Tết Trung thu là dịp để các em nhỏ được rước đèn, phá cỗ, trông trăng... Thế nhưng không phải tất cả trẻ em đều được tận hưởng niềm vui, niềm hạnh phúc đó, bởi vẫn còn nhiều gia đình, trẻ em phải nhọc nhằn vất vả mưu sinh để có bữa ăn hàng ngày; rồi còn không ít hoàn cảnh éo le...
Vậy nên hằng năm, vào dịp Trung thu, các cấp, các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh lại chung tay góp sức để giúp những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được đón tết của mình một cách ấm cúng, trọn vẹn, và Trung thu năm nay cũng vậy.
Theo số liệu thống kê của Sở LĐTBXH, tính đến cuối năm 2008, trên địa bàn tỉnh có 4.080 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, gồm: 1.575 trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, 2.160 trẻ em tàn tật, 73 trẻ em là nạn nhân chất độc hoá học, 160 trẻ nhiễm HIV. Năm 2009, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, số trẻ em nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có thể tăng so với năm trước. Để giúp các em, ngay từ đầu tháng 8 âm lịch, đã có nhiều đơn vị, doanh nghiệp, địa phương lên kế hoạch tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Cô và trò trường mầm non Bình Dân (Vân Đồn) đang tập văn nghệ chuẩn bị cho đêm Trung thu. ảnh: Minh Thu Học sinh Trường PTDT nội trú huyện Hoành Bồ vui Trung thu.ảnh: Ngọc hà
Trong kế hoạch tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các địa phương, ban, ngành, đoàn thể đi thăm, tặng quà các điểm vui Trung thu của trẻ em, Sở LĐTBXH, Phòng LĐTBXH các địa phương cũng đặc biệt chú ý đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, trẻ em lang thang cơ nhỡ. Sở LĐTBXH và Tỉnh Đoàn còn phối hợp triển khai kế hoạch chỉ đạo Đoàn thanh niên các cấp chủ trì công tác tổ chức chương trình vui Tết Trung thu cho thiếu nhi trong trường học và trên địa bàn dân cư, để không chỉ trẻ em có điều kiện, mà cả những trẻ em thiệt thòi cũng có được niềm vui đón trăng Rằm. Quỹ Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của tỉnh, trong dịp Trung thu này cũng tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà cho những trẻ em thiệt thòi. Ông Nguyễn Tiến Thắng, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh, cho biết: “Trung thu năm nay, Quỹ chủ yếu tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với mong muốn giúp các em thực hiện quyền vui chơi. Đồng thời thông qua hoạt động này, Quỹ cũng muốn tạo được tác động tích cực để cộng đồng, dân cư, các tổ chức xã hội quan tâm hơn nữa đến đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt”. Được biết dịp Trung thu năm nay, Quỹ sẽ trao tặng 20 xe lăn cho trẻ em bị bại não ở các địa phương: Hoành Bồ, Uông Bí, Bình Liêu, Tiên Yên; tặng xe đạp cho 5 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt phải đi học cách xa nhà; tặng 222 cặp phao cứu sinh giúp trẻ em các xã vùng sâu, vùng xa vừa có cặp sách đến trường, vừa là phương tiện phòng thân khi các em phải lội qua sông, suối đi học. Quỹ còn trao 55 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có điều kiện đến được các điểm tổ chức Trung thu của khu phố, trường học v.v...
Các địa phương, doanh nghiệp và nhiều đoàn thể, tổ chức xã hội khác cũng tổ chức hàng loạt chương trình giúp trẻ em nghèo đón Tết Trung thu bằng các hoạt động thăm, tặng quà; tổ chức cho trẻ em nghèo, trẻ em lang thang cơ nhỡ chung vui phá cỗ. Hằng năm, Đoàn Thanh niên TP Hạ Long và Phòng LĐTBXH thành phố phối hợp tổ chức Trung thu cho trẻ em lang thang cơ nhỡ trên địa bàn. Tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của tỉnh, một tuần nay đã nhận được sự thăm hỏi, tặng quà của nhiều doanh nghiệp, đoàn thể để tổ chức Trung thu cho trẻ em đang được nuôi dưỡng tại đây. Khách sạn Sài Gòn - Hạ Long, năm nào cũng tổ chức tiệc chiêu đãi các cháu dịp Trung thu, nhưng năm nay do có hội nghị tại khách sạn, nên đã cử đoàn trực tiếp sang Trung tâm để thăm hỏi, tặng quà, động viên các cháu. Chị Trần Thị Hồng, Phó giám đốc Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh, cho biết: “Năm nay, Trung tâm tổ chức cho các cháu thi làm đèn ông sao, bày cỗ, đóng kịch để có một cái tết thật vui vẻ, đầm ấm”.
Với sự quan tâm của các cấp, ngành, đơn vị, Trung thu năm nay sẽ có nhiều trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh được chung vui phá cỗ, đón trăng, được bù đắp nỗi bất hạnh của mình bằng sự yêu thương, giúp đỡ của cộng đồng. Mong rằng không chỉ trong những dịp lễ tết mà ngay trong cuộc sống hàng ngày, các em luôn nhận được sự quan tâm, chia sẻ ấy.