Đêm "cướp ấn"!

Chưa năm nào đêm hội khai ấn đền Trần (phường Lộc Vượng, TP Nam Định) thu hút 6 vạn người tham dự như năm nay. Ấn thờ - vật linh thiêng - cũng không xin nữa mà người ta cướp ngay trên tay nhau...

20g ngày 20-2. Còn bốn giờ nữa lễ hội khai ấn và phát ấn mới diễn ra nhưng dòng người, xe đã tràn ngập khu di tích đền Trần. Ban tổ chức lễ hội cảnh báo lực lượng đảm bảo an ninh (khoảng 1.000 người bao gồm công an, dân quân địa phương, CSGT, cảnh sát cơ động và lực lượng bộ đội) phải "căng mình", nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

22g. Một rừng người đã tràn vào toàn bộ trước sân cổng số 1. Một người, hai người... hơn chục người đã ngất xỉu. Nguy kịch nhất là một bà cụ chừng 70 tuổi tóc tai rũ rượi bị đám đông xô đẩy chèn ép ngất gục đầu xuống mà người xung quanh cũng không biết. Đến khi nhóm người bên cạnh cuốn đi thì bà cụ mới được phát hiện và chuyền tay qua đám đông đưa ra. Đã có 16 người ngất xỉu và đưa đi cấp cứu trong 30 phút từ 22g đến 22g30. Hàng trăm người khác bị móc túi và cướp đồ ngay trước sân đền...

22g58. Hàng rào thép cao 1,2m ở hai bên hông cửa đền vốn vững chãi và nhọn hoắt cùng với hàng rào an ninh cũng bị vô hiệu hóa. Để lễ khai ấn bên trong đền được diễn ra theo đúng dự kiến, lực lượng an ninh không cho phép bất cứ người nào vào kể cả người của ban tổ chức.

Đêm "cướp ấn"! ảnh 1

Một bạn trẻ đã... giành được ấn đầu tiên mang ra ngoài

Trong khi đó, không biết từ bao giờ và bằng cách nào số người vào sân chính đang làm lễ khai ấn cũng đã chật kín. Đến lúc này, tiếng loa phát thanh của ban tổ chức mới kêu gọi dòng người kiềm chế và hứa sẽ mở cổng đền cho vào.

Không đợi được lâu hơn. Một, hai... các chiến sĩ công an, quân đội ở phía cổng đã ngã nhào. Dòng người ầm ầm kéo vào cổng đền không thể cản nổi. Cổng số 1 đã "vỡ". Hai người đã bị giẫm đạp may mắn thoát thân. Cổng rào 1,2m bị đám đông kiệu tay nhau băng qua hất văng. "Một sự hỗn loạn kinh người" - một cán bộ văn phòng Tỉnh ủy Nam Định trong ban tổ chức thốt lên.

23g. Lần đầu tiên trong lịch sử lễ khai ấn đền Trần kết thúc sớm hơn thường lệ một giờ. Thác người cứ cuồn cuộn về phía ao thờ của đền mặc dù đã chặt như nêm cối. Bức tường sân của đền - là nơi gần nhất để nhận ấn cũng là nơi án ngữ hàng ngàn người nhanh chân  - rung lên đùng đùng. Tuy nhiên, mỗi một phút, số người trên bức tường lại là một dòng người khác. Phía dưới chân tường, những người vừa bị xô ngã nháo nhào hốt hoảng, không phải vì đau mà sợ mất chỗ đứng... "ngon lành"!

Để giảm tải phía tường, ban tổ chức đành bắc loa kêu gọi dòng người sang hai bên đền Cố Trạch và cung Trùng Hoa nhận ấn vì lý do đã hết ấn. Nhưng nào có ai chịu nghe. Những ô vải mỏng có đóng ấn dấu triện vua Trần vuông vuông vừa đem ra là cả một rừng tay đưa ra giật lấy. Nhiều bạn trẻ nhễ nhại mặt đỏ gay giằng co và thọc cả nắm đấm vào mặt nhau để tranh giành.

Ngay lúc ấy, hàng trăm điểm bán "ấn đen"- không phải của đền ban ra và giống với những chiếc ấn mua ở đền Bảo Lộc cách đó 2km với giá 30.000đ đã tung ra bán với giá cắt cổ: 200.000đ/ấn. Lại cảnh tranh nhau mua. Nhiều người trung niên ấn đầu nhau để có được một chiếc.

0g ngày 21-2. Dòng người vẫn ùn ùn đổ vào. Phía cổng trái, một nhóm người chia chác "chiến lợi phẩm": những đồng tiền bán được từ việc cướp ấn sớm đem ra ngoài bán giá cao!

Cùng chuyên mục