Vòng chung kết bóng đá thế giới, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được khai mạc tại quốc gia Nam Phi đã thực sự mang đến một không khí nóng bỏng và cuồng nhiệt với những người hâm mộ… Thành phố Hạ Long những ngày này cũng đang sôi động cùng World Cúp…
World Cúp trên bờ 7 giờ tối, trước giờ khai mạc vòng chung kết bóng đá tại Nam Phi, đường phố Hạ Long vắng tanh, khác xa cái vẻ sôi động vốn có của nó, khu du lịch Bãi Cháy hầu hết các cửa hàng bán đồ lưu niệm hoặc ăn uống đều đã đóng cửa, đường phố chỉ lác đác vài người đi lại. Trái với không khí vắng vẻ ở ngoài đường phố, trong các quán bar, cà phê hay karaoke v.v... từng đoàn khách kéo đến đông nghịt. Họ tụ tập ở các điểm này là để cổ vũ bóng đá. Chúng tôi ghé vào quán Bar Minh Long nằm trên phố Trần Hưng Đạo (TP Hạ Long). Trong quán đã đông nghẹt người, anh chàng phục vụ đã phải kê các bàn sát với nhau mới tìm được cho chúng tôi một chỗ ngồi chật hẹp… Để "hút" khách hàng đến quán trong những ngày này, chủ quán, anh Nguyễn Minh Vân đã sắm cả một màn hình ti vi lớn 100 inch, đồng thời mở rộng diện tích của quán, tạo nên một không gian thoáng đãng, với sức chứa khoảng 100 khách. Ngoài ra còn khuyến mại một số đồ uống nữa… Chính vì thế, số khách đến với quán anh Vân rất đông. Anh bảo: "-Bản thân tôi cũng mê bóng đá nên việc đầu tư lần này trước tiên là phục vụ khách hàng sau đó là cho chính mình!". Và anh còn nói thêm: "-Với lại xem bóng đá cần phải có đông người để cùng bình luận thì mới hay chứ xem một mình cái hay của bóng đá giảm đi một nửa". Rời quán Bar Minh Long, chúng tôi dạo quanh một số địa điểm khác như khu Cây Tháp, Cà Phê Minh v.v... chỗ nào cũng đã rất đông khách. Mà không chỉ có các điểm kinh doanh mới vào cuộc một cách hào hứng đối với World Cúp, nhiều hộ dân cạnh nhà nhau cũng góp tiền mua một màn hình lớn, sau đó đưa ra trước hè phố và cùng nhau xem bóng đá… Anh Trần Long ở phường Bạch Đằng giải thích: "Ngồi ở nhà xem một mình thì buồn, sang nhà bạn thì thấy không tiện vì khi xem mình hay hò hét nên người nhà của bạn không ngủ được! Vậy là kêu gọi mấy ông cùng phố cũng nghiện bóng đá như mình góp tiền mua một màn hình riêng, rồi mang trà, nước ra trước cửa ngồi xem… Tất nhiên, cũng phải "cố gắng kiềm chế" để không làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh". World Cúp dưới biển Không khí bóng đá ở các làng chài trên Vịnh Hạ Long lại có một sắc thái riêng, nhưng cũng không kém phần nóng bỏng. Để được chứng kiến buổi lễ khai mạc của ngày hội bóng đá, nhiều ngư dân đã quyết định nghỉ đi biển sớm hơn so với thường lệ. Với họ, bóng đá là niềm đam mê không thể dừng lại được. Ông Lê Minh Thắng, năm nay 70 tuổi, đã quyết định không ra khơi trước một ngày để ở nhà sửa lại chiếc ăngten và mua một chiếc màn hình ti vi mới phục vụ cho nhu cầu thưởng thức World Cúp. Nhiều gia đình ở các làng chài còn đầu tư mạnh mẽ hơn bằng việc mua thêm các đầu kỹ thuật số để có thể xem được tất cả các trận thi đấu. Bây giờ người xem bóng đá ở các làng chài cũng đã thuận tiện hơn nhiều, đó là việc có thể lên các bè chuyên kinh doanh ăn uống để cùng xem. Chính vì vậy không khí bóng đá ở đây cũng sôi động và nóng bỏng không kém so với bất cứ nơi nào. Anh Nguyễn Thế Mạnh, một ngư dân, cười, nói với chúng tôi: "World Cúp 4 năm mới có một lần, vì vậy nghỉ mấy ngày đi biển để xem cũng… đã chết ai!" Nói vậy thôi nhưng anh cũng chẳng sao nhãng công việc đâu. Anh bảo: "- Rút kinh nghiệm như các kỳ World Cúp trước, năm nay tôi có hẳn kế hoạch để chọn lựa những trận đáng để xem, nếu không chẳng làm ăn gì được!". Đúng giờ diễn ra lễ khai mạc, hơn chục chiếc thuyền đỗ gần nhau bỗng bừng sáng, làm sôi động hẳn một khu vực ven Vịnh Hạ Long. Những bình luận viên "cây nhà lá vườn" cũng hào hứng, say sưa và không phải không có những nhận định sắc sảo, chẳng kém gì... các nhà bình luận ở trường quay của Đài THVN…
Trong những ngày World cúp các quán cà phê luôn đông khách.
Chia tay với những cổ động viên cuồng nhiệt trên Vịnh Hạ Long, tôi trở về đến nhà đúng lúc tiếng còi khai cuộc trong trận đấu giữa Urugoay và Pháp bắt đầu. Lại một đêm nữa các đệ tử môn túc cầu giáo thức trắng với tiền đạo Henry (Pháp), Folan (Urugoay) để cổ vũ cho họ…