Thắng đối thủ 3-1 trong một trận đấu đầy tưng bừng và hấp dẫn ở lượt trận thứ 2 bảng A đêm 11/6, Bồ Đào Nha trở thành đội đầu tiên giành vé tứ kết EURO 2008.
Xứng đáng. Phải nói rằng, các học trò ông Scolari xứng đáng giành chiến thắng và xứng đáng đoạt vé sớm trước 1 vòng đấu. Thắng tưng bừng trong cả 2 trận, Bồ Đào Nha tiếp tục cho thấy mức độ nguy hiểm của một ứng viên sáng giá. Với CH Czech, dù thua thì cơ hội đi tiếp của họ cũng vẫn còn do trận cuối gặp Thổ Nhĩ Kỳ không quá đáng ngại.
Cùng thắng trận đầu và cùng quyết tâm giành 3 điểm để sớm giành vé đi tiếp đồng tránh được "Xe tăng" Đức (nhiều khả năng chiếm ngôi đầu bảng B), cả Bồ Đào Nha & CH Czech đã bước vào trận đấu với tốc độ cao, ăn miếng trả miếng.
Trước một đoàn quân của Scolari được đánh giá nhỉnh hơn, CH Czech cho thấy bộ mặt khác hẳn so với trận mở màn thắng Thụy Sỹ được cho là may mắn. Đội hình của đại diện bóng đá Đông Âu cũng có 2 thay đổi so với ngày ra quân mà đáng kể nhất là sự vắng mặt của cái tên quen thuộc Koller. Thay cho anh là Milan Baros.
Trong khi đó, Bồ Đào Nha giữ nguyên đội hình như đã từng thắng Thổ Nhĩ Kỳ 2-0. Và torng lúc trận đấu còn đang ở thế giằng có khá quyết liệt thì phút thứ 8, lưới của thủ môn Peter Cech rung lên sau một pha lộn xộn trước cầu môn.
Pha phối hợp trung lộ tưởng như không mấy nguy hiểm của Bồ Đào Nha, lại mang lại cho các học trò ông Scolari kết quả hơn mong đợi. Do ra không quyết đoán, các đồng đội Ujfalusi (21) và Grygera (2) lại không hỗ trợ kịp thời nên sau khi bắt vuột bóng trong chân C.Ronaldo, ngay lập tức Cech bị Deco trừng phạt ở bên góc trái với pha đệm bóng vào lưới, phá vỡ thế quân bình.
Việc bị dẫn bàn không làm cho tinh thần CH Cech nao núng. Họ tiếp tục lao lên tìm kiếm cơ hội. Phút 16, tiền vệ Sionko (7), người có một pha kết thúc ở phút thứ 4 về khung thành Ricardo (1), thực hiện pha xuống bóng khá dễ dàng từ bên cánh phải, anh đã qua được Pepe (15) nhưng đường chuyền vào trong đã không có đồng đội tiếp ứng nên hậu vệ Bồ Đào Nha kịp phá ra.
Và cũng chính từ tình huống được hưởng quả phạt góc này, cầu thủ chơi năng động nhất trong đội hình CH Czech là Sionko (7) đã lập công, gỡ hòa 1-1 ở phút 17.
Từ quả phạt góc cánh phải, bóng được câu vào, cái đầu của Sionko (7) đã bật cao hơn tất cả trong sự đeo bám của Petit (8), đưa bóng tung tung lưới Ricardo (1) trước sự reo hò của đông đảo CĐV nhà.
Trận đấu trở về vạch xuất phát càng trở nên sôi động và hấp dẫn hơn. Phút 23, tiền vệ Deco (20) tung ra một cú sút sấm sét từ xa, tuy nhiên bóng đi qua xà. Ngay sau đó là một pha kết thúc bóng đi chìm của C.Ronaldo (7) đi vào đúng tầm bắt của thủ thành Cech.
Phút 28, suýt chút nữa Sionko (7) lẩn thứ 2 hạ được Ricardo khi thủ môn này có vẻ lừng chừng trong phán đoán. 7 phút sau đó, Milan Baros (15) lên bóng bên cánh phải rồi tạt vào trong nhưng không đủ lực để đến Polak (3) nêndễ bị hóa giải.
Những phút cuối hiệp 1, khung thành Cech liên tục bị bủa vây. Đầu tiên là quả phạt góc ở phút 41, thủ quân Ujfalusi (21) kịp phá bóng, chịu phát góc tiếp theo. Phút 42, C.Ronaldo tung ra cú sút xa đầy hiểm hóc nhưng Cech phản xạ nhanh, kịp bay người đẩy bóng, cứu nguy cho CH Czech bàn thua trông thấy
Ở phút đá bù giờ, Bồ Đào Nha hưởng quả phạt góc chếch bên cánh trái từ khoảng cách 33m, Ronaldo thực hiện và Czech đã bắt gọn.
Sau giờ nghỉ giải lao, những phút đầu, tốc độ trận đấu có phần giảm, diễn ra giằng có trong vòng 15 phút. Phút 62, khung thành Ricardo (1) chao đảo thêm lần nữa sau quả đánh đầu của Plasil (20) bóng đi cắt mặt, cả Nuno Goems (21) và Sionko (7) cùng lao vào nhưng không theo kịp.
Ngay phút sau đó, Bồ Đào Nha đáp trả. Và điều C.Ronaldo tìm kiếm tại EURO 2008 cuối cùng cũng đến nhờ sự hỗ trợ đáng kể từ đàn anh Deco. Nhận bóng đầy thuận lợi từ bên cánh trái, Ronaldo tung ra cú dứt điểm lạnh lùng, nâng tỷ số lên 2-1 cho Bồ Đào Nha.
Đến phút 66, CH Czech có cơ hội gỡ hòa, tuy nhiên, cú ngả người dứt điểm của Grygera (2) không thành công. 4 phút sau đó, họ lại để lỡ vận may trong khu vực 5m50'. Ở những phút tiếp theo, độ bóng áo đỏ tạo thêm những cơ may có thể gỡ hòa, tuy nhiên, họ vẫn không thành công do thiếu độ sắc bén cần thiết, nhất là Milan Baros.
Đáng tiếc nhất là cú đánh đầu trong tư thế trống trải của Sionko (7) ở phút 83, bóng bay khá hiểm nhưng thủ thành Ricardo (7) kịp bay hết người dùng đầu ngón tay giải nguy.
Mặc dù HLV Bruckner thực hiện những sự thay người, Koller được đưa vào sân thì "Big Phil" cũng kịp chỉ đạo các học trò chơi chậm rãi, lui về phòng thủ hòng bảo toàn tỷ số. Không những họ đã thành công mà còn ghi thêm 1 bàn thắng nữa,nhấn chìm hi vọng của đối thủ!
Trong khi CH Czech còn đang tiếc nuối vì bỏ thêm một cơ may thì Bồ Đào Nha triển khai tấn công nhanh ở phút đá bù giờ đầu tiên. Và với đường chuyền như dọn cỗ của Ronaldo, Quaresma (17) đã có được bàn thắng đầu tiên cho mình tại giải, đồng thời ấn định chiến thắng 3-1 cho Bồ Đào Nha khi dễ dàng đưa bóng vào lưới trống.
Thắng 3-1, Bồ Đào Nha ung dung giành vé đi tiếp và có thể toan tính cho những canh bạc tiếp theo.
Đội hình ra sân:
CH Czech: 1- Cech, 2-Grygera, 21-Ujfalusi (đội trưởng), 22-Roehnal, 6-Jakolovski, 7-Sionko, 17-Matejovsky, 4-Galasek, 3-Polak, 20-Plasil, 15-Baros
Bồ Đào Nha: 1-Ricardo, 4-Bosingwa, 15-Pepe, 16-Carvalho, 2-Ferreira, 7-C.Ronaldo, 8-Petit, 20-Deco, 10-Joao Moutinho, 11-Simao, , 21-Nuno Gomes (đội trưởng)