Hạ Long- thành phố thủ phủ của Quảng Ninh - vốn là một vùng đất được thiên nhiên ưu đãi với những lợi thế rất lớn trong quá trình hình thành đô thị.
Đó là vị trí nằm cạnh Vịnh Hạ Long xinh đẹp với chiều dài gần 50km bờ biển, là những ngọn đồi, những hồ nước rộng... Đây là những yếu tố quan trọng để tạo lập bản sắc đô thị.
Tuy nhiên, đô thị Hạ Long hiện nay chưa tận dụng được hết những lợi thế này.

Đến Hạ Long, điều ấn tượng đầu tiên của nhiều người là hình ảnh những quả đồi bị đào xới nham nhở.
Nằm ngay trong lòng đô thị, lẽ ra những quả đồi này có thể xây dựng các công trình kiến trúc để vừa tận dụng đất đai vừa tạo nên những lớp không gian đặc thù mà không phải đô thị nào cũng có. Thế nhưng, hầu hết các đồi núi ở trung tâm thành phố đã bị san gạt làm mất đi nét độc đáo vốn có.

Bên cạnh đó, lợi thế lớn nhất của Hạ Long là biển nhưng chiều dài 50km bờ biển mới chỉ có vài km bờ biển bên phía Bãi Cháy được xây dựng thành những đoạn đường “trên bến, dưới thuyền” thơ mộng thế này.

Còn lại vẫn là những bờ biển toàn rác rưởi, bùn đất mỗi khi triều xuống.
Cùng với đó, tốc độ đô thị hóa nhanh nhưng công tác quy hoạch còn nhiều bất cập đã khiến cho các công trình kiến trúc của TP Hạ Long lộn xộn, thiếu bản sắc. Nếu thời kỳ trước, thành phố là “đại bản doanh” của những ngôi nhà ống thì nay nhiều nhà cao tầng, biệt thự đã được xây dựng.

Tuy nhiên, nhiều công trình dù đẹp nhưng thiếu không gian, chen chúc đứng cạnh nhau đã trở nên lạc lõng, mất thẩm mỹ.

Đã thế, chình ình ngay giữa khu vực Cột Đồng hồ là công trình Trung tâm Tin học - Viễn thông cao hơn 10 tầng đang được thi công.
Tương lai không xa công trình này sẽ che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông và che mất khu phố Nhà Thờ, một di sản đô thị của Hạ Long. Chẳng lẽ những hình ảnh này là bản sắc của đô thị Hạ Long?