"Đến với bất kỳ cuộc thi nào cũng cần phải tự tin và cố gắng hết sức"

Tân Hoa hậu Việt Nam, Mai Phương Thuý, lúc này trông khá mệt mỏi sau cuộc thi tài, làm việc ròng rã hơn 10 ngày qua. Sau đêm đăng quang, dù tiếp tục bận rộn với lịch chụp hình, ghi hình, phỏng vấn và làm từ thiện nhưng cô vẫn vui vẻ trả lời những câu hỏi của PV Thanh Niên.

- Chào Phương Thúy, trước khi bước vào đêm chung kết, nhiều người cho rằng bạn đã dự đoán được danh hiệu cao nhất sẽ thuộc về mình?

+ Dạ không đâu. Em vẫn nghĩ là Lưu Bảo Anh (Á hậu 1- PV) được cơ! Chúng em ở cùng phòng với nhau và em đã nói với Bảo Anh rằng nếu chị mà thắng thì sẽ phải nằm ngủ dưới đất một đêm đấy nhé. Tối qua lẽ ra em phải nằm đất theo như giao kèo trước đó nhưng mọi người thấy... tội quá nên cho em lên giường ngủ (cười). Có lẽ em đã may mắn hơn mọi người nên đoạt được danh hiệu cao nhất.

"Đến với bất kỳ cuộc thi nào cũng cần phải tự tin và cố gắng hết sức" ảnh 1
Hoa hậu Phương Thúy phút đăng quang...

"Đến với bất kỳ cuộc thi nào cũng cần phải tự tin và cố gắng hết sức" ảnh 2
...và giữa đời thường

- Được biết, đến với cuộc thi lần này bạn chỉ có một mình, bố mẹ và em gái vẫn ở nhà và chỉ động viên bạn qua điện thoại. Họ đã nói điều gì ngay khi bạn đăng quang?

+ Em chỉ đi thi một mình vì mọi việc đã có chú Việt Hùng (nhà thiết kế) lo giúp. Ngay sau khi đăng quang, mẹ đã gọi điện cho em và nói "chúc mừng con gái yêu của mẹ". Mẹ chúc ít mà dặn dò em thì rất nhiều. Mẹ nói phải biết giữ gìn mình và tránh xa mọi cám dỗ.

- Như vậy, tất cả trang phục của bạn trong cuộc thi này do một tay "ông bầu" Việt Hùng lo lắng sao? Kẻ Bắc, người Nam tại sao hai người lại "có duyên" như vậy?

+ Thật ra mẹ em và chú Việt Hùng quen biết nhau từ trước nên khi biết em sắp đi thi hoa hậu mẹ mới nhờ chú lo giúp. Tất cả trang phục của em là do một tay chú thiết kế.

- Phương Thúy chỉ vừa bước vào tuổi 18, bạn có sợ rằng áp lực và vinh quang từ vương miện hoa hậu sẽ làm bạn mất đi bản chất hồn nhiên của mình ngày nào?

+ Trước khi đi thi em đã tự hứa với lòng rằng dù có là hoa hậu đi chăng nữa thì em vẫn là một Phương Thúy của ngày trước. Em sẽ cố gắng để vượt qua mọi cám dỗ và giữ gìn tính cách của mình. Từ bé cho đến lớn, bố mẹ luôn dạy em phải là người có ích cho xã hội và phải trở thành một người tốt. Bây giờ và sau này em vẫn ghi nhớ lời bố mẹ dạy.

- Ngày mà Phương Thúy lên đường dự thi hoa hậu cũng là ngày mà bạn biết mình đã nhận được học bổng toàn phần của Đại học RMIT (Úc) trị giá 14.000 USD/năm. Như vậy bạn sẽ phải lên đường du học sao?

+ Dạ không. Em không đi du học lúc này mà sẽ tập trung vào việc học tại Trường đại học Ngoại thương, nơi em vừa đỗ với số điểm 24,5. Ngoài ra, em sẽ dành thời gian tham gia tất cả các hoạt động từ thiện của một tân hoa hậu. Trách nhiệm này em coi là rất nặng nề và quan trọng.

- Trong tháng 9 tới, bạn sẽ là người đẹp đại diện VN tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới, bạn có tự tin đến với cuộc thi này? Bạn có nghĩ rằng mình sẽ được vào top 10 với chiều cao 1m79 và ngoại ngữ giỏi?

+ Ngay lúc này đây em đã phải tập nấu ăn, trang điểm, làm tóc, tập thể dục và quan trọng là tập biểu diễn trên sân khấu để hoàn thiện mình hơn. Vốn tiếng Anh mà em có được sẽ giúp em dễ dàng giao tiếp cùng ban giám khảo và bạn bè thế giới. Song, kết quả cuối cùng như thế nào em cũng không dám nói trước. Nhưng đến với bất kỳ cuộc thi nào, dù trong nước hay thế giới, thì em nghĩ điều quan trọng của mình là cần phải tự tin và cố gắng hết sức. Tự tin sẽ giúp em hoàn thành tốt phần dự thi của mình.