Để lại dư âm đẹp cho du khách

Dịp Lễ hội Du lịch Hạ Long năm nay, chương trình hoà nhạc thính phòng Acapela và múa với nhiều nét đặc sắc, độc đáo một lần nữa, lần thứ 4, đã diễn ra trong hang Đầu Gỗ, trên Vịnh Hạ Long.

Để lại dư âm đẹp cho du khách ảnh 1
Chương trình đã thu hút đông đảo du khách quốc tế và trong nước đến xem, với nhiều nội dung phong phú.

Du khách nào đã quen thuộc với những buổi hòa nhạc trên biển này thì năm nay hẳn sẽ nhận ra ngay phần trang trí trong hang có một số nét thay đổi. Phông tròn với hoa văn trống đồng và biểu tượng di sản của Vịnh Hạ Long đã được thay thế hoàn toàn bằng dòng chữ Thính phòng giao hưởng đơn giản nhằm giữ được toàn bộ phần nhũ đá tự nhiên ở phía sau sân khấu không bị che lấp đi. Ngay cạnh đó là một bụi tre xanh cách điệu - loại cây thân thuộc vốn hay được lấy làm biểu tượng cho tinh thần, ý chí người Việt nói chung, người Hạ Long nói riêng. Ngọn lửa của cư dân xa xưa được cách điệu với những ngọn nến cháy sáng. Tất cả thể hiện một ý tưởng chung là theo dấu chân người tiền sử...

Phong cách sang trọng, lịch lãm của các nghệ sỹ Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam ngay từ đầu đã chinh phục người nghe với bản nhạc dạo đầu Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ của nhạc sĩ thiên tài Mozart du dương mà sôi nổi khiến ai nấy như hào hứng hơn lên. Ngay sau đó là hai  bản hòa tấu Vũ khúc Hungary và Radetzky với tiết tấu nhẹ nhàng, sâu lắng làm khán phòng mất hẳn sự ồn ào trước đó. Mọi người lặng đi, lắng tai nghe những âm thanh đang cất lên dìu dặt. Đan xen vào nội dung chương trình, dàn nhạc còn chơi nhiều bản nhạc nổi tiếng của các nhạc sĩ tài danh thế giới khác như The blue Danube của Johann Stravss, Serenade của Mozart, Military March của Franz Schubert, Osole Mio của O.Di Capua. Gần gũi và quen thuộc với du khách trong nước, lạ lẫm và thể hiện rõ nét văn hóa truyền thống Việt Nam với du khách quốc tế; phần hoà nhạc còn có các bài dân ca Bắc Bộ, quan họ Bắc Ninh và Nam Bộ như Tứ quý, Bèo dạt mây trôi và Lý ngựa ô...

Hòa tấu Acapela trong buổi hòa nhạc.

Hòa tấu Acapela trong buổi hòa nhạc.

Bằng lối thể hiện mang đậm chất cổ điển du khách còn được lắng trong những bản hòa tấu Acapela (hát hợp xướng không có nhạc đệm) với nội dung phong phú, dẫn dắt xúc cảm người nghe. Đó là Hạ Long tôi yêu (La Thăng), Trống cơm (dân ca quan họ Bắc Ninh) rồi Tiếng gọi mùa xuân (Bethoven), Áng mây vàng đã ngủ đêm (Tchaikovsky) v.v...

Múa là một trong những nội dung lần đầu tiên được trình diễn ở nhà hát trên biển này nhưng đã tạo được ấn tượng, quyến rũ người xem với những vẻ đẹp khác nhau. Đặc biệt, điệu múa valse Những đóa hồng trích trong vở ba lê nổi tiếng Kẹp hạt dẻ (âm nhạc Tchaikovsky, biên đạo Philipe Cohen) với âm nhạc tài hoa cùng nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp, với những bước nhảy uyển chuyển duyên dáng của vũ công, dẫn dắt người xem tìm tới và khám phá vẻ đẹp khi thì e ấp, duyên dáng, lúc bung nở rực rỡ của những đóa hồng...

Các ca khúc hát trên nền dàn nhạc giao hưởng ở buổi biểu diễn lần này chủ yếu mang nội dung ngợi ca vẻ đẹp êm đềm, thơ mộng, tình người nồng nàn của cảnh sắc và con người Hạ Long. Với ca từ tinh tế, âm nhạc trữ tình, các ca khúc như Tình ca Hạ Long (Văn Ký), Biển khát (Trương Ngọc Ninh) v.v... gợi lên sự xao xuyến, xúc cảm sâu lắng cho trái tim người nghe.

Trong không gian của hang Đầu Gỗ - nhà hát thiên nhiên trên biển, 90 nghệ sĩ đã cống hiến cho người xem 12 bản nhạc, hòa tấu, vũ điệu, ca khúc đặc sắc, thể hiện sự kết hợp giữa nét mộc mạc nguyên sơ với sự hiện đại, tinh hoa văn hóa con người cũng như sự kết hợp của âm nhạc cổ điển thế giới với âm nhạc truyền thống và đương đại của Việt Nam. Buổi hòa nhạc đã để lại dư âm đẹp cho du khách gần xa.