“Đèn ông sao tiết kiệm”

Tối nay 22-9, tổ 2A, khu 1, phường Hồng Hà (TP Hạ Long) tổ chức đón trăng Rằm Trung thu cho các cháu. Không khí nơi đây nhiều ngày qua rất rộn ràng. Từ trẻ nhỏ đến người lớn ai nấy nét mặt rạng rỡ, cứ ra, vào ngắm nghía mãi chiếc đèn ông sao vẻ đầy hãnh diện.

Một số người qua lại nhìn thấy chiếc đèn cũng không ngớt lời khen: “To, đẹp thật! Cũng phải mất tiền triệu chứ chả ít... Nhưng mà vui Trung thu xong lại vứt đi thì thật… lãng phí”. Nghe vậy, chị Thuỷ, một thành viên trong tổ xen vào: “Không lãng phí chút nào đâu nhé! Cứ hỏi bác tổ trưởng đứng kia mà xem!…”.

“Đèn ông sao tiết kiệm” ảnh 1
Chiếc đèn ông sao của tổ 2A, khu 1, phường Hồng Hà (TP Hạ Long).

Bác Nguyễn Quốc Định, tổ trưởng bảo: Năm nào cũng vậy, đèn ông sao của tổ chúng tôi cũng nổi bật nhất nhì trong khu phố. Tết Trung thu vui nhất là làm được 1 đèn ông sao thật đẹp và múa lân. Tuy vậy, khi họp bàn chuyện lo Tết Trung thu cho các cháu, đều tính đến chi phí, như: Thuê trang phục múa lân, bắc rạp, làm phông; mua bánh kẹo, hoa quả; quà cho tiết mục “hái hoa dân chủ”, khen thưởng các cháu học sinh giỏi, tiên tiến, đỗ đại học, cao đẳng năm học vừa qua… tất cả phải với tinh thần vui vẻ, đầm ấm, tiết kiệm. Riêng đèn ông sao là chủ đạo, nên mọi người yêu cầu phải làm thật to, đẹp… nhằm tăng thêm sự hưng phấn, đúng với không khí ngày Tết Trung thu. Mọi năm đèn ông sao cũng khá to khoảng 4,5m, chi phí hơn 1 triệu đồng, hiềm nỗi cứ chơi Trung Thu xong là vứt đi, kể cũng thật lãng phí… Nhưng biết sao được, vì đèn làm bằng tre, dán giấy không bảo quản được, lại còn tìm đâu chỗ để nữa chứ! Năm nay cả tổ quyết định làm chiếc đèn ông sao to hơn. Nhiều người không biết tưởng lãng phí, nhưng lại rất tiết kiệm, tiện lợi, hiệu quả. Toàn bộ đèn làm bằng khung nhôm, bắt vít, vui Tết xong là tháo rời từng đoạn rất gọn, cất cho những Trung thu năm sau.

Cùng chuyên mục