Ba bàn thắng - kết tinh của bản lĩnh, kinh nghiệm và lối chơi hợp lý đến từng chi tiết - giúp các rossoneri xóa nhòa bất lợi ở lượt đi để oai phong tiến vào trận chung kết Champions League mùa này, nơi họ sẽ có dịp trả món nợ đã vay năm 2005.
Milan chỉ cần đúng 78 phút để nã đến 3 bàn vào lưới MU và giành vé vào chung kết.
Tương tự Liverpool, Milan đã vượt qua được bất lợi về mặt tỷ số ở trận lượt đi để điền tên mình vào chiếc vé còn lại dự trận tranh Cup sau đây hai tuần. Nhưng nếu đối thủ sắp tới ở Athens đã phải đổ biết bao mồ hôi, chiến đấu mệt mỏi đến tột cùng mới ghi được một bàn sau 120 phút và phải nhờ đến loạt đá penalty đầy may rủi mới vượt qua được Chelsea trong trận bán kết lượt về, thì với đội bóng áo sọc xanh đen, mọi chuyện đơn giản hơn nhiều. Vì sao ư? Vì họ chỉ cần đúng 78 phút để nã đến 3 bàn vào lưới MU, đội thắng 3-2 ở lượt đi, và qua đó, tự định đoạt số phận của mình.
| Bán kết lượt về |
| 1h45, ngày 3/5 Milan - MU 3-0 (Kaka 11', Seedorf 30', Gilardino 78') * Chung cuộc Milan vào chung kết với tổng tỷ số 5-3 |
| Ngày 2/5 Liverpool - Chelsea 1-0 (Agger 22') *Hai lượt: 1-1. Liverpool vào chung kết với chiến thắng 4-1 sau loạt penalty |
Thật vậy, 78 phút với 3 bàn thắng của Kaka, Seedorf, Gilardino là quá đủ để các rossoneri lần thứ ba trong 5 năm đi đến trận cuối cùng của Champions League, bóp nghẹt tham vọng tái lập "cú ăn ba thần thánh" năm 1999 của MU, đồng thời vùi dập giấc mơ về trận chung kết toàn Anh đầu tiên trong lịch sử mà không ít fan xứ sương mù đã nghĩ đến khi chứng kiến Milan gục ngã trong trận lượt đi. Chiến thắng giòn dã này đã làm tuôn trào những cảm xúc hân hoan tột độ trong lòng các cầu thủ, BHL, người hâm mộ Milan, và ngược lại, đẩy thày trò HLV Ferguson cùng những ai yêu mến họ chìm vào nỗi thất vọng đến cùng cực.
Milan đã thắng MU, không phải với tỷ số 1-0 hay 2-1 khiêm tốn như những tifosi lạc quan nhất dự đoán trước giờ bóng lăn, mà thắng một cách hoành tráng khi dội "cơn mưa" 3 bàn vào lưới Van der Sar. Nhìn lại toàn bộ diễn biến trận đấu, chiến thắng cực kỳ thuyết phục kể trên là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của các rossoneri cũng như thứ bóng đá hoàn hảo mà họ trình diễn tại San Siro hôm qua. Bất lợi về tỷ số ở lượt đi, lại đối đầu với một MU cực giỏi trong những pha phản công giàu tốc độ, đội chủ nhà phải chơi tấn công để ghi bàn trước, đồng thời vẫn phải tỉnh táo để giữ trắng lưới mới có hy vọng vào chung kết.
Phần việc đầu tiên đã được Kaka rồi Seedorf thực hiện hoàn hảo bằng hai bàn thắng ở các phút 11 và 30, khi khai thác triệt để sai sót mà đối phượng mắc phải do hệ lụy từ sức ép nghẹt thở mà các rossoneri tạo ra về phía cầu môn của Van der Sar. Các rossoneri cũng hoàn thành xuất sắc phần việc còn lại khi cắt cử Gattuso bịt chặt Ronaldo, cắt đứt sự liên hệ giữa "ngòi nổ" này với những vệ tinh xung quanh như Rooney, Giggs hay Scholes, đồng thời vô hiệu hóa những pha tấn công nhanh của đối phương bằng lối chơi phòng ngự khu vực, song song với những pha áp sát, tranh chấp quyết liệt. Việc Gilardino ghi bàn thứ 3 cho Milan ở giữa hiệp hai chỉ là điều tất yếu xảy ra khi đối phương đã mất phương hướng vì 2 bàn thua trước đó.
Một nguyên nhân không kém phần quan trọng khiến "Quỷ đỏ" bỏ mạng tại San Siro hôm qua chính là việc họ thiếu một thủ lĩnh tinh thần, một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm có khả năng khích lệ tập thể trong những thời khắc khó khăn. Năm 1999, cũng trong trận bán kết Champions League lượt về trên đất Italy, MU của Ferguson cũng bị Juve của ... Ancelotti dẫn trước 2-0 chỉ sau 10 phút thi đấu. Nhưng khi đó họ có Roy Keane, với lòng quả cảm của anh, đã xốc lại tinh thần cho các đồng đội bằng bàn gỡ quan trọng, để từ đó, MU ghi thêm 2 bàn, lật ngược thế cờ, vào chung kết và đoạt Cup. Hôm qua, không ai trong số học trò của Ferguson đủ sức vực dậy "đàn Quỷ đỏ" sau khi bị Kaka và Seedorf chọc thủng lưới, bởi Scholes và Giggs không còn là chính họ, Carrick - được kỳ vọng sẽ là một "Roy Keane mới" - thì mất hút trong những cái bóng áo sọc đỏ đen.
Cả Milan lẫn MU đều bước vào trận đấu hôm qua với đội hình gần như mạnh nhất vào thời điểm hiện tại. Tương quan lực lượng của hai đội cũng được đánh giá là tương đôi cân bằng khi mỗi bên đều có một sự thay đổi trong danh sách 11 cầu thủ đá chính so với trận lượt đi. Bên phía Milan, Kaladze thay thủ quân Maldini, chưa kịp bình phục vết đau đầu gối, đá cặp trung vệ cùng Nesta, còn đội khách thì đón chào sự trở lại của trung vệ trụ cột Vidic sau một thời gian dài nghỉ trị thương. Thất bại ở lượt đi buộc HLV Ancelotti phải xua quân tấn công ngay từ những phút đầu và các học trò của ông đã thực hiện chỉ thị này cực kỳ hoàn hảo khi liên tục dồn ép đối phương về phần sân nhà. Cơn mưa nặng hạt bất ngờ trút xuống San Siro cũng giúp đội chủ nhà thuận lợi hơn khi triển khai ý đồ của mình bởi điều kiện sân trơn, bóng ướt khiến MU không thể phát huy phẩm chất kỹ thuật sở trường.
Khả năng đột biến của Kaka và việc cắt đứt mối liên hệ giữa Ronaldo và các mũi nhọn khác của MU là 2 yếu tố giúp Milan thắng trận.
Khả năng đột biến của Kaka và việc cắt đứt mối liên hệ giữa Ronaldo và các mũi nhọn khác của MU là 2 yếu tố giúp Milan thắng trận.
Ngay phút thứ 2, các rossoneri đã cảnh báo đối phương bằng cú sút xa sấm sét của Seedorf khiến Van der Sar phải hết sức vất vả mới đẩy bóng vọt xà. Và chưa đến 10 phút sau, lời cảnh báo đó đã trở thành sự thật khi Milan mở tỷ số bằng một tình huống phối hợp ghi bàn mẫu mực. Từ giữa sân bóng được Oddo nhồi vào vòng cấm, và khi mà cặp trung vệ Vidic - Brown của MU bị cuốn theo hướng di chuyển của Inzaghi, Seedorf đã đánh đầu chuyền ngược ra để Kaka băng vào dứt điểm một chạm cực nhanh ngay trên vạch 16m50, đưa bóng đi sạt cột dọc, làm bó tay Van der Sar.
Chẳng những không chùng xuống khi sớm hoàn thành mục tiêu ghi bàn trước, Milan còn chơi hay hơn sau bàn mở điểm kể trên. Bằng khả năng phối hợp, di chuyển và kỹ thuật cá nhân tuyệt vời, cặp Kaka - Seedorf đã không ít lần làm chao đảo hàng thủ đội khách. Trong khi đó, MU, do đã đánh mất tuyến giữa, chỉ trông chờ vào những đường chuyền dài cho Rooney đua tốc độ hoặc những pha bứt phá của Ronaldo. Tuy nhiên, ý đồ này đã phá sản hoàn toàn khi phòng tuyến mà Milan lập ra trước vòng cấm đội nhà hoạt động cực kỳ hiệu quả nhờ kinh nghiệm và khả năng phán đoán tình huống của những Gattuso, Ambrossini, Nesta... Chính vì thế mà suốt 45 phút đầu, MU chỉ tạo ra đúng một pha dứt điểm coi được duy nhất, đến từ cú sút từ ngoài vòng cấm của Giggs, nhưng Dida đã cảnh giác đổ người cản phá.
Không thành công trong việc tìm bàn thắng, trái lại, MU còn nhận thêm bài thua thứ hai ở phút 30 vì một sai lầm tai hại của hàng thủ. Tận dụng một tình huống Vidic và Heinze phối hợp không ăn ý, Oddo cướp bóng bên cánh phải rồi tạt vào vòng cấm. Trong nỗ lực cản phá quả tạt này, một hậu vệ MU lại đánh đầu vào đúng tầm Seedorf băng xuống, để tiền vệ người Hà Lan khéo léo vượt qua sự truy cảnh của Fletcher và Vidic, rồi sút chìm, hạ Van der Sar từ vị trí gần như tương tự khi Kaka mở tỷ số.
Có 2 bàn dẫn trước, Milan bắt đầu hạ nhịp độ và quay về với lối chơi phòng ngự phản công sở trường khi hiệp 2 bắt đầu. Tuy nhường thế trận cho đội khách, nhưng các học trò của HLV Ancelotti vẫn là những người nằm hoàn toàn thế chủ động. Họ thậm chí còn có thể ghi bàn thứ ba nếu Van der Sar không xuất thần cản phá cú dứt điểm sấm sét của Kaka ở phút 53 sau tình huống Ronaldo để mất bóng ở giữa sân. Trong khi đó, dù giữ bóng nhiều hơn (có thời điểm lên đến 60%, so với 40 % của Milan), MU vẫn không thể tạo nên sự đột biến trong lối chơi và vì thế tất cả nỗ lực của họ chỉ dừng lại ở cú hỏng ăn cực kỳ vô duyên của Fletcher khi tiền vệ này nhận bóng từ Rooney rồi sút ra ngoài trong tư thế đối mặt với Dida ở phút 63.
Không tận dụng được cơ hội hiếm hoi này, MU ngay lập tức phải trả giá khi Milan nâng tỷ số lên 3-0 bằng một pha phản công cực kỳ đơn giản sau đó đúng 15 phút. Cũng từ một tình huống hàng tiền vệ MU để mất bóng, Ambrossini quan sát nhanh rồi chọc khe cực kỳ thông minh để Gilardino, tiền đạo vào thay Inzaghi từ phút 66, thoát xuống đối mặt và hạ Van der Sar bằng cú sửa bóng nhẹ nhàng như đá tập.
Hàng thủ do Vidic chỉ huy cũng mắc quá nhiều sai lầm khiến MU phải trả giá bằng 3 bàn thua.
Bàn thua này gần như đã làm tiêu tan ý chí kháng cự của đội khách, ngược lại, giúp Milan chơi cực kỳ thong dong trong 12 phút còn lại mà vẫn bảo vệ được tỷ số 3-0 đến khi trọng tài De Bleeckere thổi còi tan trận. Chung cuộc, thày trò HLV Ancelotti loại MU với tổng tỷ số 5-3 và sẽ gặp lại Liverpool, đối thủ mà họ đã thua tức tưởi trên chấm phạt đền trong trận chung kết cách đây 2 năm, ngày 23/5 tới tại Athens.
Đội hình thi đấu:
Milan: Dida; Oddo, Nesta, Kaladze, Jankulovski; Gattuso (Cafu, 84'), Pirlo, Ambrosini, Seedorf; Kakà (Favalli, 86'); Inzaghi (Gilardino, 66').
MU: Van Der Sar; O'Shea (Saha, 77'), Brown, Vidic, Heinze; Fletcher, Scholes, Carrick; C Ronaldo, Giggs; Rooney.