Trải qua 3 ngày làm việc cật lực, buổi tối diễn ra Lễ bế mạc Đại hội EATOF tại Tuần Châu đã trở thành những giờ phút thư giãn vô cùng ý nghĩa đối với các vị quan khách. Không còn những nghi thức rườm rà, không phòng ốc với những dãy bàn ghế xếp thẳng hàng cứng ngắc..., đêm Bế mạc Đại hội EATOF, hay đúng hơn là 1 buổi dạ tiệc ngoài trời trước lúc chia tay, đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế...
Lễ bế mạc được tổ chức trong không khí thắm tình hữu nghị. Ảnh: Đỗ Phương
3 ngày là khoảng thời gian ngắn ngủi để 9/12 tỉnh thành viên EATOF gặp gỡ, giao lưu, nhưng cũng đủ để Đại hội thực hiện thành công những phần việc nặng nề. Hội thảo chuyên đề du lịch có sự tham gia của các chuyên gia, học giả đến từ các tỉnh thành viên EATOF, đã tạo cơ hội tốt trong trao đổi, chia sẻ các kinh nghiệm phát triển du lịch của mỗi địa phương, đưa ra các giải pháp thiết thực đẩy mạnh phát triển du lịch như: Trao đổi mạng lưới thông tin giữa các thành viên, hợp tác trao đổi đào tạo, giáo dục phát triển nguồn nhân lực... Hội nghị Tỉnh trưởng được tổ chức thành công và đi đến thống nhất ký kết bản Tuyên bố chung về triển khai các nhiệm vụ cụ thể của các thành viên EATOF thời gian tới. Các cuộc làm việc song phương giữa các thành viên EATOF đã cụ thể hóa các nội dung hợp tác, tăng cường liên kết chặt chẽ giữa các thành viên nhằm thống nhất tăng cường hợp tác phát triển du lịch, đồng thời từng bước mở rộng hợp tác về các lĩnh vực thương mại và đầu tư, vì mục tiêu phát triển kinh tế của các tỉnh thành viên.
Đêm Bế mạc Đại hội EATOF 2010 là 1 buổi dạ tiệc ngoài trời để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế. Ảnh: Đỗ Phương
18 giờ 15 phút, cờ EATOF được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc trao cho bà Gwendolyn Fiel Garcia, tỉnh trưởng tỉnh Cebu (Philippines), địa phương đăng cai tổ chức Đại hội Diễn đàn Du lịch Liên khu vực Đông Á (EATOF) lần thứ 11 vào năm tới. Hẳn vì sự kiện trọng đại ấy mà đoàn tỉnh
Khi tiếng nhạc nền rộn rã cho phần nghi thức trao cờ kết thúc, cũng là lúc làn điệu Quan họ mượt mà cất lên. Trích đoạn “Mời trầu” đặc sắc, gửi gắm tình cảm của mình vào cái đậm đà của miếng trầu “kết ngãi đá vàng” được các nghệ sĩ thể hiện đầy ấn tượng. Những cô gái Quan họ bưng khay trầu trên tay, đeo nón quai thao, uyển chuyển trong tà áo tứ thân đi tới từng bàn quan khách. Trên sân khấu nhỏ, các liền anh, liền chị vẫn say sưa với các làn điệu dân ca Quan họ Bắc Ninh, đưa các đại biểu, quan khách về một vùng quê Việt
Màn hòa tấu bằng các nhạc cụ dân tộc Việt
19 giờ, một góc biển Tuần Châu, nơi diễn ra buổi dạ tiệc chia tay bừng sáng lửa trại. Tất cả các vị tỉnh trưởng, quan khách đại biểu đều rời bàn tiệc dồn về xung quanh đám lửa mà nắm tay nhau múa hát. Điệu múa Lăm-vông đặc trưng của nước bạn Lào đã bắt nhịp cho cuộc giao lưu và tạo không khí hữu nghị, đoàn kết. Tiếp theo là điệu múa sạp trên nền nhạc do các nhạc công hòa tấu ngẫu hứng để phục vụ đêm giao lưu. Không gian bầu trời đêm tràn ngập tiếng cười, ánh lửa và nhạc...
Đêm chia tay đã thực sự trở thành một đêm hội, với niềm tin cam kết cố gắng hết mình để thực hiện tốt những nội dung đã ký kết. Đại hội EATOF 2010 đã khép lại, với mỗi vị đại biểu, họ sẽ cảm nhận sâu sắc hơn về vùng đất và con người Quảng Ninh luôn giàu lòng mến khách, hướng tới tình đoàn kết và mối quan hệ hợp tác phát triển lâu dài.