đoạt giải ở quy mô toàn quốc, khu vực và của tỉnh cũng là một yếu tố để hội đồng xét giải làm căn cứ thẩm định... Do quy chế xét tặng giải thưởng khá khắt khe và có những yêu cầu cụ thể khác nữa nên nhiều tác giả tự lượng sức mình ngay từ đầu không gửi tác phẩm tham gia.
Theo đánh giá của Ban tổ chức, một nét đặc biệt ở giải lần này là các tác phẩm đều đã được công bố dưới nhiều hình thức, đi vào cuộc sống cộng đồng, tạo được xúc cảm thẩm mỹ riêng theo từng loại hình nghệ thuật. Thêm nữa, các tác phẩm đã phản ánh phong phú về các mặt hoạt động của thành phố những năm qua, nhiều tác phẩm thể hiện trách nhiệm công dân cẩn trọng và rõ nét... Qua hai hội đồng xét chọn, 35 tác phẩm được vào giải, với 1 giải Tặng thưởng, 6 giải Nhất, 10 giải Nhì, 10 giải Ba và 8 giải Khuyến khích. Âm nhạc tham gia số lượng nhiều nhất với 17 tác phẩm, ít nhất là sân khấu với 6 tác phẩm. Bộ môn mỹ thuật có tỷ lệ đoạt giải cao nhất với 6/8 tác phẩm tham gia đoạt giải, tỷ lệ này thấp nhất ở bộ môn nhiếp ảnh với chỉ 4/13 tác phẩm tham gia đoạt giải.
Với đặc thù 100% hội viên đều là hội viên cấp tỉnh nên giải VHNT thành phố lần này cũng như 2 lần trước có mặt những tác giả, tác phẩm quen thuộc và có tiếng trong làng văn nghệ Quảng Ninh. Trước hết, có thể kể đến 2 tập thơ Nhà thơ và hoa cỏ và Bản xô nát hoang dã của tác giả Trần Nhuận Minh đã được Giải thưởng nhà nước lần thứ hai, là tác phẩm có giá trị đóng góp vào thành tựu chung của nền văn học nước nhà nên được đặc cách xét ngoài giải, vinh dự nhận giải tặng thưởng của thành phố. Sau nữa, phải kể đến những tác phẩm có mặt ở sân chơi toàn quốc, như bức ảnh Hoa sân trường của tác giả Đỗ Khánh, từng được treo tại Triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc năm 2003, ở giải lần này được xét giải nhất; ca khúc Hạ Long thu sang của Lê Thêm đoạt giải tại Cuộc thi Sáng tác âm nhạc về mảnh đất, con người Quảng Ninh năm 2005, bức ảnh Đêm thu Hạ Long của Đỗ Lợi từng đoạt giải tại Cuộc thi sáng tác ảnh về Vịnh Hạ Long, ở giải lần này cùng đoạt giải nhì... Nhiều tác phẩm từng đoạt giải Văn nghệ Hạ Long lần thứ VI (2001-2005) như tập truyện ngắn Bờ lau gió táp (Phan Thanh), tập truyện Quả chát giữa hai bờ xôi mật (Lý Biên Cương), các tập thơ Đồng vọng (Ngô Tiến Cảnh), Xin em biếc lại (Triệu Nguyễn), tranh khắc gỗ Phố thợ Hòn Gai (Duy Mạnh), tác phẩm khí nhạc Đất biển Hạ Long (Xuân Nhật), kịch dài Vùng đất gẫy (Thanh Đạm) v.v... Giải lần này có một trường hợp hy hữu, chưa từng có tiền lệ. Đó là bức ảnh Giao hưởng trong lòng đá được xét giải Ba nhưng tác giả Đoàn Đức Chính đã xin rút khỏi giải.
Dẫu chỉ là một cuộc chơi, thể hiện sự động viên đối với phong trào sáng tác của các văn nghệ sỹ thành phố nhưng công tác tổ chức đã được làm khá kỹ lưỡng, cẩn trọng, hội đồng xét tặng làm việc nghiêm túc. Hoạ sỹ Duy Mạnh, thư ký Hội đồng chung khảo khẳng định: Chúng tôi xét giải theo chất lượng tác phẩm chứ không chỉ theo cơ cấu giải thưởng. Nếu không có tác phẩm xứng đáng thì sẽ bỏ giải, chứ không cố xét. Hai hội đồng làm việc rất độc lập, bởi vậy mà có tác phẩm khi qua sơ khảo chọn giải nhì nhưng vào đến chung khảo lại hạ xuống giải ba, tương tự cũng có tác phẩm từ khuyến khích lại được đẩy lên giải ba... Dẫu vậy, ông nhấn mạnh, mong muốn những tác phẩm để lại dấu ấn sâu đậm, ám ảnh với người thẩm định và rộng hơn là công chúng ở cả mặt tích cực và mang tính xây dựng đều chưa đạt được. Thiết nghĩ, đó là điều đáng để tâm đối với mỗi văn nghệ sỹ, để có được thành công lớn hơn ở những giải lần sau.