Đầu xuân, đến thăm một trung tâm y tế ngành Than...

Cùng với Trung tâm y tế than Vàng Danh, Trung tâm y tế than khu vực Mạo Khê là một trong hai đơn vị hiếm hoi còn sót lại của ngành than.

Khác với Vàng Danh ở xa trung tâm thì Mạo Khê lại là cửa ngõ giao thương với nhiều địa phương khác của Quảng Ninh và tỉnh bạn, là địa bàn khá sôi động trong các hoạt động kinh tế - xã hội. Bởi vậy, y tế than nơi đây cũng có nhiều nét riêng...
 

Khám chữa bệnh tại Phòng cấp cứu lưu, Trung tâm Y tế than khu vực Mạo Khê.

Khám chữa bệnh tại Phòng cấp cứu lưu, Trung tâm Y tế than khu vực Mạo Khê.

Đầu xuân đến Trung tâm y tế than khu vực Mạo Khê thấy không khí Tết dường như vẫn còn vương đâu đây. Đó là cành đào với chúm chím nụ hồng cắm ở sảnh. Các y tá, bác sỹ dường như thư thả hơn, người nhà bệnh nhân đi lại cũng còn thưa thoáng... Giám đốc Trung tâm, bác sỹ Nguyễn Đức Thi, người đã 39 năm gắn bó với bệnh viện than này, vui vẻ trò chuyện với chúng tôi: “-Mọi năm tết thì tết chứ anh em bận rộn lắm. Năm nay, có lẽ do thời tiết lạnh nên các vụ cọ quẹt giao thông giảm hẳn, người dân cũng không mấy người bị ốm đau đột xuất. Phòng bệnh chỉ còn hơn ba chục người, nhiều bệnh nhân đã xin về nhà ăn tết...”.

Sống và làm việc ở đất này mấy chục năm nay, không chỉ Trung tâm mà cả anh cũng đã là cái tên quen thuộc với nhiều thế hệ cán bộ, nhân viên trong ngành than cũng như nhân dân nơi đây. Mùa xuân này, anh vui hơn cũng còn bởi một lý do nữa, đó là được chứng kiến bước đi lên của Trung tâm từ sau dự án cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng đã được phê duyệt vào cuối năm 2002. Không phấn khởi sao được khi nhìn vào những con số cứ tăng hàng năm, nó chứng tỏ sự đầu tư có hiệu quả cũng như uy tín mà đội ngũ bác sỹ, y tá, nhân viên Trung tâm đã tạo lập được với nhân dân. Gần đây nhất, năm 2009 vừa qua, Trung tâm đã cấp cứu, khám chữa bệnh kịp thời cho nhiều người, xử lý được nhiều ca bệnh phức tạp, hiểm nghèo, đạt kết quả tốt không để xảy ra sai sót đáng tiếc nào. Cụ thể, đó là số giường bệnh thực hiện đạt bình quân 224 giường/tháng, vượt so với năm 2008 là 8%; tổng số lần khám bệnh đạt 44.596 người, tăng 60% so với 2008; tổng số lượt bệnh nhân điều trị ngoại, nội trú lần lượt là 8.455 và 88.326 người, tăng 8%; so với năm trước; tỷ lệ số ca phẫu thuật và thủ thuật (loại 3 trở lên) là 2.007 ca và 3.827 ca, tăng 14 và 50% so với năm trước. Các chiếu chụp, xét nghiệm theo công nghệ cao cũng tạo sức hút với nhiều người. Tiêu biểu như các xét nghiệm năm 2009 đạt 64.204 lần, 1.407 ca điện tim, 5.434 ca siêu âm, 5.953 ca chụp X-Quang, 603 ca chụp CT-Scaner, nội soi tai-mũi-họng là 1.578 ca và nội soi dạ dày, trực tràng là 669 ca v.v...

Bên cạnh đó, công tác phòng bệnh cho cán bộ, công nhân viên ngành than cũng là điểm đáng chú ý. Trung tâm đã củng cố hệ thống các trạm y tế công trường, thường trực 24/24h giải quyết sơ cấp cứu kịp thời khi có sự cố xảy ra tại các khu vực sản xuất của Công ty Than Mạo Khê; cùng các phòng ban của Công ty trang bị đủ cơ số thuốc và dụng cụ y tế cho 19 điểm sản xuất trong lò; tuyên truyền trên Đài truyền thanh Công ty về vệ sinh an toàn thực phẩm và các biện pháp phòng chống dịch v.v... Ngoài ra, đơn vị còn tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho các đơn vị trong và ngoài ngành than khu vực Đông Triều, Uông Bí với tổng số lượt khám là 9.459 lượt. Sau mỗi đợt khám, Trung tâm đã đề xuất với doanh nghiệp sắp xếp, bố trí công việc phù hợp cho những công nhân có sức khoẻ kém, đồng thời có biện pháp quản lý sát sao những công nhân mắc bệnh mãn tính, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Trung tâm cũng tạo điều kiện cho số lao động mắc các bệnh mãn tính như tim mạch, tiểu đường, nội tiết... được định kỳ khám theo dõi và điều trị ngoại trú đảm bảo được sức khoẻ cũng như ngày công lao động.

Dẫn chúng tôi đi thăm khu chẩn đoán, xét nghiệm được xây dựng cao tầng với những trang thiết bị khá hiện đại, bác sỹ Hồ Đại Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm, cho biết: Từ năm 2003 đến nay, Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam đã đầu tư cho đơn vị tới 9 tỷ đồng để mua các trang thiết bị khám chữa bệnh chất lượng cao. Bên cạnh đó, bệnh viện chúng tôi cũng liên kết với một số công ty cung cấp trang thiết bị y tế trong nước và quốc tế để có thêm các máy móc hiện đại khác. Hiện nay, bệnh viện đã có máy chụp cắt lớp vi tính, X-Quang, máy sinh hoá máu đa năng, siêu âm màu 3 chiều và một số thiết bị phòng mổ như máy gây mê, máy thở...

Chỉ sang khu nhà cao tầng là hệ thống phòng bệnh với 180 giường, bác sỹ Ngọc kể: “-Ngày trước, nhiều khi đến thăm bệnh nhân, mình thấy rất xấu hổ khi họ bảo, xin phép bác sỹ cho về nhà một lúc. Họ về để vệ sinh cá nhân vì điều kiện bệnh viện lúc ấy còn hạn chế quá. Nay thì đã tốt lên nhiều rồi, các khoa phòng đều rộng rãi, khang trang, phòng bệnh nào cũng có khu vệ sinh khép kín.

Nhìn vào phòng ốc, các trang thiết bị y tế hiện đại, thấy mừng cho bệnh viện cũng như cho cán bộ, nhân viên ngành than và nhân dân nơi đây. Lại nghĩ đến đội ngũ y, bác sỹ, liệu có vươn lên về chuyên môn để đáp ứng tốt các loại thiết bị mới? Nói về điều này, Giám đốc Trung tâm Nguyễn Đức Thi cho hay: Hạ tầng cơ sở đã được nâng cấp nên những năm qua, việc đầu tư cho công tác đào tạo luôn được đặt lên hàng đầu; Trung tâm hiện có 19/111 cán bộ, nhân viên đã được đào tạo theo quy chuẩn đại học và trên đại học. Ngoài ra còn cử đi học thêm hàng năm, như năm vừa qua, 19 cán bộ, nhân viên bệnh viện đã được cử đi luân phiên nhau học về các chuyên ngành. Các y, bác sỹ sau khi đi học về đã phát huy tốt khả năng chuyên môn phục vụ cho công tác điều trị và chẩn đoán bệnh như chụp CT-Scaner, nội soi tai-mũi-họng, tiêu hoá, sử dụng tia laze trong điều trị và thẩm mỹ...

Hỏi đến cái khó của Trung tâm hiện nay, bác sỹ Ngọc thốt lên: Ồ, nếu kể hết thì nhiều lắm! Ví như, Trung tâm có 4 phòng mổ nhưng chỉ dám duy trì thắp sáng thường xuyên ở một phòng mà thôi, các phòng khác khi nào có bệnh nhân thì mới khởi động. Nếu không, việc trả kinh phí điện cũng là một gánh nặng rồi. Kinh phí giường bệnh các đơn vị khác đã đạt 35 triệu/giường/năm rồi nhưng ở đây chỉ có 12 triệu thôi, nếu không có sự hỗ trợ của ngành than thì đúng là thua xa. Rồi các chất thải rắn của Trung tâm hiện nay vẫn phải bảo tồn rồi vận chuyển đi nơi khác để xử lý. Nói đâu xa, ngay như việc đưa anh em đi học cũng phải tính toán để cân đối. Rồi, bạn nhìn ra kia xem, khu khuôn viên sân vườn vẫn để cỏ mọc đầy, nhà ăn, nhà giặt, nhà vĩnh biệt v.v... đã 5 năm rồi vẫn chưa hoàn thiện được vì thiếu kinh phí...

Cái khó còn nhiều nhưng nói về niềm tin mà Trung tâm đã chinh phục được, anh khẳng định: Cũng đơn giản thôi, đó là tinh thần làm việc nghiêm túc của cán bộ, nhân viên Trung tâm. Chúng tôi luôn tâm niệm phải phấn đấu để không thương mại hoá y tế. Đó là cố gắng, để mỗi y, bác sỹ phục vụ tận tình nhất, đặt sức khoẻ người bệnh lên cao nhất...

Đầu xuân năm mới, xin chúc các cán bộ, nhân viên Trung tâm luôn làm được điều đơn giản ấy, bởi ý nghĩa của nó thì không đơn giản chút nào!