Ngày thơ Việt Nam lần V diễn ra tại Văn Miếu được thời tiết ủng hộ, kẻ ra người vào tấp nập Văn Miếu. Dân thị thành đi cách khu Văn Miếu đến cả km cũng biết đang có lễ hội trong chốn linh thiêng.
![]() |
| Múa thơ (Ảnh: Phạm Hải) |
Ngày thơ bắt đầu từ 8h30 nhưng 7h đã thấy người người nhộn nhịp tay cầm thơ giao đãi với độc giả. Vẫn là những cảnh cũ và nhàm tẻ tại sân thơ Thái Miếu suốt IV lần trước cho đến lần thứ V này là: Múa hát, Nghệ thuật trình diễn thơ, giao lưu, thi câu dối, biểu diễn thư pháp, tặng thơ, thả thơ.
Năm nào cũng đều như vắt chanh, vẫn bằng đấy các giọng thơ, bằng đấy các nhà thơ lên trình diễn thơ y chang nhau, rời rạc và nhàm tẻ như cơm nguội và đến như màn thả thơ cũng không có gì đặc sắc, lạ lẫm.
Nhà thơ Lê Đạt nhận xét: “Đến đây vui và thấy giống hội chợ”. Riêng nhà thơ Dương Tường đáp: “Sân thơ già thì kể chó gì. Sân thơ trẻ được lắm!”. Cụ Tường vốn dĩ ham chơi bời lêu lổng, chỉ tay ra poster Nguyễn Thuý Hằng khen: “Đẹp!”
Nói về sân thơ trẻ, thật ra năm 2006, sân thơ trẻ tuyên ngôn về “Cây thơ” của các sao thơ như Phan Huyền Thư, Vi Thuỳ Linh, Nguyễn Vĩnh Tiến, Dạ Thảo Phương…thì năm nay cây thơ ấy chuyển thành “Góc thơ”.
Có 60 poster góc thơ giới thiệu một bức chân dung khá đầy đủ về tuổi trẻ 30 nhà thơ thuộc nhiều thế hệ. Điều đặc biệt, góc thơ sân trẻ đầy rẫy các bậc già làng như: Nguyễn Bính, Lê Đạt, Trần Dần, Ngô Kha, Hoàng Hưng, Dương Tường, Lưu Quang Vũ, Thanh Tâm Tuyền…ngự bên chiếu thơ trái.
![]() |
| Nàng thơ mời rượu (Ảnh: TV) |
Nhìn sang cánh phải là các poster của nhà thơ không còn trẻ: Inrasara, Nguyễn Bình Phương, Nguyễn Quang Thiều... thêm các ngôi sao trong làng thơ: Phan Huyền Thư, Ly Hoàng Ly, Nguyễn Vĩnh Tiến, Vi Thùy Linh, Dạ Thảo Phương, Lê Vĩnh Tài… là trầu hầu.
Ban tổ chức phân bua về chuyện sân thơ trẻ có người già: “Thơ vốn không phân chia theo tuổi tác. Người làm thơ ai cũng có một thời tuổi trẻ. Các poster sẽ phác họa lại chân dung các nhà thơ này (đặc biệt tập trung vào thời tuổi trẻ và những sáng tác đầu tay) cùng kinh nghiệm mà các nhà thơ muốn chia sẻ với độc giả và người yêu thơ hôm nay”.
![]() |
| Poster thơ (Ảnh TV) |
Độc diễn cùng 60 góc thơ là nàng thơ Bùi Thị Tuyết Mai từ Hoà Bình lên tham dự ngày thơ, mang theo cậu con trai (tên Tít) ghế mẹt mây, ché rượu cần, trầu têm cánh phượng đến sân thơ trẻ góp vui.
Khi hỏi về thơ mình nàng trả lời: “Tôi không mang thơ chữ lên Hà Nội đâu, chỉ mang trầu cau và rượu theo thôi. Mang luôn cái nỏ đi nữa, sợ lạc hồn lạc vía giữa chợ thơ Hà Thành”. Rồi nàng thơ Hoà Bình miệng nói môi cười, mắt tình tứ mời kẻ thăm “chợ thơ” thưởng chút men nồng.
Đến sân thơ, người tinh sẽ nhận ra kiểu “đá giò” của BTC là so sánh “thời tuổi trẻ” của các thế hệ nhà thơ khác nhau, gắn liền với những sự kiện thăng trầm của đất nước. Ít nhiều, sân thơ năm nay cũng tạo được chút ít hương vị thơ. Bằng cách mỗi năm thêm vài gương mặt thơ mới trên văn đàn, cùng các nhà thơ thuộc thế hệ đi trước có nhiều thành tựu, nhưng bị khuất lấp bởi thời gian của cộng đồng thơ Việt.


