Có lẽ Tết Mậu Tý là cái Tết đắt đỏ nhất từ trước tới nay. Trong khi chỉ còn hơn chục ngày nữa mới đến Tết mà giá cả các loại hàng hoá cứ tăng vùn vụt. Đặc biệt, các nhu yếu phẩm phục vụ Tết liên tục tăng giá. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của đại bộ phận nhân dân và người nghèo là những người chịu thiệt thòi nhiều nhất.
Chị Nguyễn Thị Liên (xã Tân An, Yên Hưng) nói: “- Chắc Tết này sẽ là Tết không vui đối với những hộ nghèo như gia đình tôi. Hai vợ chồng tôi đi phụ xây, mỗi tháng thu nhập chưa đến 1 triệu đồng mà nhà có đến 6 nhân khẩu. Cả năm dành được chút tiền nhưng xem ra vẫn không đủ sắm Tết. Mấy hôm trước, tôi định đi sắm cho các cháu quần áo để diện Tết nhưng đắt quá lại về không. Tết nhất mà cứ thế này thì nhiều nhà còn mệt...”.
Các sư thầy ở Thiền viện Trúc lâm Yên Tử tặng quà cho các cụ già cô đơn ở Trung tâm Bảo trợ xã hội (Phường Nam Khê, Uông Bí).
Theo truyền thống, mỗi gia đình Việt Nam đều chuẩn bị mâm ngũ quả, bánh chưng, thịt mỡ, bánh kẹo, hạt dưa... để đón xuân. Với nhiều gia đình, đó là điều quá đỗi bình thường, nhưng với những người nghèo thì để có những thứ mang hương vị ngày Tết đó không phải là đơn giản. Bởi lẽ, cuộc sống hàng ngày của họ đã rất khó khăn, làm cũng chỉ đủ ăn nói gì đến chuyện mua sắm cho ngày Tết. Chính vì thế, cơn “bão giá” đã khiến Tết của người nghèo thêm buồn.
Mặc dù vậy, Tết Mậu Tý của người nghèo vẫn có được niềm vui nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền, các tổ chức, đơn vị và những cá nhân hảo tâm. Với mong muốn người nghèo được đón Tết đầm ấm, đầy đủ hơn, nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo đã được tổ chức. Ngay từ những ngày này, UBND tỉnh đã trích kinh phí gần 3 tỷ đồng để hỗ trợ cho tất cả các hộ nghèo, hỗ trợ cho những người tàn tật, trẻ mồ côi chưa được hưởng trợ cấp thường xuyên với mức 100.000đ/hộ. (Những năm trước, tỉnh chỉ trích kinh phí để hỗ trợ cho mỗi hộ nghèo 50.000đ để đón Tết). Bên cạnh đó, các địa phương đều có kế hoạch trợ cấp Tết cho người nghèo. Đặc biệt, Ban vận động Ngày vì người nghèo đã trích 60 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” để trợ cấp cho 300 gia đình khó khăn (200 nghìn đồng/suất) đón Tết Mậu Tý. Cùng với sự quan tâm của các cấp chính quyền, nhiều tổ chức, tập thể, cá nhân cũng có những việc làm hướng về người nghèo, người thiệt thòi trong dịp Tết Mậu Tý. Hội Chữ thập đỏ, Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ em mồ côi, Hội Người mù tỉnh, Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, Trung tâm Bảo trợ xã hội... đã và đang nhận được tấm lòng hảo tâm của các nhà từ thiện trong tỉnh để lo Tết cho người nghèo, người tàn tật. Nhiều đơn vị như Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam, Công ty Dầu thực vật Cái Lân, Bưu điện tỉnh... đã trích quỹ phúc lợi để tặng quà Tết cho người nghèo. Một số cá nhân, như bà Đào Thị Tuất (phường Bạch Đằng, TP Hạ Long) hay nhiều Việt kiều ở Mỹ, Canada, Pháp v.v... cũng tổ chức các hoạt động hỗ trợ người nghèo trong dịp Tết. Hoà chung trong không khí đón xuân, những vòng tay nhân ái đã được mở rộng để giúp đỡ người nghèo, người có số phận không may trong cuộc sống. Với những việc làm này, người nghèo đã có thêm niềm vui, thêm hy vọng trong một mùa xuân mới. Đồng chí Đoàn Thiết Dũng, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội, cho biết: “- Dịp Tết, nhiều tập thể, cá nhân hảo tâm đã tìm đến Trung tâm để tặng quà cho những người già không nơi nương tựa, những cháu bé tật nguyền. Những nghĩa cử này đã an ủi họ rất nhiều. Có cụ già trong Trung tâm đã rơi nước mắt vì xúc động khi đón các đoàn vào thăm. Người già rất dễ xúc động, nhất là nhận được sự quan tâm, chia sẻ cho vơi bớt sự cô đơn khi Tết đến xuân về” .
Có thể nói, Tết Mậu Tý là một cái Tết đầy khó khăn với người nghèo khi giá cả không ngừng leo thang, dịch bệnh có nguy cơ quay trở lại. Tuy nhiên, vượt lên trên tất cả là sự ấm áp của tình người, là sự chung vai sẻ chia trách nhiệm từ phía xã hội. Điều đó đã thắp lên niềm hy vọng cho những mảnh đời bất hạnh thêm tin yêu vào cuộc sống để hoà nhập với cộng đồng. Và mùa xuân này, những người nghèo, người có số phận bất hạnh chắc chắn sẽ vui hơn trong sự chia sẻ, thương yêu của cộng đồng...