Derby vì niềm hi vọng cuối cùng

Mỗi khi trận đấu siêu kinh điển (supperclassio) giữa hai gã khổng lồ Real Madrid và Barcelona diễn ra, người dân Tây Ban Nha luôn được sống trong không khí lễ hội mà theo họ sẽ không bao giờ trở lại. Hiện tại, vị trí thứ 2 và thứ 4 của Barca và Real là cực kỳ đáng thất vọng. Vì vậy, trận siêu kinh điển tại Nou Camp cuối tuần này vừa là cơ hội để hai đội bóng “rửa mặt” sau chuỗi trận đấu thất vọng, vừa là cơ hội để củng cố niềm tin và tiếp tục nuôi hi vọng giành chiếc cúp vô địch danh giá nhất ở đất nước thuộc bán đảo Iberia.

Derby vì niềm hi vọng cuối cùng ảnh 1 Barcelona sẽ có niềm vui trong trận Derby sắp tới (Ảnh: AP)

Trở về trong tư thế những kẻ thất trận tại Champions League và đều bị loại một cách “tức tưởi” bởi luật bàn thắng sân nhà – sân khách, cả Real và Barca đều hiểu rằng La Liga là cứu cánh cuối cùng nhằm tránh khỏi một mùa giải trắng tay. Một chiến thắng không những sẽ giúp một trong hai đại gia này vơi bớt nỗi buồn mà còn là cách để lấy lại niềm kiêu hãnh đã bị mất.

Cách tân về đội hình tổng lực 3 – 4 – 3 của Rijkaard đã không đem lại hiệu quả như mong đợi. Ở trận đấu với Seville, việc thiếu vắng Deco cộng với Van Bronckhorst và Zambrotta quá bám biên khiến Barca như thi đấu như với đội hình 5 – 2 – 3 khi chỉ có Xavi và Iniesta hoạt động ở giữa sân. Điều đó khiến tuyến giữa của Barca bị gãy đổ hoàn toàn trước Seville. Real thì cũng không khá hơn là bao. Những quyết định dùng người khó hiểu của Capello đã khiến cho đội bóng hoàng gia đánh mất hết những bản sắc của mình. Thật không may cho Real là họ lại mất Beckham và Reyes trong trận đấu tới do chấn thương. Vì vậy, HLV người Italia sẽ phải có những điều chỉnh về nhân sự: Diarra và Gago sẽ đá ở vị trí tiền vệ trung tâm ngay sau Guti, Robinho và Higuain sẽ đá ở hai bên cánh hỗ trợ cho trung phong cắm duy nhất là Nistelrooy.

Barca của Rijkaard chắc chắn sẽ tiếp tục với sơ đồ 3 – 4 – 3 mà ông rất “kết”  với Puyol – Thuram – Oleguer ở hàng phòng ngự. hàng tiền vệ sẽ gồm Marquez – Xavi – Iniesta – Deco với Marquez và Deco chơi ở đỉnh thấp nhất và cao nhất còn hàng công dẽ do bộ ba nguyên tử REM (Ronaldinho – Eto’o – Messi) dẫn dắt.

Ở trận lượt đi tại Bernabeu, Real đã thắng 2 – 0 bằng lối chơi “chém đinh chặt sắt” của cặp tiền vệ “cơ bắp Diarra – Emeson trước bộ ba “mỏng cơm” Xavi – Iniesta – Deco của Barca. Nhưng trận lượt về, trong khi Real thiếu vắng rất nhiều trụ cột thì Barca có trong tay tất cả những cầu thủ tốt nhất của mình. Vì vậy, một cuộc “rửa hận” không hề nằm ngoài khả năng của đội bóng xứ Catalan và đó sẽ là trận đấu cuối cùng Capello dẫn dắt “đàn kền kền”?

Cùng chuyên mục