Đi trộm cắp để tặng quà cho bồ

Để có tiền mua qùa noel cho bạn gái ở Hà Nôi, Mạnh đã đột nhập vào nhà Giám đốc Cty Sông Đà 8 ở huyện Hoành Bồ trộm cắp tài sản.

Đêm Noel, khi mọi người đang hoà mình trong ngày lễ Giáng sinh và niềm vui chiến thắng của Đội tuyển bóng đá Việt Nam thì tại trụ sở Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Ba Đình (Hà Nội) vẫn sáng đèn.

Sau khi bắt giữ 2 đối tượng trong ổ nhóm trộm cắp và tiêu thụ tài sản, các tổ trinh sát lại tiếp tục khai thác nóng, phối hợp với Công an huyện Hoành Bồ đấu tranh mở rộng vụ án.

Các đối tượng đã khai nhận hai vụ trộm cắp tài sản ở Quảng Ninh, trong đó, chúng đột nhập vào nhà Giám đốc Công ty Xây dựng Sông Đà 8 để trộm cắp và mang tài sản lên Hà Nội tiêu thụ.

Chiều 25/12, Công an quận Ba Đình đã chuyển giao hồ sơ, đối tượng, tang vật vụ án cho Công an huyện Hoành Bồ tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Một trong những đối tượng cầm đầu trong ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ tài sản vừa bị Công an quận Ba Đình triệt phá chính là Vũ Văn Mạnh, 20 tuổi, trú tại xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh).

Mạnh trình bày, qua mạng Internet, làm quen rất nhiều bạn gái nhưng Mạnh nói, hắn chỉ yêu duy nhất một cô gái đã có 1 con ở Hà Nội. Mạnh khai nhận tại CQĐT, chính vì lời hẹn hò đêm Noel sẽ lên Hà Nội tặng quà và đón Giáng sinh sớm với bạn gái mà Mạnh đã đi trộm cắp.

Đồng bọn bị sa lưới cùng Mạnh là Lục Văn Sơn. Đêm 23/12, nhóm đối tượng rủ nhau đột nhập vào nhà anh Nguyễn Tất T, Giám đốc Công ty Sông Đà 8 ở dãy nhà tập thể M2, tập thể Công ty Sông Đà 8 ở xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ.

Sau khi trộm cắp trót lọt, các đối tượng mang tài sản đi giấu rồi tiếp tục quay lại khu vực này. Phát hiện chiếc xe máy Wave S dựng trước cửa, các đối tượng đã dùng vam phá khoá phá ổ khoá, lấy trộm xe.

Ngay sáng 24/12, dù rất mệt nhưng vì lời hứa của Mạnh với bạn gái, các đối tượng đã bắt xe khách lên Hà Nội và tìm cách bán các đồ trộm cắp được để lấy tiền ăn chơi đêm Noel ở Hà Nội. Nhưng dự định của chúng không thực hiện được do sa lưới của Công an quận Ba Đình