Một chú lạc đà đang gây xôn xao các nước châu Âu bởi chú được ông chủ đáng kính tậu giày cho đi.
Chú lạc đà có tên Goliath khởi hành từ quê hương Thụy Điển đi khắp các nước châu Âu để quyên tiền từ thiện cho trẻ em nghèo.
Nhưng trên quãng đường quá dài, chân chú bắt đầu bị thương. “Nó bị khiếm khuyết di truyền. Những con khác đi mãi chẳng sao nhưng Goliath lại bị thối móng khi phải đi quá dài ngày”, ông chủ của chú cho biết.
Oách chưa?
Ông chủ Joerg Schmid đã dừng lại ở thị trấn Bonndorf (miền nam nước Đức) để đặt hàng làm một đôi giày đặc biệt chống cát nóng và va đập với đá sỏi trên đường.
Có giày mới, lên đường thôi!
“Với đôi giày này, chú ta rất làm khoan khoái và chẳng hề gì ở móng chân nữa”.
Hành trình tiếp theo của lạc đà đi giày sẽ là đất nước Rumani tươi đẹp!