Trước thềm trận bán kết Carling Cup, Defoe đã ra sân vẫy chào CĐV trên sân White Hart Lane, khi anh vừa hoàn tất hợp đồng chuyển nhượng từ Portsmouth sang Tottenham với mức phí 15 triệu bảng.
Website chính thức của Tottenham cũng đã xác nhận vụ chuyển nhượng, sau khi các bên thống nhất mức phí kèm theo các điều khoản cá nhân. Người hâm mộ Spurs rất mong cuộc tái hồi của Defoe, bởi tiền đạo người Anh từng có quãng thời gian 4 năm phục vụ cho đội chủ sân White Hart Lane.
Tuy nhiên, đầu mùa giải này, HLV Harry Redknapp bất ngờ rời Portsmouth để tiếp quản chiếc ghế HLV Juande Ramos để lại. Kể từ đó, Defoe không giấu giếm tham vọng trở lại White Hart Lane để được làm việc cùng Harry Redknapp.
"Thật tuyệt vời khi trở lại mái nhà thân quen. Tất cả đều biết, HLV Redknapp là nhân tố chính tác động đến vụ chuyển nhượng. Tuy thế, tôi cũng cảm thấy rất vui bởi nhận được sự đón chào nồng hậu từ phía các CĐV" - Defoe phát biểu trên kênh Sky Sports.
Được biết, ngay từ lúc thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa, BLĐ Spurs đã bắt đầu xúc tiến các cuộc đàm phán với phía Portsmouth. Mức phí khởi điểm họ đưa ra (12 triệu bảng) bị bác bỏ. Nhưng khi Spurs nâng lên 15,75 triệu bảng, các bên đã đi đến sự thống nhất.
Sở dĩ Portsmouth đang "bán tống, bán tháo" các trụ cột là vì chủ sở hữu CLB - ông Alexandre Gaydamak đang gặp khó khăn về vấn đề tài chính. Cách đây ít ngày, "The Pompey" cũng chấp nhận "nhả" Lassana Diarra cho Real với giá 20 triệu bảng.
Về phần Tottenham, ngoài Defoe, HLV Redknapp còn hy vọng chiêu mộ thêm tiền vệ cánh Stewart Downing (Middlesbrough) và chân sút Craig Bellamy (West Ham).