Đêm thơ - nhạc của nhà báo, nhà thơ Ngô Tiến Cảnh: Nồng ấm, trang trọng

“Cẩm Phả ơi...” là tên đêm thơ - nhạc (diễn ra vào tối 18-6 vừa qua) gắn với một cái tên đã quen thuộc ở Quảng Ninh, đó là nhà báo - nhà thơ Ngô Tiến Cảnh.

Chỉ có 16 bài thơ, ca khúc chắt lọc từ hàng trăm tác phẩm của ông sáng tác trong hơn 30 năm qua, nhưng đêm thơ - nhạc vẫn đem lại cho người xem những cảm xúc thật nồng ấm, trang trọng...

Đêm thơ - nhạc của nhà báo, nhà thơ Ngô Tiến Cảnh: Nồng ấm, trang trọng ảnh 1
Nhà thơ, nhà báo Ngô Tiến Cảnh giao lưu với độc giả.

Vào cái tuổi 60, tác giả Ngô Tiến Cảnh mới tổ chức đêm thơ đầu tiên của riêng mình, cũng đúng dịp kỷ niệm ngày lễ trọng của những người hoạt động báo chí cả nước nói chung, Quảng Ninh nói riêng. Đông đảo văn nghệ sĩ, bạn bè, đồng nghiệp, người thân và công chúng yêu thơ Ngô Tiến Cảnh đã đến với ông để chúc mừng sự kiện ý nghĩa với cuộc đời nghệ sĩ cũng là một nhà báo quen thuộc của Quảng Ninh.

Thơ - nhạc của Ngô Tiến Cảnh thể hiện đậm nét tính cách con người ông, có chất người lính biển khoẻ khoắn, mộc mạc, có cái nhìn sắc sảo của người làm báo; đồng thời có sự nhạy cảm của một hồn thơ lãng mạn mà hào sảng, nồng nhiệt trước cuộc sống. Và trong đêm thơ - nhạc “Cẩm Phả ơi...”, người xem đã được gặp, đồng cảm với ông qua 16 bài thơ, ca khúc là những sáng tác chọn lọc trong hàng trăm tác phẩm của ông hơn 30 năm qua. Đúng như cảm nhận của nhà thơ Trương Thiếu Huyền khi chia sẻ với người xem trong đêm thơ - nhạc, thơ Ngô Tiến Cảnh là “tiếng gọi”. “Tiếng gọi” ấy ở ngay trong cái tên ông đặt cho đêm thơ - nhạc là “Cẩm Phả ơi”, cũng là nơi Ngô Tiến Cảnh sinh ra và lớn lên, gắn với những ký ức không thể nào quên của cuộc đời. Ngay từ mở đầu đêm thơ - nhạc là bài thơ “Cẩm Phả ơi” và kết thúc là một ca khúc cùng tên đã cho thấy tiếng lòng tha thiết, gắn bó với quê hương của tác giả.

Thơ - nhạc của Ngô Tiến Cảnh thể hiện đậm nét tính cách con người ông, có chất người lính biển khoẻ khoắn, mộc mạc, có cái nhìn sắc sảo của người làm báo.

Tiếng gọi của những ký ức trong ông có lẽ cũng xuyên suốt trong các tác phẩm khác mà ông chọn để giới thiệu tới người xem, người nghe qua đêm thơ - nhạc. Đó là ký ức về người lính khoẻ khoắn, lạc quan như trong bài thơ “Đánh cờ trên chốt”, trong các ca khúc “Cây súng, cây đàn” và “Bài ca lính biển”; tình yêu lãng mạn, mãnh liệt ở bài thơ “Tôi thích thế” và ca khúc “Sao anh, sao em”; ký ức bồi hồi xúc động về mẹ ở bài thơ “Cảnh đã về đấy con?” và “Lục bát”; đậm nét suy tư cuộc đời ở bài thơ “Kẻ ăn mày nhân dân” đến ký ức rất bay bổng, phóng khoáng về biển như các bài thơ “Buông câu trên Bái Tử Long” hay các ca khúc như “Trăng đảo”, “Lung linh sao khuya”...

Người yêu thơ ông, biết ông làm thơ không ít, nhưng nghe các ca khúc do ông sáng tác thì chắc không nhiều. Bởi vậy, bất ngờ nhất của đêm thơ - nhạc có lẽ là lần đầu tiên, người nghe được thưởng thức những ca khúc do chính ông sáng tác. Hơn thế, trong đó có nhiều ca khúc đẹp cả về lời ca và âm nhạc, rung động người nghe như ca khúc “Cây súng, cây đàn”, “Lung linh sao khuya” và “Bài ca lính biển”...

Góp vào thành công của đêm thơ - nhạc không thể không kể đến những văn nghệ sĩ, nhà báo là bạn của nhà thơ. Đó là nhà thơ, nhà báo Trương Thiếu Huyền, nhà báo Trọng Tấn với những lời tâm sự, chia sẻ chân thành về đời và thơ Ngô Tiến Cảnh. Thậm chí, lão kỳ thủ Phạm Văn Tuyển vì xúc động trước bài thơ “Kẻ ăn mày nhân dân” đã... xung phong lên sân khấu để đọc bài thơ này. Bởi vậy, dù đã biết ít nhiều về chất thơ, chất nhạc của Ngô Tiến Cảnh thì đêm thơ đã khiến người xem đồng cảm hơn cùng tác giả qua mỗi cung bậc cảm xúc khác nhau, một lần nữa thêm hiểu, thêm yêu và trân trọng hồn thơ mộc mạc nhưng mạnh mẽ và luôn tràn đầy cảm xúc trước cuộc đời của Ngô Tiến Cảnh. Dù vậy, 16 bài thơ, ca khúc của chương trình chưa thể nói hết cái hay, cái đẹp trong sáng tác của nhà báo - nhà thơ Ngô Tiến Cảnh. Nhiều bài thơ hay chưa có trong đêm thơ - nhạc và cả những bài thơ của ông được các nhạc sĩ phổ nhạc cũng chưa được giới thiệu khiến người xem không khỏi nuối tiếc...

Diễn ra ngắn gọn trong hơn một tiếng, đêm thơ - nhạc “Cẩm Phả ơi...” của nhà báo - nhà thơ Ngô Tiến Cảnh kết thúc đọng lại trong bạn bè, người thân và đồng nghiệp của ông là không khí nồng ấm, trang trọng khó quên.

Cùng chuyên mục