Đầu năm đi trẩy hội chùa

...Đầu năm đi trẩy hội chùa là một nét đẹp văn hóa, là dịp nhớ về cội nguồn mang đầy tính nhân văn của người Việt Nam. Dù là chùa lớn hay chùa nhỏ, đồ lễ cầu kỳ hay đơn giản, thì tấm lòng thành, cái tâm trong trẻo vẫn là điều quan trọng nhất...

Mỗi khi Tết đến xuân về, nhiều người thường có thói quen đến đền chùa, thành kính thắp nén nhang thơm cầu mong một năm mới may mắn, khoẻ mạnh, phát đạt. Nguyện vọng chưa biết có đạt được hay không song từ đền chùa bước ra, ai cũng thấy nhẹ nhõm, náo nức hòa vào niềm vui mênh mang của đất trời. Có người cả năm chả đến chùa lần nào, ngày tết cũng sắm đồ lễ Phật, với họ đi chùa là dịp vãng cảnh xuân, thư giãn tâm hồn và trí não...

Đoàn rước tượng Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng trong Lễ hội đền Cửa Ông. Ảnh: Công Thành

Đoàn rước tượng Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng trong Lễ hội đền Cửa Ông.
                                             Ảnh: Công Thành

Vào những ngày này từ chùa làng đến các chùa lớn đều sáng đèn, nến, hương trầm thơm ngát, đồ thờ cúng bày biện trang trọng, văng vẳng tiếng chuông, tiếng gõ mõ tụng kinh, mùi hương thơm thoảng trong không gian chờ đón khách viếng thăm. Người đến chùa ai cũng vui vẻ, cởi mở, nhẹ nhàng từ tốn hơn ngày thường, ai cũng tự dưng đi nhẹ, nói khẽ như không muốn phá vỡ không gian thanh tịnh của nhà chùa. Chùa Long Tiên là nơi người Hạ Long lui tới đông hơn cả. Nằm giữa trung tâm thành phố, ngôi chùa kề dưới chân núi Bài Thơ này được coi là chốn linh thiêng, là trung tâm văn hóa tâm linh của người dân Hạ Long. Ngay sau phút giao thừa, nhiều người đi chơi tết tranh thủ lên lễ chùa và mang theo chút lộc đầu xuân về nhà. Người ta tin rằng vào thời khắc trời đất giao hoà, những lời cầu khấn của chúng sinh sẽ được để tâm, được phù hộ. Từ ngày mùng một Tết trở đi chùa Long Tiên luôn đông đúc du khách thắp hương khấn Phật, làm lễ đầu năm...

Đối với người dân thị xã Cẩm Phả lại thường lựa chọn đền Cửa Ông để đi lễ đầu năm. Vùng đất này một thời mang nặng nét văn hoá miền biển. Những cư dân làm nghề đánh bắt, buôn bán, nuôi trồng sản vật từ biển luôn thành kính cầu khẩn Đức ông Trần Quốc Tảng và các tướng lĩnh nhà Trần, những vị trấn ải vùng biên Đông Bắc che chắn cho mỗi bước đi trên mênh mang sóng nước của họ. Bởi vậy ngôi đền là nơi linh thiêng từ khi mới chỉ là một thảo am dưới gốc cây cổ thụ bên bờ cửa Suốt. Mặc dù mùng 2 tháng ba âm lịch mới là ngày hội chính, song đáp ứng nhu cầu đi lễ đầu năm nên ngay từ ngày mùng 2 tết, đền đã mở cửa đón khách. Trong 3 tháng hội, đền Cửa Ông đón hàng chục lượt vạn người đến tham quan.

Có thể nói trong tâm thức của mọi người, đầu năm được một lần đặt chân đến cửa Phật là được mát mẻ cả năm. Bởi vậy mặc dù mùng 10 tháng giêng, Yên Tử mới vào hội, thế nhưng ngay sau ngày mùng 1 tết đã có nhiều gia đình vượt quãng đường dài, gắng sức leo bộ lên thắp hương trước Tháp tổ, nơi đựng xá lị của vị vua anh minh, tài giỏi, vị Phật tổ tâm đức trải rộng đến muôn dân, muôn đời Trần Nhân Tông. Yên Tử cao hơn 1.000 m, để lên đến đỉnh là một thử thách gian nan. Thế nhưng tết nào cũng có hàng vạn lượt người đến đây lễ Phật, vãn cảnh. Chặng đường gập ghềnh song thú vị, xuyên vạt rừng tùng, trúc, dưới những tán cây cổ thụ là rải rác những chùa, am, tháp ẩn hiện trong mây, giữa thiên nhiên hùng vĩ đang xuân như hấp dẫn như thúc giục du khách. Theo thống kê của UBND thị xã Uông Bí, chỉ tính trong 5 ngày từ mùng 2 đến mùng 7 tháng giêng âm lịch, Yên Tử đã đón 15 vạn lượt khách. Dự đoán trong ngày chính hội, mùng 10 tháng giêng, sẽ có khoảng trên dưới 10 vạn lượt người về dự. Năm 2009 này Yên Tử có thể đón trên 2 triệu lượt khách, tăng cao so với 2008...

Đầu năm đi trẩy hội chùa là một nét đẹp văn hóa là dịp nhớ về cội nguồn mang đầy tính nhân văn của người Việt Nam. Dù là chùa lớn hay chùa nhỏ, đồ lễ cầu kỳ hay đơn giản, thì tấm lòng thành, cái tâm trong trẻo vẫn là điều quan trọng nhất. Có lẽ bởi vậy mà người đi lễ chùa đầu năm luôn cảm nhận thấy trời đất giao hòa con người gần gũi nhau hơn.

Cùng chuyên mục