Để giúp nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả bão, lũ, đồng bào cả nước đã chung tay hỗ trợ, động viên bằng cả vật chất lẫn tinh thần... ở TP Hạ Long có một số doanh nghiệp đã đứng lên vận động, đóng góp tiền để mua gạo và mang đến tận nơi cứu trợ đồng bào.
Các doanh nghiệp TP Hạ Long đưa gạo đến cứu trợ bà con xã Kỳ Hà (Kỳ Anh,Hà Tĩnh)
Đại diện một số doanh nghiệp trên địa bàn TP Hạ Long đóng góp tiền ủng hộ đồng bào vùng bão lũ.
Sau khi thu được tiền, những người tham gia đóng góp đã quyết định sẽ chia số tiền làm hai để mua gạo, cứu trợ bà con một số nơi ở Hà Tĩnh và Thanh Hoá. 9/35 người tham gia đóng góp đã quyết định đến tận nơi để cứu trợ cho bà con miền Trung. Hầu hết trong số này đều bận việc kinh doanh, nhưng đã gác công việc sang một bên để đến với miền Trung. Chị Hoàng Mai Anh, chủ Doanh nghiệp vàng Kim Long (phố Kim Hoàn) cho biết: “Để đi miền Trung, tôi phải đóng cửa hàng vì không thể yên tâm giao cho người làm thuê. Tuy nhiên, tôi không hề thấy tiếc một chút nào. Tôi cứ nghĩ đến cảnh nhiều bà con phải thiếu ăn, thiếu mặc, nếu giúp được họ phần nào thì nghỉ kinh doanh vài ngày đâu có sao…”. Sau khi bàn bạc, những người tham gia chuyến đi đã thống nhất mọi chi phí đi đường như tiền thuê xe, ăn uống… đều do những người đi tự bỏ ra, số tiền thu được chỉ sử dụng vào việc cứu trợ bà con. Ngày 8-10, đại diện cho nhóm các doanh nghiệp của TP Hạ Long đã lên đường mang theo 6 tấn gạo, 165 áo phông đến xã Kỳ Hà, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 14-10, đoàn tiếp tục đến ủng hộ bà con vùng rốn lũ xã Thạch Định, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá 7,5 tấn gạo và 50 chiếc áo khoác. Một tuần, hai chuyến đi với hơn 1.000 km, vậy mà những người tham gia cứu trợ không hề thấy mệt. ấn tượng của mọi người về các chuyến đi là cuộc sống khó khăn, vất vả của bà con vùng bão, lũ. Anh Dương Văn Hiệp, chủ Nhà hàng Hiệp Béo (Trần Hưng Đạo), kể: “Đi đến nơi mới thấy bà con cần nhiều hơn nữa những tấm lòng, sự hỗ trợ để có thể ổn định cuộc sống. Cả hai nơi chúng tôi đến đều tiêu điều, xơ xác sau bão lụt. Đến Kỳ Hà ngay sau cơn bão nên chúng tôi đã chứng kiến cảnh tan hoang, đổ nát do gió bão. Nhiều người không còn nhà phải sống tạm bợ. Toàn bộ nhà cửa, tài sản của người dân xã Thạch Định bị nhấn chìm trong lũ. Khi chúng tôi đến, lũ đã rút nhưng bùn vẫn ngập hơn 1m. Toàn bộ người dân phải sống trong cảnh thiếu điện, thiếu nước, thiếu lương thực… Nhìn cảnh bà con thương lắm. Một số thành viên trong đoàn của chúng tôi đã bỏ thêm tiền cá nhân phát kèm mỗi suất gạo cứu trợ 20.000 đồng. Vì thế số tiền thực tế ủng hộ lớn hơn nhiều so với số đóng góp ban đầu”.
Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, ông Lê Thanh Nghị, Chủ tịch UBND xã Kỳ Hà (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) nói: “Người dân Kỳ Hà chúng tôi rất xúc động trước sự giúp đỡ của các doanh nghiệp của TP Hạ Long. Những việc làm như thế này sẽ là nguồn động lực để chúng tôi thêm vững vàng trong khó khăn, thêm nghị lực để khôi phục và xây dựng lại cuộc sống sau thiên tai”.