Di tích đền Trần Hưng Đạo, miếu Vua Bà (xã Yên Giang, huyện Yên Hưng) là 2 điểm di tích chính của Cụm di tích lịch sử văn hoá chiến thắng Bạch Đằng.
Cùng với Yên Tử, Thương cảng Vân Đồn, hệ thống lăng miếu nhà Trần ở Đông Triều, di tích quốc gia Bạch Đằng là 1 trong 4 di tích trọng điểm của tỉnh. Trong những năm qua, di tích Bạch Đằng đã được nhà nước và nhân dân đầu tư nguồn kinh phí lớn để trùng tu, tôn tạo. Riêng đền Trần Hưng Đạo, miếu Vua Bà, trong dự án quy hoạch năm 1998 đã được đầu tư hàng tỉ đồng xây dựng mới, sửa chữa công trình kiến trúc và trang bị nhiều đồ thờ có giá trị. Hiện nay quy mô đền Trần Hưng Đạo, miếu Vua Bà được đánh giá khang trang với tiền cung, hậu cung to đẹp, có hệ thống sân, hành lang, khán đài, điện chiếu sáng, nhà sắp lễ, cổng tam quan, hàng rào bao quanh... vững chắc.
Thế nhưng toàn bộ hệ thống công trình phụ ở đây thì ngược lại, vẫn chưa được đầu tư tương xứng, không đáp ứng được nhu cầu của du khách. Đặc biệt công trình nhà vệ sinh có thể nói rất tạm bợ, nhếch nhác. Đó là một khu đất vườn được quây lại và chia ô bởi các tấm cót ép, rất bẩn thỉu, mất vệ sinh, gây phản cảm cho du khách. Đấy là chưa kể những ngày khách đến di tích đông, nếu muốn đi vệ sinh đều phải xếp hàng chờ nhau. Ông Đào Xuân Tự, Tổ trưởng tổ quản lý di tích, cho biết: Từ sau Tết Nguyên đán đến nay mỗi ngày đền Trần Hưng Đạo, miếu Vua Bà đón hàng nghìn lượt khách. Mặc dù đông khách song tất cả các khâu tế lễ, ghi công đức, hướng dẫn dâng hương, viết sớ, dịch vụ phát cành lộc, quản lý bán hàng lưu niệm... chúng tôi đều phân công nhau phục vụ du khách, không để xảy ra tình trạng ùn tắc, phải chờ đợi nhau. Thế nhưng riêng chỉ khu vệ sinh thì đành chịu. Nói ra thì xấu hổ nhưng đúng thật là hài hước khi ở đền miếu này không có nơi nào ùn tắc, khách hành hương phải chen lấn nhau ngoài... khu nhà vệ sinh.
Điều đáng nói là không phải đền Trần Hưng Đạo, miếu Vua Bà không có nhà vệ sinh. Công trình này đã được UBND xã Yên Giang đầu tư xây dựng với tổng trị giá 300 triệu đồng và cũng đã được nghiệm thu từ trước Tết Nguyên đán. Song không hiểu vì lý do gì mà đến nay công trình này mặc dù nhìn bề ngoài đã rất cũ kỹ, song vẫn đắp chiếu nằm đó, không sử dụng được. Không biết các cơ quan chức năng giải thích về điều này như thế nào đây?