Đè bẹp Newcastle, M.U trở lại ngôi đầu

Phong độ chói sáng của tiền đạo Ole Gunnar Solskjaer đã giúp M.U dễ dàng vượt qua Newcastle trong trận đấu muộn của vòng 7 và qua đó vượt mặt Chelsea để trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng.

Trước một đối thủ không thật sự dễ chơi nhưng HLV Ferguson vẫn quyết định cất Louis Saha trên băng ghế dự bị và thay cho anh là tiền đạo Solskjaer - một cầu thủ chỉ có duyên ghi bàn khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị hơn là được đá chính ngay từ đầu. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu xuất sắc và cùng với một chút may mắn, Solskjaer không chỉ xóa tan nghi ngại nơi người hâm mộ mà anh còn khiến HLV Ferguson thật sự mãn nguyện khi tự mình lập cú đúp giúp M.U đè bẹp Newcastle ngay trên thánh địa Old Trafford.

Trở lại với diễn biến của trận đấu. M.U nhập cuộc rất chủ động và họ đã không gặp nhiều khó khăn để giành quyền kiểm soát thế trận. Phút 17, M.U có cơ hội rất tốt để mở tỷ số trận đấu nhưng đáng tiếc pha bật cao đánh đầu cận thành của trung vệ Vidic sau quả phạt góc của đồng đội đã không thắng được phản xạ cực nhanh của thủ thành Harper.

Kết quả các trận đấu vòng 7:

Thứ bảy, 30-9
Bolton - Liverpool: 2-0
Charlton - Arsenal: 1-2
Chelsea - Aston Villa: 1-1
Everton - Man City: 1-1
Sheff Utd - Middlesbrough: 2-1

Chủ nhật, 1-10
MU - Newcastle: 2-0
Blackburn - Wigan: 2-1
Tottenham - Portsmouth: 2-1
West Ham - Reading: 0-1 

Những phút sau đó, M.U vẫn là đội làm chủ thế trận và Rooney, C.Ronaldo đều có cơ hội để mở tỷ số trận đấu nhưng đáng tiếc cả 2 đều tận dụng được. Phút 26, lại một cơ hội nữa trôi qua trước mũi giàu các cầu thủ M.U khi pha dứt điểm từ xa của Fletcher đã làm bó tay thủ thành Harper nhưng may mắn đã không đứng về phía các cầu thủ M.u khi bóng lại tìm đúng cột dọc khung thành.

Với một thế trận lấn lướt và cùng với những pha tấn công áp đảo, cuối cùng điều mà các cầu thủ M.U chờ đợi là bàn thắng cũng đã xuất hiện. Phút 40, xuất phát từ pha tấn công bên cánh phải, C.Ronaldo đi bóng vào giữa và tung ra một cú dứt điểm rất căng làm bó tay thủ thành Harper nhưng một lần nữa bóng lại tìm đến cột dọc khung thành.

Tuy nhiên, lần này may mắn đã đứng về phía các cầu thủ M.U khi bóng bật đến đúng vị trí của Solskjaer đang đợi sẵn và tiền đạo này đã không bỏ lỡ cơ hội của mình bằng pha đệm bóng vào khung thành bỏ trống mở tỷ số cho đội chủ nhà M.U.

Hưng phấn sau bàn thắng, các cầu thủ M.U tiếp tục vùng lên và chỉ 3 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, họ đã có được bàn thắng nhân đội cách biệt. Phút 48, sau một loạt những pha uy hiếp liên tục, bóng đến chân Vidic và cú dứt điểm rất căng ngay rìa vòng cấm của trung vệ này đã khẽ chạm chân Solskjaer đổi hướng bay khiến thủ môn Harper không kịp trở tay, và tỷ số là 2-0 cho M.U.

Những phút còn lại, M.U vẫn là đội làm chủ thế trận và hàng loạt các cơ hội nguy hiểm tiếp tục được tạo ra trước khung thành thủ môn Harper. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu xuất thần và cùng với một chút may mắn (bóng 1 lần dội xà ngang), thủ môn Harper đã liên tục bay lượn vô hiệu hóa các pha dứt điểm của các cầu thủ M.U, giúp Newcastle không bị thủng lưới thêm bàn nào nữa.

Dù không ghi thêm được bàn thắng nhưng 2-0 cũng quá đủ để các cầu thủ M.U ăn mừng bởi đây là một chiến thắng quá dễ dàng đối với họ. Không chỉ có vậy, với 3 điểm giành được trong trận đấu này, M.U cũng đã chính thức vượt qua Chelsea (bằng điển nhưng hơn về hiệu số bàn thắng) để trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng sau 1 tuần bị mất vào tay đối thủ này.Trong một trận đấu khác, West Ham tiếp tục chuỗi thành tích tệ hại của mình khi để thua 0-1 ngay trên sân nhà trước đội bóng mới lên hạng Reading (Seol Ki-Hyeon phút 2). Với kết quả này, West Ham đã kéo dài chuỗi trận không biết đến chiến thắng của mình lên con số 8 (6 tại Premiership, 2 tại cúp UEFA), trong đó có tới 6 trận thua, và thành tích tệ hại này đã khiến họ rơi xuống tự do xuống khu vực cuối bảng xếp hạng.

Tương tự như West Ham, hiện tượng Portsmouth cũng đã phải đón nhận trận thua thứ 2 liên tiếp kể từ đầu giải khi gục ngã 1-2 trên sân của Tottenham.

Tiền vệ Murphy mở tỷ số cho Tottenham ngay ở phút đầu tiên của trận đấu với một pha sút bồi sau tình huống bắt không dính bóng của thủ thành David James từ cú đánh đầu của cực mạnh của tiền đạo Berbatov. Và đến phút 35, tỷ số đã là 2-0 cho Tottenham sau pha dứt điểm chính xác trên chấm 11m của tiền đạo Defoe (Zokora bị Mendes phạm lỗi trong vòng cấm).

Dẫn trước 2-0, các cầu thủ Tottenham đã chơi cùng xuống nhưng tất cả những gì Portsmouth làm được cũng chỉ là bàn thắng rút ngắn tỷ số của lão tướng Kanu ở phút 40 của trận đấu. Với kết quả này, Portsmouth đã tụt xuống vị trí thứ 4 với 13 điểm, bằng điểm với các đội: Everton, Aston Villa, Reading, và hiện đang kém đội đầu bảng M.U 3 điểm.

Cùng chuyên mục