Từ ngàn xưa đến nay, ''nhường cơm sẻ áo'', ''lá lành đùm lá rách'' luôn là truyền thống tốt đẹp của người Việt. Xuân về, cùng với ước mong cho mỗi gia đình, cảnh đời khốn khó có niềm vui đón Tết, cuộc vận động lo tết cho người nghèo được cấp uỷ Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân thành phố Hạ Long tích cực triển khai...
Trong cái se lạnh của những ngày giáp Tết, chúng tôi có dịp trở lại thăm gia đình chị Trương Thị Hương (khu 6, phường Cao Thắng), một trong những gia đình có hoàn cảnh éo le và khó khăn nhất phường Cao Thắng. Khác với lần trước chúng tôi đến, năm nay cuộc sống của gia đình chị đã phần nào bớt khó khăn. Mái nhà tranh xiêu vẹo ngày nào giờ đã được thay thế bằng ngôi nhà “Đại đoàn kết'' do thành phố, phường, cùng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam xây tặng. Không chỉ thế, gia đình còn được bà con trong khu góp sức mua tặng một chiếc ti vi và nhiều đồ dùng mới. Trong niềm xúc động, chị nói: “Tết này, gia đình tôi mới được sum họp trong căn nhà tử tế. Nếu không có sự giúp đỡ của các cấp chính quyền thành phố cùng toàn thể các ban ngành, đoàn thể và bà con xóm phố thì không biết đến bao giờ gia đình tôi mới có căn nhà thế này. Tôi thật sự không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn...''.
Đại diện Hội CTĐ thành phố và phường Hà Lầm bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho hộ gia đình anh Nguyễn Văn Hùng (tổ 1, khu 1, phường Hà Lầm) - hộ nghèo theo chuẩn quốc gia.
Chia tay gia đình chị Hương, chúng tôi tìm đến nhà của mẹ con chị Nguyễn Thị Nhời ở khu 9, phường Hồng Hải. Gia đình chị chuyển đến đây từ năm 2003, nhưng do không có đất, có vốn làm ăn nên cuộc sống của cả nhà cứ rơi vào vòng túng quẫn. Vừa được phường cho mượn ngôi đền nhỏ để làm nơi trú ngụ thì chồng chị lại qua đời vì mắc bệnh hiểm nghèo. Lạ nước, lạ cái, lại không còn chỗ dựa ba mẹ con chị sống vất vưởng qua ngày với vài đồng thu nhập từ làm thuê mướn. Đã vậy cô con gái lớn lại đau ốm liên miên ''Cứ nghĩ mẹ con tôi sẽ không thể qua được khó khăn'' -Chị Nhời tâm sự. Chị cho biết: Được thành phố, bà con xóm giềng và các anh chị ở MTTQ, Hội Chữ thập đỏ phường giúp đỡ nhiều nên đến giờ cuộc sống của mẹ con tôi đã phần nào vơi bớt khó khăn và vui nhất là Tết này mẹ con đã được đón xuân trong căn nhà mới do phường cho mượn quỹ đất và thành phố hỗ trợ kinh phí để xây dựng. Không biết lấy gì để đền đáp, chỉ biết cố gắng làm ăn để sớm thoát nghèo, ổn định cuộc sống...
Đó chỉ là hai trong rất nhiều trường hợp người nghèo trên địa bàn thành phố được nhận sự quan tâm, trợ giúp từ chính quyền, đoàn thể cùng cộng đồng. Nhằm đem đến cho người nghèo một cái Tết đầm ấm, tươm tất, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức xã hội của thành phố đã nỗ lực rất nhiều trong việc huy động các nguồn kinh phí để trợ cấp Tết cho các hộ nghèo. Đặc biệt, để thực hiện hiệu quả Đề án xây dựng nhà cho hộ nghèo theo Quyết định 167 của Chính phủ với quyết tâm hoàn thành trước Tết Nguyên đán Canh Dần, thành phố đã có nhiều cách làm rất hiệu quả. Ngoài việc kêu gọi, huy động sự chung sức của cả cộng đồng, nhất là sự vào cuộc của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn. Thành phố đã quyết định trích ngân sách trên 300 triệu đồng để hỗ trợ thêm cho các hộ nghèo xây nhà. Với sự cố gắng đó, đến thời điểm này hầu hết những ngôi nhà cho người nghèo trên địa bàn thành phố đã cơ bản được hoàn thành. Mùa xuân này, nhiều hộ nghèo của thành phố sẽ được đón tết trong những căn nhà mới.
Song song với những nỗ lực đó, việc trợ cấp Tết cho những đối tượng khó khăn cũng được thành phố đặc biệt quan tâm. Ngay từ đầu tháng 12-2009, thành phố đã chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, rà soát danh sách các hộ nghèo và những đối tượng cần trợ cấp để có biện pháp giúp đỡ phù hợp. Năm nay, thành phố quyết định trích ngân sách gần 1 tỷ đồng để trợ cấp Tết cho các đối tượng, trong đó có hộ nghèo, hộ cận nghèo và cả hộ mới thoát nghèo. Để việc hỗ trợ, tặng quà Tết không bị chồng chéo, đồng thời nâng cao trách nhiệm cho các ban, ngành, đoàn thể, thành phố đã phân công cụ thể theo đối tượng của từng ngành. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội lo tết cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Hội Chữ thập đỏ lo tết cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam thuộc diện nghèo. MTTQ lo tết cho các hộ nghèo còn lại... Bên cạnh các suất quà trích từ các quỹ của thành phố, Hạ Long cũng tích cực huy động sự đóng góp của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn. Ngoài ra, các xã, phường cũng tùy khả năng, điều kiện để có những biện pháp tích cực lo tết cho người nghèo ở địa phương mình.
Với sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, tổ chức xã hội, chắc chắn rằng Tết Canh Dần năm nay các hộ nghèo của Hạ Long đều vui.